TENNIS 9/6: Nadal cân bằng kỳ tích của Federer. HLV thú nhận sự thật về Djokovic

09/06/2018 08:07 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Thiem có kế sách đánh bại Nadal, Serena văng khỏi Top 100 của Forbes, Agassi bảo vệ Federer trước những chỉ trích... là những tin tức được cập nhật.

 

Nadal cân bằng kỳ tích của Federer

Chú thích ảnh

Bán kết Roland Garros được đánh giá sẽ là cuộc chiến cam go của Rafael Nadal bởi Juan Martin Del Potro luôn là đối thủ khó chơi. Nhưng trên mặt sân đất nện của nước Pháp, "Bò tót" đã gây ấn tượng khi dễ dàng vượt qua Del Potro với tỷ số 6-4, 6-1 và 6-2. Với chiến thắng này, Nadal nâng tổng số trận thắng tại Paris lên con số 87, đồng thời cân bằng thành tích 11 lần vào chung kết Grand Slam (cùng một giải đấu) của Roger Federer.

Chiến thắng cũng giúp Nadal nâng tổng số trận thắng của mình lên con số 236 trận, vượt qua huyền thoại Jimmy Connors (233 trận) và tiến gần hơn với mốc 244 trận thắng của Novak Djokovic. Riêng ở hạng mục này, thành tích của Federer vượt trội với 332 trận thắng.

Thiem có kế sách đánh bại Nadal

Chú thích ảnh

Đánh bại Marco Cecchinato với tỷ số 7-5, 7-6, 6-1, Dominic Thiem chính thức tái ngộ Nadal ở trận chung kết Roland Garros. Thiem là tay vợt duy nhất đánh bại được Nadal trên mặt sân đất nện tại mùa giải năm nay. Đó là trận tứ kết tại Madrid Masters, Thiem xuất sắc vượt Nadal với tỷ số 7-5, 6-3 đồng thời chặn đứng chuỗi 12 trận thắng liên tiếp trên mặt sân đất nện của tay vợt Tây Ban Nha.

Trước cuộc đối đầu sắp tới, Thiem tự tin tuyên bố đã có kế sách đánh bại Nadal. "Tôi biết cách đối đầu với anh ấy. Tôi đã có phương án cho trận quyết chiến vào Chủ nhật này. Tôi hy vọng mình có thể chơi tốt như trận đấu ở Madrid. Tôi biết Nadal ưa thích điều kiện sân ở Paris hơn Madrid, và một trận đấu tối thiểu 3 set sẽ khác rất nhiều một trận đấu tối thiểu 2 set", Thiem chia sẻ.

Agassi bảo vệ Federer trước những chỉ trích

Chú thích ảnh

Quyết định rút lui khỏi Roland Garros của Roger Federer đã vấp phải chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ cũng như ban tổ chức giải. Giám đốc điều hành Roland Garros, Guy Forget, phát biểu với báo giới, cho rằng Federer đang hạ thấp giá trị của giải đấu ở Paris. "Đó là quyết định đáng xấu hổ của Federer, bởi theo đánh giá của tôi, anh ấy vẫn là một trong những tay vợt xuất sắc trên sân đất nện. Thật đáng tiếc cho người hâm mộ, những người đã rất thất vọng".

Tuy nhiên, huyền thoại Andre Agassi đã ủng hộ lựa chọn của Federer. Ông chia sẻ quan điểm với tờ Marca: "Tôi không đồng tình với những ai cho rằng quyết định của Federer ảnh hưởng xấu tới tennis. Tất nhiên, fan thất vọng khi không thể chứng kiến Roger thi đấu nhưng cậu ấy cần cẩn trọng với sức khoẻ của chính mình. Khi tôi còn thi đấu tôi luôn cố dự mọi giải, nhưng đã 12 năm nghỉ hưu và đến nay tôi vẫn không thể chạy nổi do chấn thương đầu gối".

HLV thừa nhận phong độ "tệ hại" của Djokovic

Chú thích ảnh

Hành trình của Djokovic ở Paris đã khép lại bằng trận thua sốc đối thủ xếp hạng 72 thế giới Marco Cecchinato qua 4 set đấu. Chia sẻ với tạp chí L'Equipe, HLV Marian Vajda của Nole thừa nhận: "Đó hoàn toàn không phải là Novak. Cậu ấy đã có những cơ hội để làm nên chuyện nhưng đã không thể tận dụng. Cậu ấy không thể kiểm soát các tình huống. Novak lo lắng, sợ hãi. Tôi chẳng biết cậu ấy nghĩ gì nữa". Hiện tại, Nole chưa quyết định giải đấu mà anh sẽ tham gia trong thời gian tới.

Rafael Nadal chưa chắc độc cô cầu bại ở Roland Garros

Rafael Nadal chưa chắc độc cô cầu bại ở Roland Garros

Rafael Nadal chắc chắn vẫn sẽ là ứng cử viên số một cho chức vô địch Roland Garros, giải đấu quan trọng nhất trên mặt sân đất nện, nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ là độc cô cầu bại.

Serena văng khỏi Top 100 của Forbes

Chú thích ảnh

Tạp chí Forbes danh tiếng vừa công bố bản danh sách 100 VĐV thể thao có thu nhập cao nhất thế giới. Lần đầu tiên sau nhiều năm Serena Williams không lọt vào danh sách này. Nguyên do là bởi trong năm 2017, tay vợt Mỹ vắng mặt ở nhiều giải đấu để sinh con. Cô chỉ kiếm được 18 triệu USD, chủ yếu nhờ vào các hoạt động quảng cáo.

Dẫn dầu làng quần vợt và đứng thứ 7 trong danh sách là Roger Federer. Tat vợt Thuỵ Sỹ kiếm được 77,2 triệu USD trong năm 2017, trong đó 65 triệu USD đến từ tài trợ. Rafael Nadal xếp thứ 20 với thu nhập 41 triệu USD. Kei Nishikori đứng thứ 35 với 34,6 triệu USD và Djokovic xếp thứ 86 nhờ thu nhập 23,5 triệu USD.

Dẫn đầu danh sách của Forbes là tay đấm Floyd Mayweather. Năm qua, võ sĩ này đã bỏ túi 275 triệu USD. Đứng thứ 2 và thứ 3 là hai ngôi sao bóng đá Lionel Messi (111 triệu USD) và Cristiano Ronaldo (108 triệu USD).

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm