Open Championship 2015: McIlroy lỗi hẹn với Spieth

20/07/2015 19:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thể thao sẽ không còn hấp dẫn nếu thiếu những cuộc đối đầu và trong môn golf, một cuộc đối đầu đang dần được hình thành giữa số 1 Rory McIlroy và gương mặt trẻ đang lên Jordan Spieth, tay gậy đang đứng ngay ở vị trí thứ hai.

Đó là một cuộc đối đầu mà làng golf thế giới đã chờ đợi nhiều năm qua kể từ Arnold Palmer - Jack Nicklaus hay Snead - Ben Hogan, nếu không muốn nói golf cần Jordan Spieth và Rory McIlroy trở thành đối thủ thực sự của nhau. Bởi trong cái thời tỷ lệ rating truyền hình tăng hay giảm vì sự hiện diện của Tiger Woods, một cặp đối thủ mới sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho golf. Nếu chỉ có Woods, mọi người sẽ thấy buồn tẻ, tỷ lệ khán giả xem truyền hình sẽ không có biến động lớn, đặc biệt khi cựu số 1 thế giới đã sa sút nhiều trong hơn một năm trở lại đây.

Sau cùng, hai luôn tốt hơn một. Và thật tuyệt vời là ở Chambers Bay, nhà vô địch của US Open là Spieth mà không phải ai khác.Bởi khi đó, bốn giải major gần đây được chia đều cho McIlroy và Spieth, trong đó golf thủ người Bắc Ireland vô địch Open Championship và PGA Championship ở năm 2014, còn tay golf người Mỹ chiến thắng ở Masters và US Open trong năm nay.

Quan trọng không kém, tổng số tuổi của cả hai chỉ là 47 và Spieth thậm chí mới có 21 tuổi. Thế mới nói danh hiệu US Open của golf thủ người Texas được nói đến nhiều trong suốt thời gian qua khi anh là nhà vô địch trẻ nhất kể từ Bobby Jones vào năm 1923 và người trẻ nhất kể từ Gene Sarazen năm 1922 giành được nhiều major. Cũng nên nói thêm, trước Spieth, chỉ có Craig Wood, Hogan, Palmer, Nicklaus và Woods vô địch Masters và US Open trong cùng một năm.

Nhiều người sẽ đặt câu hỏi, chẳng lẽ trong nửa thế kỷ qua, golf không có một cặp đối thủ lớn nào? Câu trả lời là golf quá thất thường, quá may rủi để tạo nên và duy trì một cặp đối thủ lớn có tính ổn định. Trong quần vợt, khi một cây vợt xếp hạng 60 đánh bại cây vợt xếp hạng số 1, kết quả này được xem là cú sốc hay cơn địa chấn. Thế nhưng, trong golf, nó chỉ được xem là một ngày bình thường. Nói cách khác, việc golf thủ xuất sắc thua đối thủ bình thường xảy ra thường xuyên. Anh ta có thể thắng ở giải này, giải nọ nhưng tại major, không có gì đảm bảo anh ta sẽ là số 1 nếu các golf thủ khác may mắn hơn với những cú đánh của họ.

Cũng vì thế mà khoảng 15 năm trở lại đây, người hâm mộ đều tiếc nuối là golf chỉ có Woods mà không có một cặp đối thủ xứng tầm giữa Woods và Phil Mickelson. Mỗi khi Woods giành chiến thắng, Mickelson lại ở đâu đó một khoảng cách xa. Ngược lại, mỗi khi Mickelson vô địch, người ta cũng thấy Woods biến mất hoàn toàn. Đây là lý do để tất cả lo ngại rằng, nếu Woods và Mickelson ở thời kỳ đỉnh cao còn không tạo ra được một cặp đối thủ lớn, liệu Spieth và McIlroy có làm được?

Sự e ngại đó là hoàn toàn có cơ sở bởi khi Spieth vô địch Masters và US Open trong năm nay, McIlroy lần lượt đứng thứ 4 và thứ 9. Và khi golf thủ người Mỹ hướng đến Open Championship vào ngày 16/7 này thì đối thủ của anh lại chấn thương và vắng mặt.

Chính McIlroy là người đầu tiên tiết lộ thông tin gây sốc khi đăng tải một bức ảnh trên Instagram hôm 8/7. Bức hình cho thấy cảnh anh phải nằm với chân trái bị băng bó giơ lên trước màn hình TV trong lúc đang xem trận đấu của Andy Murray tại giải quần vợt Wimbledon.

"Sau khi cân nhắc kỹ, tôi đã quyết định sẽ không tham gia tranh tài ở giải Open Championship tại St. Andrews vào tuần tới”, McIlroy cho biết.

McIlroy chưa biết chắc khi nào sẽ trở lại, nhưng mục tiêu tiếp theo của anh không gì khác ngoài PGA Championship, giải major thứ tư của năm khởi tranh ngày 13/8. Đó là giải đấu mà anh cũng là đương kim vô địch và có lẽ cũng tới lúc đó, cuộc đối đầu được chờ đợi nhất của làng golf thế giới mới thực sự diễn ra. Còn lúc này, đến với St. Andrews , đối thủ thực sự của  Spieth có thể là Dustin Johnson, Justin Rose, Rickie Fowler hay Jason Day.

Phương Minh

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm