Tiểu phẩm: "Sự cố" trên bể bơi

12/07/2008 07:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Tt&VH Online) - GĐ sở TDTT về hưu đã được 6 năm, nhưng vẫn hay lên bể bơi tập hoặc tán gẫu với chúng tôi.

Ông khá thực tế trong việc ăn mặc. Ông nói:

-Cách ăn mặc hợp lý mà các cụ truyền lại cho con cháu là “đông – che, hè – mở”. Mùa đông cần kín đáo để chống rét, mùa hè phải thoáng mát để mồ hôi mau bay. Như bác đây này, mùa hè chỉ áo cộc tay, quần sooc, dép lê. Ăn mặc thế thoải mái lắm, có lẽ đó là 1 trong những phần lẻ của… “tứ khoái”.

Hôm nay, ông chỉ ngồi xem chúng tôi tập luyện. Ông mặc một áo phông rộng thùng thình, một cái quần sooc kaki mà ống thì rộng đến mức một cái đùi của một con voi cũng có thể xỏ qua. Thấy chúng tôi trố mắt nhìn cách ăn mặc của mình, ông nháy mắt như muốn nhắc đến cái câu “châm ngôn” trứ danh kia. Ôi chà, “mở” thế này thì quá là mát còn gì.
 
Minh họa: Lê Trí Dũng

Khi chúng tôi có 10 phút giải lao, ông bèn tiến đến gần mép bể và ngồi xổm xuống. Chúng tôi biết đó là ám hiệu ông muốn nói chuyện. Mấy VĐV nam chúng tôi bèn bơi lại sát thành bể, túm tụm trước mặt ông. Chúng tôi ở phía dưới, ông ngồi ở phía trên, 2 đùi ông mở vô tư, ống quần quá rộng nên “phần dưới” của ông có gì chúng tôi thấy hết. Thế nhưng chúng tôi lại không dám nói cho ông biết, mà muốn nói thì nói thế nào nhỉ?! Vậy là mấy đứa đều chỉ liếc nhau cười thầm. Ông nói:

- Bác kể cho các cháu một cuộc thi bơi thuộc loại “không tiền khoáng hậu”. Có một con sông rộng chừng 50m, bên này là đường cái, bên kia là trang trại trồng mít đang mùa chín rộ. Một tay Việt kiều tổ chức cho trai làng thi bơi, điều kiện rất lạ. Ai mà mang về được nhiều mít sẽ thắng, bất cần biết thời gian. Trọng lượng tối thiểu của quả mít là 20kg. Người tham gia rất đông, đa số mỗi nách kẹp 1 quả, đạp chân ếch qua sông. Có 1 tay bơi rất chậm nhưng lại mang sang sông được 3 quả. Hoá ra y đã kẹp 2 nách 2 quả, háng kẹp 1 quả, dùng kiểu bơi đứng mà qua sông. Phần thưởng 500 ngàn đồng đã thuộc về y.

Chúng tôi quên chuyện “hè mở” quá cỡ của ông, xôn xao bàn tán. Bơi thế nào qua sông được nếu chỉ ve vẩy 2 chân ở dưới nước? Đa số khẳng định vậy. Mấy VĐV nữ thấy nhóm nam ồn ào bèn bơi lại hóng chuyện. Thấy nguy, tôi “e hèm” báo động cho ông và đưa mắt về các nữ VĐV, nhưng ông không hiểu. Ông cứ cười khuyến khích chúng tôi tranh luận. Khi họ sắp… cập bến, tôi liền kêu to “Ố, Bác !” và đưa mắt về “vùng cấm”. Ông nhìn xuống, miệng cười “hì hì”, chậm rãi khép hai đùi lại, tiếp tục lắng nghe cuộc tranh luận như không hề có chuyện gì xảy ra.

Li Ti

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm