12 năm rồi, 'Grazie Roma' mới lại ngọt ngào như vậy

01/11/2013 16:52 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - AS Roma đang thể hiện một phong độ hủy diệt với 10 trận thắng liên tiếp, qua đó độc chiếm ngôi vị đầu bảng Serie A.

31/10/2013: Những tifosi nói chung và Milanista nói riêng đang dành những lời mật ngọt cho sinh nhật lần thứ 49 của Marco Van Basten. Cách Heerenveen 16 giờ xe chạy, một Marco khác (Marco “đệ nhị” - Marco Boriello) đang giúp AS Roma tiến những bước dài vào bảo tàng lịch sử của Serie A. 24 lần kết liễu đối phương bằng những bàn thắng, chỉ 1 lần bị phản đòn, "Bầy sói" của thủ đô đang bay cao trên đỉnh Serie A, bỏ sau lưng là 10 kẻ chiến bại, mạnh có, yếu có. Và giờ đây, lịch sử bóng đá Italy ghi tên họ vào những trang vàng.


Marco "đệ nhị" giúp AS Roma tiếp tục nối dài mạch trận toàn thắng

12 năm trôi qua, Serie A đã thay da, đổi thịt khá nhiều. Từ vị trí độc tôn trên sóng truyền hình những năm đầu của thế kỷ 21, sau hàng loạt scandal dàn xếp tỉ số cho đến sự lên ngôi của Premier League, sức hút của Serie A suy giảm trầm trọng và việc mất một suất dự Champions League là minh chứng rõ ràng cho sự suy giảm đó. Thế nhưng, trong bao nhiêu khó khăn, thử thách, Roma vẫn “sạch” giữa rừng scandal, vẫn kiên trì theo đuổi thứ bóng đá đẹp mắt nhất, đáng xem nhất và từ đó tự tạo cho mình một thương hiệu riêng ở Serie A.

Nếu Fabio Capello biến Roma thành một bầy sói đích thực, chờ chực, tận dụng hầu hết những sơ hở của con mồi thì Roma của Rudi Garcia thật sự là một bầy đàn đúng nghĩa. Bao vây đối phương suốt 90 phút, mạnh dạn dâng cao và sẵn sàng tung đòn kết liễu bất cứ lúc nào. Rudi Garcia đã biến Roma thành một binh đoàn thật sự, hùng dũng, kiên cường và luôn hướng về phía trước. 12 năm trôi qua, Roma đã “quốc tế hóa” khá nhiều, biết bao thế hệ cầu thủ ra đời, biết bao con người đã đến rồi lại đi, nhưng chất Roma vẫn tồn tại, nó chảy trong huyết quản những Romanista để rồi lan truyền vào hơi thở của 11 chiến binh quả cảm. Đề rồi Roma lại đẹp, đẹp một cách sang trọng, mạnh mẽ nhưng cũng giàu chất thơ.


Rudi Garcia chính là kiến trúc sư cho thành công của AS Roma

Dẫu biết rằng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, nếu chuyến xe màu bã trầu trật khỏi đường ray thì... Hãy khoan nói tới giả thiết ấy, mà hãy tự hỏi “khi nào chuyến xe ấy sẽ bị dừng lại?”, tôi tin rằng vẫn còn rất xa. Các Romanista hãy cứ tận hưởng bầu không khí lễ hội này đi, trong giọng hát ngọt ngào của Antonello Venditti và những lá cờ màu bã trầu tung cao giữa không gian Olimpico hoa mộng.

Grazie Roma - Cám ơn Roma, cám ơn vì đã mang những ký ức tự hào năm xưa quay về.

An Milano

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm