(TT&VH) - Rất khó đưa ra một kết luận chính xác và hợp lí về khả năng thành công của Inter, Juventus và Milan trong mùa bóng tới, nếu chỉ nhìn vào thành tích thi đấu của họ trong 2 tháng hè qua. Nhưng hiện tại, khi Cúp “tam hùng” TIM sắp bắt đầu và Serie A chỉ còn một tuần nữa là khởi tranh, đã có thể đề cập đến một số vấn đề liên quan đến họ.
1. Inter
Nếu một đội bóng được coi là mạnh nhất bỗng dưng thất bại trong một trận đấu mà họ chiếm hoàn toàn ưu thế, rõ ràng đội bóng đó phải có vấn đề. Nhưng với Inter, thất bại trong trận tranh Siêu Cúp Italia ở Bắc Kinh không thể là một hồi chuông báo động quá lớn. Đội bóng của Mourinho vẫn vượt xa tất cả trên mặt trận Serie A và hầu hết các tuyến đều đã hoàn thiện, chỉ cần “mông má” đôi chút ở hàng tiền vệ.
Tích cực: Milito và Eto’o hứa hẹn rất nhiều điều. Cặp tiền đạo này mới chỉ chơi bên nhau trong một thời gian rất ngắn, nhưng đã cho thấy Inter có thể đi xa mùa này với những bàn thắng của họ. Milito có thể ghi không dưới 20 bàn thắng, Eto’o có thể lùi xuống phía sau vài mét để chơi hộ công. Suazo và Balotelli cũng làm cho thế công của Inter mạnh lên trông thấy khi họ vào sân ở hiệp 2 trận gặp Lazio. Ở hàng phòng ngự, việc bổ sung Lucio là một điều vô cùng hợp lí. Trung vệ đội trưởng ĐT Brazil đã cho thấy chính anh mới là ngôi sao phòng thủ của Inter mùa tới, và anh sẽ đóng vai trò then chốt ở vị trí trung vệ, cho phép Mourinho có thể quay vòng những người đá quanh anh, từ Cordoba, Materazzi, Chivu cho đến Samuel.

Đây là dịp để Mourinho quên đi thất bại ở siêu cúp Italia?
Tiêu cực: Hàng tiền vệ chưa thực sự ổn khi Mourinho đau đầu trong việc lựa chọn những ai đá ở 3 vị trí tiền vệ trung tâm và ai chơi hộ công. Mourinho phải giải quyết vấn đề cầu thủ chơi ở cánh phải và trái của hàng tiền vệ này, khi cả Muntari và Thiago Motta đều không thể hiện được khả năng của mình. Thiếu một số 10 làm nhiệm vụ sáng tạo, Inter không có ai châm bóng cho bộ đôi Milito-Eto’o và làm xương sống chiến thuật cho đội. Nếu mua được một số 10 đúng nghĩa, Mourinho có thể gỡ rối được cho hàng tiền vệ 3 người và cho vị trí hộ công, khi kéo Stankovic vào vị trí của Muntari.
Điều gì phía trước? Moratti khẳng định Inter sẽ quay lại thị trường chuyển nhượng để đưa về một số 10. Vì Sneijder quá đắt (25 triệu), nên Inter sẽ hướng sang Van der Vaart (giá không quá 12 triệu). Inter cũng cần bán Vieira, Obinna và Burdisso.
2.Juventus
Chỉ cần một trận thua Villarreal nặng nề (1-4) là các tifosi đã hết sức lo lắng sau một sự khởi đầu tốt đẹp với rất nhiều lời ca ngợi vang lên trong mùa hè. Tuy nhiên, không có gì phải bi kịch hóa thất bại này. Juve chỉ có thể tiến bộ hơn lên chứ không tồi đi.
Tích cực: Tinh thần của các cầu thủ và HLV đều rất cao, ngay từ khi cả đội mới tập trung lúc đầu hè. Sơ đồ mới được áp dụng (4-3-1-2) đã vận hành tốt và thuyết phục được cả những nhà bình luận khó tính nhất, dù vị trí hộ công vẫn do Del Piero (và một vài trận, Giovinco) đảm nhiệm chứ chưa phải Diego. Juve đã sẵn sàng cho Serie A và Champions League và chỉ cần đợi Diego bình phục cũng như Camoranesi đạt phong độ tốt là có khả năng bay cao, trong thời điểm Ferrara đang có trong tay một đội ngũ rất háo hức lập công ở mùa giải mới.
Tiêu cực: Chỉ cần nhìn vào “bệnh viện” là hiểu: Diego, sau một trận ra mắt với 60 phút trên sân, đang chấn thương, trong khi Sissoko chỉ có thể thi đấu vào đầu tháng 10. Việc trục dọc then chốt ấy không thể thi đấu đã cản trở rất lớn đến quá trình chuẩn bị của đội và ảnh hưởng không nhỏ đến mùa bóng mới. Giovinco gây thất vọng, Trezeguet cũng thế, việc giữ lại Poulsen và để C.Zanetti ra đi là một quyết định gây ngạc nhiên của BLĐ Juve. Felipe Melo vẫn cần nhiều thời gian để thực sự hòa nhập.
Điều gì phía trước? Hầu như Juve không cần bổ sung thêm bất cứ ai nữa, ngay cả khi đã để C.Zanetti sang Fiorentina.
3.Milan
Sau chiến thắng Varese 2-0 trong ngày mở đầu đợt tập luyện mùa hè là quá nhiều bóng tối, với một serie 7 trận liền không biết đến chiến thắng. Các tifosi Milan đã bắt đầu sốt ruột và mất niềm tin, nhưng Leonardo vẫn hết sức bình tĩnh, trong khi chủ tịch Berlusconi thể hiện một thái độ lạc quan. Vấn đề ở chỗ, chỉ còn 1 tuần nữa là Serie A bắt đầu, và không còn thời gian cho các thử nghiệm.
Tích cực: Dù liên tục thất bại trong các trận giao hữu, nhưng tinh thần của các cầu thủ Milan vẫn rất cao và họ tiến bộ dần dần qua từng trận. Không phải ngẫu nhiên mà Milan luôn có xu hướng chơi hay hơn trong hiệp 2, dấu hiệu của việc tích lũy khối lượng công việc trong những tuần đầu tiên của mùa hè và bây giờ bắt đầu nhả dần ra. Hàng thủ là tuyến tiến bộ nhất, với Nesta và Thiago Silva đã ngày càng trở nên chắc chắn. Trung vệ người Mỹ Onyewu có thể lực và chất lượng và không thể đánh giá thấp. Việc Pirlo ở lại là một tin tức tốt lành cho hàng tiền vệ. Flamini cũng đang tiến bộ từng ngày.
Tiêu cực: Lối chơi mà Leonardo mong đợi vẫn chưa hình thành, nhất là trong tấn công biên. Đấy là lí do tại sao Milan đang tìm kiếm một hậu vệ cánh để những quả tạt của anh có thể phục vụ được cho chuyên gia chơi đầu Hunterlar. Phong độ của Ronaldinho và khả năng đóng góp vào lối chơi của anh tiếp tục là một dấu hỏi. Milan cũng đang chờ Pato trở lại là chính anh. Berlusconi cũng muốn xây dựng Milan thành một đội bóng trẻ, nhưng ngoài Abate, tất cả những cầu thủ còn lại chỉ đáng để lấp chỗ trống trên ghế dự bị.
Điều gì phía trước? Từ nay đến hết mùa chuyển nhượng hè, Milan chỉ lấy thêm 1 hậu vệ cánh (De Silvestri của Lazio) và chờ đợi đến tháng 1/2010 để đón chào Beckham.
Anh Ngọc (Roma)
1. Inter
Nếu một đội bóng được coi là mạnh nhất bỗng dưng thất bại trong một trận đấu mà họ chiếm hoàn toàn ưu thế, rõ ràng đội bóng đó phải có vấn đề. Nhưng với Inter, thất bại trong trận tranh Siêu Cúp Italia ở Bắc Kinh không thể là một hồi chuông báo động quá lớn. Đội bóng của Mourinho vẫn vượt xa tất cả trên mặt trận Serie A và hầu hết các tuyến đều đã hoàn thiện, chỉ cần “mông má” đôi chút ở hàng tiền vệ.
Tích cực: Milito và Eto’o hứa hẹn rất nhiều điều. Cặp tiền đạo này mới chỉ chơi bên nhau trong một thời gian rất ngắn, nhưng đã cho thấy Inter có thể đi xa mùa này với những bàn thắng của họ. Milito có thể ghi không dưới 20 bàn thắng, Eto’o có thể lùi xuống phía sau vài mét để chơi hộ công. Suazo và Balotelli cũng làm cho thế công của Inter mạnh lên trông thấy khi họ vào sân ở hiệp 2 trận gặp Lazio. Ở hàng phòng ngự, việc bổ sung Lucio là một điều vô cùng hợp lí. Trung vệ đội trưởng ĐT Brazil đã cho thấy chính anh mới là ngôi sao phòng thủ của Inter mùa tới, và anh sẽ đóng vai trò then chốt ở vị trí trung vệ, cho phép Mourinho có thể quay vòng những người đá quanh anh, từ Cordoba, Materazzi, Chivu cho đến Samuel.

Đây là dịp để Mourinho quên đi thất bại ở siêu cúp Italia?
Điều gì phía trước? Moratti khẳng định Inter sẽ quay lại thị trường chuyển nhượng để đưa về một số 10. Vì Sneijder quá đắt (25 triệu), nên Inter sẽ hướng sang Van der Vaart (giá không quá 12 triệu). Inter cũng cần bán Vieira, Obinna và Burdisso.
2.Juventus
Chỉ cần một trận thua Villarreal nặng nề (1-4) là các tifosi đã hết sức lo lắng sau một sự khởi đầu tốt đẹp với rất nhiều lời ca ngợi vang lên trong mùa hè. Tuy nhiên, không có gì phải bi kịch hóa thất bại này. Juve chỉ có thể tiến bộ hơn lên chứ không tồi đi.
Tích cực: Tinh thần của các cầu thủ và HLV đều rất cao, ngay từ khi cả đội mới tập trung lúc đầu hè. Sơ đồ mới được áp dụng (4-3-1-2) đã vận hành tốt và thuyết phục được cả những nhà bình luận khó tính nhất, dù vị trí hộ công vẫn do Del Piero (và một vài trận, Giovinco) đảm nhiệm chứ chưa phải Diego. Juve đã sẵn sàng cho Serie A và Champions League và chỉ cần đợi Diego bình phục cũng như Camoranesi đạt phong độ tốt là có khả năng bay cao, trong thời điểm Ferrara đang có trong tay một đội ngũ rất háo hức lập công ở mùa giải mới.
Tiêu cực: Chỉ cần nhìn vào “bệnh viện” là hiểu: Diego, sau một trận ra mắt với 60 phút trên sân, đang chấn thương, trong khi Sissoko chỉ có thể thi đấu vào đầu tháng 10. Việc trục dọc then chốt ấy không thể thi đấu đã cản trở rất lớn đến quá trình chuẩn bị của đội và ảnh hưởng không nhỏ đến mùa bóng mới. Giovinco gây thất vọng, Trezeguet cũng thế, việc giữ lại Poulsen và để C.Zanetti ra đi là một quyết định gây ngạc nhiên của BLĐ Juve. Felipe Melo vẫn cần nhiều thời gian để thực sự hòa nhập.
Điều gì phía trước? Hầu như Juve không cần bổ sung thêm bất cứ ai nữa, ngay cả khi đã để C.Zanetti sang Fiorentina.
3.Milan
Sau chiến thắng Varese 2-0 trong ngày mở đầu đợt tập luyện mùa hè là quá nhiều bóng tối, với một serie 7 trận liền không biết đến chiến thắng. Các tifosi Milan đã bắt đầu sốt ruột và mất niềm tin, nhưng Leonardo vẫn hết sức bình tĩnh, trong khi chủ tịch Berlusconi thể hiện một thái độ lạc quan. Vấn đề ở chỗ, chỉ còn 1 tuần nữa là Serie A bắt đầu, và không còn thời gian cho các thử nghiệm.
Tích cực: Dù liên tục thất bại trong các trận giao hữu, nhưng tinh thần của các cầu thủ Milan vẫn rất cao và họ tiến bộ dần dần qua từng trận. Không phải ngẫu nhiên mà Milan luôn có xu hướng chơi hay hơn trong hiệp 2, dấu hiệu của việc tích lũy khối lượng công việc trong những tuần đầu tiên của mùa hè và bây giờ bắt đầu nhả dần ra. Hàng thủ là tuyến tiến bộ nhất, với Nesta và Thiago Silva đã ngày càng trở nên chắc chắn. Trung vệ người Mỹ Onyewu có thể lực và chất lượng và không thể đánh giá thấp. Việc Pirlo ở lại là một tin tức tốt lành cho hàng tiền vệ. Flamini cũng đang tiến bộ từng ngày.
Tiêu cực: Lối chơi mà Leonardo mong đợi vẫn chưa hình thành, nhất là trong tấn công biên. Đấy là lí do tại sao Milan đang tìm kiếm một hậu vệ cánh để những quả tạt của anh có thể phục vụ được cho chuyên gia chơi đầu Hunterlar. Phong độ của Ronaldinho và khả năng đóng góp vào lối chơi của anh tiếp tục là một dấu hỏi. Milan cũng đang chờ Pato trở lại là chính anh. Berlusconi cũng muốn xây dựng Milan thành một đội bóng trẻ, nhưng ngoài Abate, tất cả những cầu thủ còn lại chỉ đáng để lấp chỗ trống trên ghế dự bị.
Điều gì phía trước? Từ nay đến hết mùa chuyển nhượng hè, Milan chỉ lấy thêm 1 hậu vệ cánh (De Silvestri của Lazio) và chờ đợi đến tháng 1/2010 để đón chào Beckham.
| TIM Trophy 2009 Cúp TIM là giải đấu giao hữu mini thường niên được tổ chức trước mùa giải từ năm 2001 đến nay, do tập đoàn điện thoại di động lớn nhất Italia TIM (Telecom Italia Mobile) tài trợ và là sân chơi riêng của ba “đại gia” Inter, Juventus và Milan. Inter là đội có duyên nhất khi đã vô địch ở 5 trong 8 kỳ TIM Cup đã diễn ra, trong khi Juventus chưa một lần được đứng trên bục nhận giải. Chức vô địch năm ngoái thuộc về Milan, đội đã có 3 lần đăng quang, sau những chiến thắng trên chấm luân lưu trước cả Inter và Juve. Theo thể thức thi đấu, ba đội sẽ đá vòng tròn tính điểm để chọn ra đội vô địch, nhưng mỗi trận đấu chỉ diễn ra trong 45 phút và nếu xảy ra kết quả hòa, hai đội sẽ phải thi đá luân lưu để phân thắng thua. Thắng trong 45 phút sẽ được 3 điểm, thắng luân lưu 2 điểm, thua luân lưu 1 điểm và thua trong 45 phút không được điểm nào. Trong trường hợp bằng điểm, thành tích đối đầu trực tiếp sẽ được tính đến. Năm nay, với mục đích ủng hộ các nạn nhân của thảm họa động đất khiến xấp xỉ 300 người Italia thiệt mạng hôm 5/4 vừa qua, Cúp TIM được tổ chức ở sân Adriatico tại thành phố Pescara thuộc vùng Abruzzo, rất gần với L’Aquila, nơi xảy ra trận động đất. Các trận đấu sẽ bắt đầu diễn ra lúc 01h30 ngày 15/8. Bảng vàng Cúp Tim 2008 AC Milan 2007 Inter Milan 2006 AC Milan 2005 Inter Milan 2004 Inter Milan 2003 Inter Milan 2002 Inter Milan 2001 AC Milan |
Anh Ngọc (Roma)