Tổng kết Bundesliga mùa 2009-2010, Bài 1: Thế lực cũ trở lại

10/05/2010 12:50 GMT+7 | Đức

(TT&VH) - Kể từ mùa giải 1995-1996 cho đến nay, Bayern chưa từng phải rời xa danh hiệu vô địch Bundesliga quá một mùa giải. Sau một năm để ngai vàng của bóng đá Đức rơi vào tay Wolfsburg, Bayern đã nhanh chóng đòi lại. Việc thầy trò Louis van Gaal nhận chiếc Đĩa bạc ở Berlin đêm thứ Bảy vừa qua là cột mốc đánh dấu sự trở lại của một đế chế cũ đã từng nhiều năm thống trị Bundesliga.


Thầy trò Louis van Gaal diễu hành trên đường cùng chiếc Đĩa bạc
Bao giờ thì Bundesliga thoát khỏi cái bóng khổng lồ của Bayern? Câu hỏi đó đã được người Đức đặt ra hàng chục năm nay nhưng vẫn chưa tìm được lời giải đáp thực sự. Từ khi Dortmund giành hai chức vô địch liên tiếp ở các mùa giải 1994-1995 và 1995-1996, Bayern không bao giờ rời xa chiếc Đĩa bạc danh giá quá một mùa giải. Kaiserslautern, Dortmund, Bremen, Stuttgart rồi Wolfsburg, tất cả đều đã một lần thành công trong việc phế truất Bayern khỏi chiếc ngai vàng của Bundesliga. Tuy nhiên, như một quy luật tất yếu, “Của Caeser phải trả lại cho Caesar”, Bayern đã nhanh chóng đòi lại những gì vốn dĩ quen thuộc với mình suốt cả chiều dài lịch sử của Bundesliga. 21 chiếc Đĩa bạc trong phòng truyền thống chỉ qua 47 mùa giải, một tỷ lệ quá thuyết phục, đủ để nói lên sức mạnh không phải bàn cãi của Bayern trong làng bóng đá Đức.


Tất nhiên, cái giá của thành công cũng không hề rẻ chút nào. Mùa Hè năm 2007, để đòi lại Đĩa bạc từ tay Stuttgart, Bayern đã phải chi ra một khoản tiền không hề nhỏ. Hơn 70 triệu euro được Bayern ném vào thị trường chuyển nhượng để mang về những Daniel van Buyten, Miroslav Klose, Luca Toni hay Franck Ribery - những người đủ sức giúp Bayern không chỉ giành chức vô địch Bundesliga mà còn đoạt luôn cả Cúp quốc gia. Khi thất bại thảm hại với cuộc cách mạng lối chơi dưới triều đại của huấn luyện viên non trẻ Juergen Klinsmann ở mùa giải 2008-2009, ngay lập tức Bayern lại ném tiền vào thị trường chuyển nhượng. Kiên quyết từ chối bán Ribery rồi lại vung tiền mua thêm Mario Gomez hay Arjen Robben, ngay lập tức sức mạnh của Bayern lại phục hồi. Với một đội hình nhiều ngôi sao đến thế, Bayern không đoạt được chức vô địch Bundesliga thì đó mới là chuyện lạ!

Trong một mùa giải có quá nhiều biến cố, Bayern đã tận dụng khá tốt những cơ hội may mắn có được để không chỉ giành Đĩa bạc mà còn nuôi tham vọng đoạt cú “ăn ba” lịch sử. Sân Olympic ở thủ đô Berlin đã chứng kiến cảnh thầy trò Louis van Gaal tắm bia ăn mừng chức vô địch Bundesliga cuối tuần qua, và hứa hẹn sẽ còn chứng kiến thêm một màn ăn mừng tương tự, sau trận chung kết Cúp quốc gia Đức giữa Bayern và Bremen vào ngày 15/5 tới. Nhưng kịch bản ăn mừng hoành tráng nhất đang được người Bayern chuẩn bị cho đêm 22/5 tới, khi trận chung kết Champions League giữ Bayern và Inter khép lại tại Santiago Bernabeu, Madrid. Sau khi đã trở lại đúng vị trí của mình trong làng bóng đá Đức, Bayern muốn tìm lại chỗ đứng trên bình diện châu Âu, nơi họ đã từng có đủ bộ sưu tập ba chiếc Cúp danh giá, trong đó có bốn danh hiệu ở Cúp C1/Champions League.

Sẽ là quá thừa nếu nói nhiều về sức mạnh của Bayern ở Bundesliga, bởi điều đó gần như là một chân lý đã được mặc định. Bayern đã trở lại, nhưng điều mà người ta thực sự chờ đợi ở thầy trò Louis van Gaal chính là cú “ăn ba” lịch sử, mà đỉnh cao nhất là chiếc Cúp Champions League danh giá...

    Đông Hà (Berlin, Đức)
 
Bayern đã có tổng cộng 22 chức vô địch Đức, trong đó có 21 chức vô địch Bundesliga. Từ khi Bundesliga ra đời vào mùa giải 1963-1964 đến nay, Bayern đã giành đến 21 trên tổng số 47 Đĩa bạc, chiếm tỷ lệ 44,68%
  

Đón đọc “Bài 2: Những nhân tố mới” trên TT&VH số ra ngày mai, 11/05/2010.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm