V-League mùa giải 2018 khai màn trong sự háo hức của người hâm mộ sau hiệu ứng mang tên U23 Việt Nam và điều này được nhận thấy qua tín hiệu tích cực trên khán đài ở một vài sân cỏ ở vòng đấu đầu tiên.

(Thethaovanhoa.vn) - V-League mùa giải 2018 khai màn trong sự háo hức của người hâm mộ sau hiệu ứng mang tên U23 Việt Nam và điều này được nhận thấy qua tín hiệu tích cực trên khán đài ở một vài sân cỏ ở vòng đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, đằng sau sự háo hức này, có vẻ như V-League sẽ còn mất nhiều thời gian để lôi kéo thêm khán giả tới sân nếu nhìn dưới góc độ chuyên môn, bởi ngay cả những người được hi vọng nhất là các tuyển thủ ở đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa thể hiện được nhiều trong cuộc đua ở đấu trường trong nước.

1. TÍN HIỆU TÍCH CỰC TỪ KHÁN ĐÀI

Nếu phải chọn ra một điều đáng để các nhà tổ chức cảm thấy hài lòng nhất sau vòng đấu đầu tiên thì đó không thể là điều gì khác ngoài khán giả. Tín hiệu tích cực nhất được phát đi từ sân Thiên Trường trong ngày Nam Định trở lại sân chơi quyền lực nhất của bóng đá Việt Nam sau 8 năm vắng bóng. Vượt qua 4 sân cỏ khác, lượng khán giả tới sân Thiên Trường dẫn đầu ở vòng 1 tính đến thời điểm này với 22 ngàn người theo thống kê của BTC.

Đây là con số thực sự ấn tượng, nếu so sánh với 13 ngàn khán giả ở sân Hàng Đẫy, 11 ngàn khán giả ở sân Pleiku và 8.000 người ở sân Tam Kỳ - nơi có sự xuất hiện của hầu hết các trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu và nơi mà nhà ĐKVĐ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương.

2. NHỌC NHẰN NHÀ VÔ ĐỊCH

Quảng Nam khởi động cho hành trình tại V-League bằng trận hòa với Sài Gòn và đây là một trận đấu thiếu ấn tượng về mặt kết quả, lẫn màn trình diễn của nhà đương kim vô địch. Sự nhọc nhằn của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thể hiện qua việc đội bóng xứ Quảng không thể phát huy lối chơi có hiệu quả cao trong tấn công cũng như phòng ngự ở mùa giải trước.

Cùng với đó, sự thiếu vắng chân sút chủ lực Claudicir trong đội hình cũng để lại khoảng trống nhất định về nhân sự và có sự ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng lối chơi của Quảng Nam. Sự nhọc nhằn của nhà ĐKVĐ cho thấy, sẽ có nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trong hành trình bảo vệ ngôi vương trước sự cạnh tranh rất quyết liệt của nhiều ứng viên còn lại.

3. CÁC TUYỂN THỦ U23 CHƯA LÊN TIẾNG

Tính đến thời điểm này, có tổng số 8 cầu thủ của đội tuyển U23 đã có mặt trong đội hình xuất phát ở 2 CLB HGLA và Hà Nội thi đấu tại vòng 1 V-League và hầu hết chưa thực sự để lại nhiều ấn tượng. Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn chưa thể giúp HAGL có được chiến thắng đầu tay trước Bình Dương trên sân Pleiku và lối chơi của đội bóng phố Núi cũng chưa có những cải thiện mang tính đột phá về hiệu quả.

Tương tự là trường hợp của Quang Hải - người từng có 5 bàn thắng tại vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á cũng chưa thể khai hỏa ở V-League mùa này dù Hà Nội chơi hoàn toàn lấn lướt trước Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy.

4. NỖI LO VỀ AN TOÀN TRẬN ĐẤU

Trận đấu giữa Hà Nội với Hải Phòng đã bị gián đoạn ít phút ở thời điểm cuối trận sau cơn mưa pháo sáng mà các CĐV đất Cảng gây nên. Rất nhiều pháo sáng đã được ném xuống mặt sân và tạo nên một cảnh tượng khá hỗn loạn trong sự làm việc rất vất của lực lượng đảm bảo an ninh an toàn cho trận đấu cả trên khán đài lẫn dưới mặt sân.

Sau sự cố này, nhiều dấu hỏi được đặt ra đối với các nhà tổ chức, khi tình trạng đốt pháo sáng làm ảnh hưởng tới trận đấu đã nhiều lần tái diễn ở V-League và đặc biệt đối với các trận đấu có sự tham gia của các CĐV Hải Phòng.

Phúc Hưng