(TT&VH Cuối tuần) - Anh Minh ào vào nhà như một cơn gió. Anh Sâm hỏi:
- Anh đi đấu mấy ngày hôm nay mà mất hút thế?
- Tôi đi công tác Nha Trang.
- Nha Trang mùa này có gì mới không?
- Mới thì không nhưng có chuyện này đáng để chú ý. Trong ấy người ta luôn nhắc đến cái tên Nguyễn Quang Hải.
- Nhắc đến cái tên ấy cũng phải thôi. “Nhóc” này vừa ghi cho ĐTVN một bàn thắng “vàng”, đưa ĐT vào chung kết AFF Cup, không nhắc sao được. Nó là một tay cừ, tương lai lắm. Nhưng tôi nói cho ông biết, nó sao… địch lại Ngô Văn Kiều của tôi.
- Ngô Văn Kiều là tay nào, ca sĩ hạng nhất à?
- Trời ơi, ông là người trên trời hay sao mà không biết Ngô Văn Kiều? Cậu ta là một trong bốn tay đập xuất sắc nhất của môn bóng chuyền ĐNA này đấy. Có cậu ấy, ĐTVN mới giành được HCB SEA Games 24 và đội Sanes Khánh Hoà mới qua mặt Thể Công mà giành chức VĐQG vừa rồi. Kiều còn là VĐV Việt Nam duy nhất được người Indonesia mời thi đấu đấy. Quang Hải thì chỉ mới là loé sáng. Tôi nói anh nghe nhé, Văn Kiều là người cùng xóm với tôi đấy. Tự hào chưa?
- Cùng xóm với anh, nhưng là đồng hương với tôi. Quê hương Hà Nam chúng ta khối nhân tài. Tôi… đánh bóng bàn cũng coi được đấy chứ? Này Văn Thị Thanh là người cùng làng với tôi đấy. Thanh đá cừ, giúp ĐTBĐ nữ 2 lần liên tiếp giành HCV SEA Games, VĐ ĐNA được? HCV Bóng đá chứ không phải HCB Bóng chuyền đâu nhé. “Hà Nam danh giá nhất… Thanh, Kiều/ thiên hạ ai ai chẳng muốn yêu”, ai ngờ có ngày cái nơi nổi tiếng với bài thơ của Tú Xương lại có những cái tên hàng đầu trong bộ nhớ của người hâm mộ Việt Nam.
- Bắt tay ông một cái để nâng niềm tự hào quê hương Hà Nam chúng ta. Ông biết không, tôi nghĩ nếu không có chuyện tách tỉnh ra khỏi cái tên Nam - Hà thì còn lâu mới có Văn Thị Thanh ở ĐTBĐ nữ. Ngày trước lãnh đạo thể thao tỉnh Hà - Nam - Ninh đâu nghĩ chuyện có đội BĐ nữ. Giờ thì Ninh Bình có bóng chuyền hạng mạnh VĐQG, có BĐ đang nhắm đến chuyện lên hạng chuyên, Hà Nam có đội BĐ nữ. Tách tỉnh cũng hay thật.
- Văn Thị Thanh, Ngô Văn Kiều là những cứu tinh cho từng môn thể thao tập thể nước ta. Chỉ tiếc là quê ta sao không nuôi nổi họ để người thì phải lang bạt vào Nha Trang làm phụ hồ, người thì suốt ngày “chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi”. Tôi nói về cái đội BĐ nữ Hà Nam ấy. “Ăn như sư, ở như phạm” là mấy cô đá bóng đấy. Thương lắm. Các “ổng” lãnh đạo ngành TDTT Hà Nam không hiểu sao không kiếm nổi một nhà tài trợ nuôi cho đàng hoàng đội BĐ nữ chỉ có 20 người. Các môn khác người hâm mộ nước ta ai biết. Thế mà có “vàng” lại không biết nâng niu.
Hai người im lặng nhìn nhau và bỗng nhiên muốn… cáu.
Li Ti