Khủng bố tại Paris: Nỗi kinh hoàng của những người trong cuộc

15/11/2015 08:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 13/11, các vụ khủng bố đã diễn ra tại nhiều điểm trên khắp đất Paris, Pháp, khiến ít nhất 128 người thiệt mạng. Với những ai đã vô tình ở gần các địa điểm đã bị lựa chọn làm mục tiêu tấn công, trải nghiệm thật quá đỗi kinh hoàng.

Bác sĩ tâm lý Mark Colclough, 43 tuổi, người mang hai quốc tịch Anh - Đan Mạch, đang ở cùng đồng nghiệp tại đường Rue de la Fontaine, khi anh chứng kiến một tay súng tấn công một tiệm cà phê.

Các loạt đạn 3 viên chết chóc

"Chúng tôi chỉ ở cách tiệm cà phê đó có 20 mét, khi bắt đầu nghe thấy những tiếng như pháo nổ. Tôi nhìn quanh và phát hiện một người đàn ông, cao chừng 1,85 mét. Tư thế đứng của người này cho thấy rõ rằng anh ta đang nổ súng" - anh kể.

Theo lời Colclough, gã đàn ông kia đang "đứng thẳng, chân phải tiến lên và chân trái lùi lại phía sau, tay cầm một khẩu súng tự động với báng tì vào vai trái".

Mọi thứ gã mặc trên người đều bám chặt lấy cơ thể, dù đó là đôi giày, chiếc quần hay chiếc áo. Tất cả đều là hàng bó sát mang màu đen, không có khóa kéo hay cổ áo. Anh nói rằng gã khủng bố ăn mặc trông như lính chiến.


Xác người nằm la liệt tại một quán cà phê bị khủng bố ở Paris

Gã thuận tay trái và bắn từng loạt khoảng 3-4 viên đạn. Đó là những loạt đạn ngắn, được điều khiển có chủ ý, được bắn một cách rất chuyên nghiệp. Gã giết chết khoảng 3-4 người ngồi trên ghế trước quán cà phê. Các nạn nhân ngã từ những chiếc ghế xuống nền đất.

Tiếp đó gã tiến bắn qua cửa sổ một chiếc xe. Rồi gã bước vào quán cà phê, nổ súng vào bên trái và bên phải. "Đó là khi chúng tôi thụp xuống. Chúng tôi nghe thấy từ 15-20 phát súng nổ, rồi mọi thứ trở lại tĩnh lặng" - Colclough kể - "Chúng tôi đã trở lại sau khi vụ nổ súng dừng lại và cả 3 người ở phía trước quán vẫn nằm (chết) tại đó. Chúng tôi bước về phía chiếc xe màu trắng bị trúng đạn, thấy tài xế đã được người đi đường giúp đỡ ra khỏi xe và ông ấy đang hấp hối".

Colclough kể rằng khi ông tìm cách rời khỏi hiện trường thì cảnh sát ập tới và đưa tất cả trở lại quán cà phê. Khung cảnh bên trong thật khủng khiếp, với nhiều người chết hoặc bị thương. Ông nói rằng có tổng cộng 10 người hoặc 12 người đã gặp nạn trong đó và máu vương khắp nơi. Đó là trải nghiệm khủng khiếp.

Những trải nghiệm kinh hoàng

Nhiều người khác ở Paris cũng có phản ứng sốc tương tự Colclough. Phóng viên Julien Pearce, người có mặt ở nhà hát Bataclan, cho hãng tin CNN biết: "Từ góc nhìn của mình, tôi thấy 2 kẻ khủng bố tay cầm súng AK. Chúng đi vào phòng hòa nhạc và bắn ngẫu nhiên vào đám đông. Mọi người la hét, hoảng loạn. Ai cũng nằm rạp xuống sàn. Chuyện kéo dài chừng 10 phút. Trong 10 phút kinh hoàng đó, chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng súng và những kẻ khủng bố rất bình thản, rất quyết tâm. Chúng nạp đạn 3 hoặc 4 lần. Chúng chẳng la hét câu nào cả. Chúng không đeo mặt nạ và đều mặc đồ đen. Chúng nổ súng bắn vào mọi người nằm trên sàn nhà, theo lối hành quyết họ".

Marc Coupris, một người đàn ông 57 tuổi làm việc trong ngành luật, thì cho biết: "Khung cảnh giống như ngoài chiến trường vậy, máu vương khắp nơi, các thi thể nằm la liệt".


Người dân Paris xếp hàng để hiến máu cứu những người còn sống sót sau các vụ khủng bố

Một thanh niên trẻ sống tại đường Rue de Charonne, nói với tờ Le Figaro: “Tôi đang chuẩn bị ra ngoài làm một số việc và rồi chứng kiến hình ảnh kinh khủng, với nhiều xác người nằm bên vệ đường. Tôi thấy người ta ném các tấm ga ra khỏi cửa sổ để đậy các thi thể lại. Cảnh tượng như ở vùng chiến sự đã diễn ra ngay ngưỡng cửa nhà tôi".

"Tôi thấy hai gã điên tới (nhà hát Bataclan) và bắt đầu xả súng vào mọi người" - một người sống sót có tên Jasmine nói với kênh truyền hình BFMTV - "Chúng nói rằng "những gì các người đã làm với Syria thì giờ các người phải trả giá". Rất nhiều người ngã xuống. Tôi chạy dẫm lên một xác người, vào trong phòng tắm và khi tôi đi ra, đã có rất nhiều xác chết ở quanh mình. Tôi chưa từng thấy nhiều người chết như thế trong đời, tôi thực sự choáng váng".

Pierre Janaszak, một người dẫn chương trình truyền hình, chia sẻ: "Tôi đang ở buổi hòa nhạc với chị gái và một số bạn bè. Có lẽ buổi hòa nhạc của nhóm Eagles of Death Metal mới chỉ diễn ra khoảng 1 giờ. Chúng tôi nghe tiếng súng nổ ở phía dưới, ở lối ra vào. Có 3 tên, đều dùng súng AK. Cùng nhau, chúng xả đạn không ngừng. Máu chảy khắp nơi, xác người nằm khắp nơi".

SỐC: Tháp Eiffel bị đóng cửa 'vô thời hạn' sau cuộc khủng bố Paris

SỐC: Tháp Eiffel bị đóng cửa 'vô thời hạn' sau cuộc khủng bố Paris

Ngày 14/11, hãng điều hành Tháp Eiffel cho biết công trình biểu tượng của nước Pháp này sẽ bị đóng cửa vô thời hạn sau các vụ tấn công đẫm máu tại Paris.


Dấu hiệu của những kẻ đã qua huấn luyện

Theo các chuyên gia, các vụ tấn công có nhiều dấu hiệu của các tay súng đã qua huấn luyện và chúng hoạt động dưới sự chỉ đạo của một kẻ nào đó.  

Cụ thể, các vụ tấn công diễn ra đồng thời ở 7 khu vực khác nhau nằm tại thủ đô Pháp, được thiết kế để tối đa hóa con số thương vong, cho thấy những kẻ tham gia gây họa giàu kinh nghiệm chiến đấu. Ngay cả trong tình huống các tay súng chưa qua lửa chiến trường, có vẻ chúng đã được tổ chức bởi những nhân vật giàu kinh nghiệm.

"Để những kẻ khủng bố gây ra thiệt hại lớn như vậy, chúng phải được huấn luyện rất tốt" - Ghanem Nuseibeh, sáng lập viên tổ chức tư vấn an ninh Cornerstone Global Associates, nhận xét. Các thiết bị được sử dụng, thời điểm xảy ra vụ tấn công và hoạt động phối hợp cho thấy đây "không phải những kẻ đơn độc ra tay gây họa".

"Mức độ phức tạp và thời điểm chính xác của các vụ tấn công cho thấy có bàn tay của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong vụ này" - Rodger Shanahan, một chuyên gia an ninh ở Trung Đông tại Trường an ninh quốc gia ở Đại học quốc gia Australia, đánh giá. Theo ông, vụ tấn công này đã diễn ra sau khi những kẻ thủ ác đã "lên kế hoạch và vạch ra phương hướng cẩn thận".

Tối qua, 14/11, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công này.

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm