AFF Suzuki Cup 2010

HLV Dusit Chalermsan (HA.GL): “Thái Lan và Việt Nam sẽ vào Bán kết"

07/12/2010 09:36 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Dù rất buồn với màn thể hiện của ĐT Thái Lan ở AFF Suzuki Cup 2010, nhưng nỗi niềm đó cũng tạm vơi đi sau khi HA.GL, (nơi Dusit đang là HLV trưởng) vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ SHB.ĐN với cách biệt 1-0 để vào chung kết Navibank Cup 2010. HLV Dusit rất mở lòng khi trò chuyện với TT&VH.

* Xin chúc mừng anh với chiến thắng vừa rồi, nhưng xin tạm gác lại niềm vui này vì câu chuyện của chúng ta hôm nay hơi nghiêng về màn thể hiện của ĐT Thái Lan tại AFF Suzuki Cup 2010. Xin anh nhận xét sơ qua về 2 trận đấu của ĐT Thái Lan ở giải lần này?

- Một cảm giác thật sự rất buồn và thất vọng đối với tôi, khi xem những đàn em của mình thi đấu ở AFF Suzuki Cup lần này. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, ĐT Thái Lan rồi sẽ rơi vào tình cảnh bi đát thế này.


* Sau 2 trận hòa của ĐT Thái Lan, anh có theo dõi phản ứng của những CĐV ở quê nhà?


- CĐV Thái Lan đang hướng sự chỉ trích dữ dội vào LĐBĐ Thái Lan (FAT). Thai - League vừa kết thúc là các cầu thủ phải tập trung ngay. Từ khi là cầu thủ, tôi cũng chưa hề lâm vào hoàn cảnh đó. Chỉ có 1 ngày (tôi nhấn mạnh hai chữ: 1 ngày ở đây) cho HLV Robson chuẩn bị và mang ĐTQG tham dự một giải đấu lớn của khu vực. Rất phản khoa học và FAT đang phải hứng chịu sự phẫn nộ của các CĐV Thái Lan. Cũng là một HLV, tôi rất thông cảm với Bryan Robson, bởi ông không thể làm tốt hơn với sự chuẩn bị hời hợt như thế.



 HLV Dusit cho rằng các cầu thủ VN chỉ chơi bóng theo tiếng vọng từ các khán đài

* Quan điểm của anh về những bất ngờ ở AFF Suzuki Cup lần này?

- Điều rõ nét nhất chính là khoảng cách giữa các đội bóng trong khu vực đã bị thu hẹp lại một cách rất đáng kể. Tôi cực kỳ ngạc nhiên với Lào và Philippines, 2 quốc gia từng bị đánh giá là yếu nhất, đã gây những bất ngờ lớn nhất cho đến nay. Philippines đã cho thấy họ nguy hiểm thế nào, khi áp dụng chính sách nhập tịch cầu thủ ngoại cho ĐTQG để thi đấu.


* Nhân tiện khi nhắc đến Phlippines, anh hãy nói thêm một chút về trận thua của ĐTVN?


- Các cầu thủ VN chỉ chơi bóng theo tiếng vọng từ các khán đài. Tôi có cảm giác họ không làm chủ được mình, và bị sức ép vô hình từ các CĐV. Họ chơi một thứ bóng đá quá phấn khích, điều này sẽ tốt nếu các bạn có được bàn thắng trước. Nhưng sẽ tồi tệ nếu rơi vào bẫy phản công của đối thủ. Các bạn đã rơi vào trường hợp xấu nhất đó. Khi bị Philippines dẫn bàn trước, họ không đủ tỉnh táo để tìm đường vào khung thành đối phương. ĐTVN chỉ chơi tốt đến khi đội khách mở tỷ số, thời gian còn lại các cầu thủ quá nóng vội trong tấn công, mất tập trung khâu phòng thủ, và họ đã phải trả giá. HLV Calisto đã làm hết sức mình.


* Anh nhìn nhận như thế nào về cơ hội của ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng?


- Với những gì đã thể hiện, một cách khách quan, cơ hội vào Bán kết của ĐT Thái Lan là rất nhỏ nhoi. Chỉ hy vọng vào đội chủ nhà Indonesia, họ sẽ hết động lực ở lượt đấu cuối khi đã chắc suất vào
Bán kết, và thêm một chút may mắn, thầy trò Bryan Robson mới lách được qua khe cửa hẹp vào Bán kết. Là người Thái, dù rất ít cơ hội nhưng tôi luôn hy vọng vào khả năng ĐT Thái Lan của mình sẽ làm nên chuyện.  

ĐT Việt Nam dù đang ở tình huống tương tự như ĐT Thái Lan, nhưng tôi cảm thấy lạc quan hơn vào khả năng vào vòng sau của các bạn. Sân nhà sẽ là một lợi thế không nhỏ của ĐTVN. Tôi đặt niềm tin vào cả 2 ĐT sẽ vào
Bán kết.

Việt Hà (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm