Tennis ngày 4/1: Murray vẫn dè chừng trước Djokovic. Serena thua sốc trước tay vợt vô danh

04/01/2017 21:17 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Murray vẫn dè chừng trước Djokovic; Serena thua sốc trước tay vợt vô danh...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Serena Williams thua sốc tại vòng 2 ASB Classic


Sau quãng thời gian nghỉ dài hơi, Serena trở lại mùa giải 2017 với quyết tâm cao độ để lấy lại được vị trí của mình trên BXH. “Khai vợt” tại giải đấu ASB Classic ở New Zealand. Sau trận mở màn ấn tượng, Serena đã bất ngờ dừng bước trong cuộc đối đầu sau đó khi tiếp đón đối thủ ít tên tuổi là Madison Brengle sau 3 set đấu.

Mùa trước, kể từ sau khi thất bại trước Karolina Pliskova ở bán kết US Open, Serena đã không chơi thêm bất cứ trận đấu nào nữa. Mới đây, Serena cũng bất ngờ tuyên bố việc đính hôn với Alexis Ohanian, đồng sáng lập của mạng xã hội Reddit.

Cũng tại giải đấu này, cô chị Venus Williams cũng đã rút lui mặc dù vượt qua vòng 1. Hiện chưa rõ nguyên nhân của quyết định này, nhưng có thể rằng Venus chưa thực sự tự tin vào tình trạng thể lực của mình.

Roger Federer thích thú với màn bắt bóng bằng túi của Alexander Zverev

Trong trận đấu nội dung đơn nam tại Hopman Cup, Federer đã phải dừng bước trước tài năng trẻ người Đức là Alexander Zverev sau 3 set đấu nghẹt thở với tỷ số 6-7(1-7), 7-6(7-4), 6-7(4-7).

Trong game thứ 3 của set đấu quyết định, trong một tình huống bóng ngoài, Zverev đã trổ tài bắt bóng bằng túi quần, khiến khản giả cũng như Federer vô cùng thích thú.

Xem lại pha bắt bóng hài hước của Zverev:


Jo Wilfried Tsonga chiêu mộ “siêu” HLV


Sau khi chia tay với HLV Nicolas Escude, hiện Tsonga chỉ làm việc với HLV ít tên tuổi Thierry Ascione. Chính vì thế tay vợt người Pháp cho biết anh đang tìm kiếm một "siêu" HLV danh tiếng để cải thiện phong độ, nhưng anh cũng biết đó là điều không dễ dàng.

Hiện đang có mốt các tay vợt hàng đầu kết hợp với các huyền thoại của làng quần vợt. 8 trong số 16 tay vợt đang dẫn đầu BXH ATP có HLV là những cựu tay vợt nổi tiếng, mới nhất là Nadal kết hợp với Carlos Moya.

Milos Raonic đặt mục tiêu số 1 thế giới trong năm 2017


Kết thúc năm 2016 với vị trí cao nhất trong sự nghiệp (số 3 thế giới), Raonic đặt mục tiêu sẽ trở thành số 1 trong năm 2017. Nhưng, anh cũng hiểu đó là chuyện rất khó khăn. Chia sẻ với báo giới, Raonic cho biết:

“Tôi sẽ làm tất cả để trở thành tay vợt số 1 thế giới, nhưng tôi biết điều đó là cực kì khó khăn. Muốn vậy, bạn phải giữ được phong độ trong một thời gian dài, từ giải đấu này đến giải đấu khác. Năm ngoái, tôi đã cải thiện được phong độ rất nhiều nhưng điều đó chỉ diễn ra trong vài tuần”.

Andy Murray vẫn e dè trước Novak Djokovic


Murray mới đây đã phải thừa nhận rằng Djokovic vẫn sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất đối với “ngai vàng” của anh trong mùa giải 2017 và hiện cả hai tay vợt ngôi sao đều đang có mặt để tham dự giải đấu mở màn năm 2017 Qatar Open. Ngay sau khi được phong tước hiệp sĩ, Murray thừa nhận Nole sẽ cái tên gây cho anh nhiều thách thức trong năm nay: “Trong khi tôi giữ ngôi số 1 thế giới, Djokovic sẽ là mối nguy hiểm đáng sợ nhất. Tôi đã trải qua 4 hay 5 tháng tuyệt vời ở cuối mùa giải năm ngoái, nhưng thành thực, tôi vẫn chỉ giữ ngôi số 1 thế giới bằng 1 trận đấu duy nhất ở ATP World Tour Finals khi mùa giải chuẩn bị khép lại. Vì thế, trong mùa giải năm nay, tôi biết sẽ là rất khó khăn để trụ vững ở vị trí số 1 này”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm