(TT&VH Online) – Với việc cả Milan lẫn Inter bị cầm chân không bàn thắng ở vòng đấu này, đội hình tiêu biểu vòng 27 Serie A chứng kiến sự thống trị của các đội bóng “chiếu dưới”. Chỉ có duy nhất 3 tên tuổi góp mặt trong đội hình tiêu biểu vòng đấu này là Giorgio Chiellini & Mohamed Sissoko (Juventus) và Juan (AS Roma).
Thủ môn
Rubinho (Livorno): Dù Livorno thất bại trước Palermo, nhưng không thể phủ nhận Rubinho đã có một trận đấu xuất sắc với 4 đến 5 pha cứu thua xuất thần. Rubinho chỉ một lần bị đánh bại bởi pha dứt điểm quá hiểm hóc của Miccoli.
Hậu vệ
Juan (Roma): Trung vệ người Brazil thực sự là một bài test xứng đáng với hàng công cực mạnh của Milan và việc các ngôi sao của Rossoneri tịt ngòi đã chứng tỏ phong độ xuất sắc của Juan. Hàng thủ của AS Roma luôn được HLV Claudio Ranieri quay vòng ngoại trừ vị trí bất khả xâm phạm của Juan.
Juan (dưới) truy cản Boriello của Milan
Giorgio Chiellini (Juventus): Một lần nữa Chiellini trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng thủ của Juventus trước Fiorentina và người hâm mộ “Lão bà” đang lo ngại đội bóng của họ sẽ giữ sạch mành lưới như thế nào khi trung vệ người Italia sẽ phải nghỉ thi đấu một tháng vì chấn thương.
Salvatore Bocchetti (Genoa): Bocchetti đã chứng tỏ tại sao anh là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Serie A khi khóa chặt các ngòi nổ lợi hại của Inter Milan như Diego Milito, Mario Balotelli, và Samuel Eto’o, để đem về 1 điểm quý giá cho Genoa.
Tiền vệ
Stefano Guberti (Sampdoria): Guberti từng có vài lần lọt vào đội hình tệ nhất vòng đấu của Serie A, nhưng ở vòng 27 vừa qua, tiền vệ của Sampdoria đã lặp lại phong độ xuất sắc như khi còn chơi ở Serie B. Một cú rocket thành bàn cùng một pha kiến tạo cho Giampaolo Pazzini ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Sampdoria, không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa từ Guberti.
Guberti
Mohamed Sissoko (Juventus): Tiền vệ người Mali thực sự là một lá chắn thép và ngòi nổ lợi hại ở tuyến giữa của Juventus. Chính Sissoko là tác giả đường chuyền cho Fabio Grosso ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Juventus trước Fiorentina.
Sergio Almiron (Bari): Sự nghiệp của Almiron đang thực sự hồi sinh trong màu áo Bari. Cựu tiền vệ của Juventus đang trả ơn sự cưu mang từ đội bóng miền nam Italia này với một chuỗi những trận đấu xuất sắc.
Andrea Cossu (Cagliari): Tiền vệ 29 tuổi này là một phát hiện thực sự của Serie A mùa giải 2009-2010 mà bằng chứng là một suất trong thành phần ĐTQG. Trước Catania, Cossu không chỉ chơi xuất sắc trong vai trò một tiền vệ dẫn dắt lối chơi mà còn ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Cagliari.
Tiền đạo
Fabrizio Miccoli (Palermo): Thật ngạc nhiên khi Miccoli không được gọi vào ĐTQG với phong độ xuất sắc hiện nay, bởi sự khéo léo của cựu tiền đạo Juventus rất có ích cho ĐT Italia hiện tại. Bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Livorno của Miccoli ở vòng đấu vừa qua đã giúp Palermo leo lên vị trí thứ 4 trên BXH.
Adailton (Bologna): Tiếp nối hattrick ghi được ở vòng đấu trước, Adailton tiếp tục bùng nổ ở vòng 27 vừa qua với một bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Bologna, giúp đội bóng này bứt xa khỏi nhóm có nguy cơ tụt hạng.
Adailton (trái)
Jose Castillo (Bari): Dù đã ở tuổi “băm” nhưng tiền đạo kỳ cựu này vẫn là chân sút chủ lực của đội bóng miền nam Italia này. Bàn thắng duy nhất của Castillo vào lưới Chievo đã giúp Bari gần như tránh khỏi nguy cơ xuống hạng mùa này. Rõ ràng, kinh nghiệm phong phú của Castillo vẫn rất cần thiết cho Bari.