SLNA bị HN T&T cầm hòa vì quá 'đen'

12/08/2013 06:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc trận đấu, toàn đội SLNA đổ gục xuống sân nằm bất động hồi lâu mới trở về khu kỹ thuật đội nhà. Phải khi khán giả trên sân đã ra về hết họ mới thu dọn đồ đạc trở về đại bản doanh CLB trên đường Đào Tấn trong nỗi thất vọng.

Cũng đúng thôi bởi trong trận đấu chiều qua họ đã chơi rất cố gắng, nhưng thần may mắn mãi không mỉm cười, khiến cho những cú dứt điểm đưa bóng cứ tìm đến xà ngang, cột dọc trong sự tiếc nuối của BHL, lãnh đạo địa phương và hơn 2 vạn khán giả trên sân.

Trận hòa chiều qua khiến cho SLNA gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch, vì không thể san bằng khoảng cách trên bảng xếp hạng với chính đối thủ HN.T&T, trong khi V-league chỉ còn 3 vòng đấu. Chính sự thất vọng của cầu thủ, lãnh đạo BHL SLNA đã lan sang cả khán đài khiến hơn 2 vạn CĐV trực tiếp chứng kiến trên sân cảm thấy thất vọng và buồn nản.

Khán giả sân Vinh không buồn sao được, khi họ đã phải rất khó nhọc mới có được tấm vé vào sân và đội nắng nhiều giờ để được theo dõi trận đấu. Thế nhưng, sự nhiệt huyết của họ cũng không thể giúp cho đội nhà giành thắng lợi.

Chiều qua, mặc dù giờ thi đấu của BTC đã ấn định là 18h, song từ khoảng 15h đã có rất nhiều khán giả có mặt trên khán đài để chờ đợi trận đấu trong cái nắng nóng lên đến 35-36 0C. Và trước giờ bóng lăn khoảng 30 phút, các khán đài trên sân Vinh đã không còn một chỗ trống.

Nỗi thất vọng của SLNA khi không thể tận dụng lợi thế sân nhà để lấy lại ngôi đầu bảng. Ảnh: VSI

Điều đó khiến cho lực lượng an ninh đã phải đóng nhiều cổng của sân Vinh trước cả giờ bóng lăn để đảm bảo an toàn. Vì thế, có rất nhiều khán giả dù có vé nhưng cũng phải ra về vì đến muộn. Có thể khẳng định không khí trên khán đài sân Vinh không khác gì những ngày hội của người dân đón Tết.  

Chính sự đông đảo và có phần quá khích trên khán đài khiến cho BTC lo nơm nớp vì nguy cơ “vỡ sân” có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nhất là trong hiệp một, khi những quyết định của trọng tài Ngô Quốc Hưng có phần bất lợi cho đội chủ nhà.

Bằng chứng là có rất nhiều vật thể lạ đã được ném xuống sân từ khu vực khán đài B. Trong hiệp đầu, trọng tài Quốc Hưng đã phải dừng trận đấu để nhờ cầu thủ chủ nhà dọn sân. Đặc biệt khi kết thúc hiệp một, sự phản ứng thái quá của khán giả trên khán đài khiến cho tổ trọng tài phải nghỉ ngơi ngay trên sân mà không thể vào trong phòng.

Tất nhiên, các pha “câu giờ” thi nhau nằm sân của cầu thủ đội khách trong hiệp 2 cũng khiến cho các khán đài “dậy sóng”. Tuy nhiên, khi trận đấu kết thúc, kết quả hòa trên thế thắng cùng lối chơi đầy tính chiến đấu của các cầu thủ SLNA cũng đủ hạ hỏa các khán giả nên không có bất kỳ trường hợp đáng tiếc nào xảy ra.

Ngoài những phản ứng đó thì có thể khẳng định 90 phút trên sân Vinh xứng đáng là trận chung kết lượt về, khi 2 đội đã cống hiến cho người xem một trận đấu mãn nhãn. HLV Phan Thanh Hùng vẫn sử dụng tiền đạo Gonzalo ở vị trí trung vệ, trong khi chỉ cắm mình “mũi tên đen” Samson phía trên.

Tư tưởng chủ hòa được đội khách thể hiện rõ ngay trong chiến thuật phòng ngự phản công. Việc nhường hẳn thế trận cho đội chủ nhà, nên số cơ hội nguy hiểm mà đội khách tạo ra trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh là không nhiều. 

Trong khi đó, SLNA đã có một trận đấu hay nhất từ đầu mùa trên sân Vinh. Ngoài 2 cơ hội bóng tìm đến xà ngang cột dọc thì số lần phung phí cơ hội của các chân sút chủ nhà như Kavin, Trọng Hoàng, Hector và Quang Tình là quá nhiều.

Một trận đấu mà thần may mắn không đứng về SLNA đồng nghĩa với việc họ tự tay đánh mất cơ hội san bằng và vượt lên trên bảng tổng sắp, đúng như nhận xét của HLV Hữu Thắng trong phòng họp báo khi trận đấu kết thúc: “Chúng tôi đã thi đấu hết sức mình rồi, đã làm tất cả nhưng không thể chiến thắng vì không gặp may. Nhưng tôi mừng vì các học trò đã có trận đấu không tệ để cống hiến cho người hâm mộ. Bây giờ với chúng tôi 3 trận đấu còn lại sẽ là 3 trận chung kết”.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm