Sau hơn một năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, diễn viên Thuận Nguyễn đã chính thức trở lại với vai chính Nguyễn Tự Lực trong dự án điện ảnh Chị ngã em nâng.
Chia sẻ về hành trình tái xuất này với phóng viên báo Thể thao & Văn hoá/ TTXVN, nam diễn viên đã tiết lộ về quá trình tham gia phim mới, cũng như mở lòng về những áp lực tài chính, những cố gắng để giữ lửa đam mê và cả chuyện tình cảm cá nhân.
Diễn viên Thuận Nguyễn. Ảnh: NVCC
Khi được hỏi về cơ duyên đảm nhận vai chính trong phim mới của đạo diễn Vũ Thành Vinh, Thuận Nguyễn tiết lộ vai Lực là vai diễn anh đã luôn tìm kiếm. Anh nói: "Sau một bộ phim điện ảnh, tôi đã dừng lại khoảng hơn một năm để nhìn lại chặng đường mình đã đi qua và những gì mình đã trải qua. Tôi nhận thấy có lẽ đây là lúc mình nên chững lại một chút, bình tĩnh lại một chút để đưa ra sự lựa chọn vai diễn. Trong hơn một năm đó, có rất nhiều tác phẩm gửi đến, và tôi cũng đã từ chối một vài tác phẩm. Việc đến với vai Lực trong Chị ngã em nâng là một cái duyên.
Đây là một nhân vật mà tôi đã tìm kiếm từ rất lâu rồi – một vai diễn có rất nhiều đất diễn. Lực có những lúc bốc đồng, có những lúc rất thương chị hai (Lê Khánh đóng), có những lúc thể hiện cảm xúc phức tạp, và cũng có những lúc đồng điệu với tuổi trẻ. Tôi nghĩ đây sẽ là một vai diễn hay, một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình thanh xuân làm nghề của mình".
Một phân cảnh của Thuận Nguyễn trong phim.
Sự quan trọng của vai diễn còn được minh chứng qua phản ứng của gia đình. Trong thời gian hơn một năm không đóng phim, gia đình anh không hề thắc mắc mà chỉ động viên anh chờ đợi một vai diễn phù hợp. Sau cùng, anh đã đưa kịch bản phim Chị ngã em nâng cho chị gái đọc: "Chị hai đọc xong còn nói rằng: "Đọc thì khóc rất nhiều đấy, nhưng không biết quay lên xong rồi dựng lên sẽ như thế nào. Nếu cảm thấy thích thì cứ nhận". Đây là sự động viên lớn nhất để anh chấp nhận trở lại màn ảnh.
Nam diễn viên cũng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật Lực, bởi ngoài đời anh cũng là em út, thường xuyên phải kìm nén sự bức xúc, muốn cãi lại chị gái nhưng không thể. Sự đồng điệu này giúp Thuận Nguyễn dễ dàng hóa thân vào vai em trai bị người chị luôn áp đặt và vạch sẵn đường đi.
Nam diễn viên tiết lộ cảnh quay khó khăn nhất về thể chất chính là cảnh hồ bơi, đặc biệt là cảnh lao xuống hồ bơi vào ban đêm giữa thời tiết lạnh giá. Chia sẻ về điều này, Thuận Nguyễn cho biết anh đã phải trải qua quá trình khổ luyện khắc nghiệt, bản thân phải học lặn rất nhiều và rèn luyện khả năng nín thở từ vài chục giây lên đến gần 3 phút.
Tuy nhiên, thử thách lớn nhất không chỉ là thể chất của bản thân mà còn đến từ bạn diễn: "Cái khó nhất là ở chị hai (Lê Khánh đóng). Khi học lặn, tôi mới biết một điều: chìm hay nổi tùy vào cơ địa mỗi người. Con trai dễ chìm xuống, còn phụ nữ thường dễ bị nổi. Chị hai phải dùng tạ mới có thể đứng dưới nước được. Cái ngày thứ hai quay hồ bơi là ngày ám ảnh mình nhất. Đêm đó về, tôi bị ám ảnh cả trong mơ, kiểu đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, tưởng tượng mình vẫn đang ở dưới hồ".
Thuận Nguyễn chia sẻ, khoảng thời gian học lặn chuẩn bị cho vai diễn là kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh và đàn chị Lê Khánh.
Đã từng đóng nhiều cảnh nóng trong nhiều dự án trước đó, nhưng với bộ phim lần này, Thuận Nguyễn thú nhận bản thân muốn loại bỏ cảnh nóng với Uyển Ân. Anh không muốn cứ nhắc đến mình là bị "dán mác 18+" và mong muốn tình yêu trong phim được thể hiện ở mức dễ thương, nhẹ nhàng.
Khi anh thuyết phục đạo diễn về điều này, đạo diễn Vũ Thành Vinh đã trả lời một cách triết lý: "Em nghĩ thế nào về tình yêu? Chuyện đó không có gì xấu, đó là một điều đẹp và thậm chí thiêng liêng trong tình yêu. Nếu em nghĩ nó xấu, nó sẽ đi theo hướng xấu. Nếu em nghĩ nó đẹp, nó sẽ đi về hướng đẹp".
Câu nói đã thuyết phục Thuận Nguyễn, nhưng anh cũng thừa nhận sự khó khăn của cảnh nóng đòi hỏi sự chân thật và tâm lý vững vàng. Anh phải dành nhiều thời gian quan tâm, hỏi han bạn diễn để tạo sự thoải mái, vì sợ đối phương không hợp tác sẽ khiến mình bị "gãy" tâm lý.
Chia sẻ về chuyện đời tư, Thuận Nguyễn bày tỏ, giai đoạn tạm nghỉ đóng phim điện ảnh đã mang đến áp lực tài chính rõ rệt. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy may mắn vì vẫn còn Sân khấu Thế giới trẻ – nơi anh đã hoạt động từ những ngày còn là sinh viên – để nuôi dưỡng đam mê và duy trì cuộc sống.
Ít ai biết được, hành trình đến với nghệ thuật của Thuận Nguyễn đầy gian nan. Vì gia đình gặp khó khăn về kinh tế, anh đã phải nghỉ học một năm vào năm lớp 10. Anh tâm sự: "Lúc đó, em nói dối mẹ rằng ước mơ lớn nhất của mình là được đi học làm tóc. Em đi làm thợ phụ ở một tiệm làm tóc và cũng tự thể hiện khả năng của mình bằng cách đọc tạp chí, tập tạo kiểu tóc. Sau đó, gia đình thấy em đi làm, kiếm tiền được và có khách đến nhà tìm em, nên đã để em làm.
Em nhớ lúc đó em nhìn những người bạn cùng trang lứa đi học về và nghĩ: "À, ước mơ làm diễn viên của mình dừng lại ở đây thôi, mình chỉ làm thợ cắt tóc". Nhưng sau đó, khi nhà em được giải tỏa và gia đình có tiền kinh tế, khi được hỏi muốn làm gì, em trả lời: "Con muốn đi học".
May mắn, sau khi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, anh đỗ ngay và còn là sinh viên ưu tú, gần như không phải đóng tiền học nhờ các suất học bổng toàn phần. Dù vậy, anh tự nhận mình là người chậm nổi tiếng nhất trong số các bạn cùng lớp như Phương Anh Đào hay Anh Tú Atus.
Nam diễn viên cũng tạo được những dấu ấn nhất định trong sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: NVCC
Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm làm nghề, Thuận Nguyễn khẳng định anh không phải là người sinh ra đã được trải thảm đỏ. Anh coi sự bấp bênh là một phần của hành trình hoạt động nghệ thuật của mình: "Tôi được học hỏi, rèn luyện, và hành trình của tôi rất bấp bênh, nhưng tôi lại biết ơn sự bấp bênh đó".
Nam diễn viên nói thêm, anh từng bị stress vì tự so sánh mình với đồng nghiệp. Nhưng hiện tại, anh coi đó là bài học để mở lòng và đón nhận những điều bất như ý.
Hiện tại, ở ngưỡng tuổi "gần U40," nam diễn viên đã không còn đặt nặng danh xưng "hot boy". Anh mong muốn tìm kiếm những vai diễn tâm lý trưởng thành hoặc thể loại hành động thuần túy. Anh tin rằng mình đã có kinh nghiệm sơ bộ từ những phim trước và sẽ thích nghi rất nhanh, chỉ cần tập luyện thêm để đáp ứng yêu cầu của thể loại hành động.
Về đời sống riêng tư, dù đủ khả năng mua nhà riêng, Thuận Nguyễn vẫn chọn sống cùng mẹ và bà để duy trì cảm giác quây quần, ấm cúng. Anh cũng xác nhận mình đã có người yêu nhưng không phải người trong ngành giải trí.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất