Novak Djokovic: Tâm chưa tĩnh, làm sao trở lại?

19/11/2016 10:37 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Novak Djokovic kết thúc set đấu đầu tiên ở trận mở màn ATP World Tour Finals, gặp Dominic Thiem, bằng thất bại 10-12 trong loạt tie-break. Anh bực dọc vụt thẳng trái bóng lên khán đài, suýt trúng… Boris Becker và Maria Vajda, 2 HLV của anh. Rõ ràng Nole chưa thể tĩnh tâm, và vì thế, con đường tìm lại ánh hào quang của anh chắc chắn sẽ còn rất gập ghềnh.

Ở hai set sau đó, Djokovic đã cho thấy bản lĩnh vượt trội của mình để thắng lại Thiem với các tỷ số 6-0, 6-2. Thế nhưng, những hành động thiếu kiềm chế của anh thì không thể rút lại được nữa. Nó cho thấy phía trong anh vẫn đang sục sôi khát vọng chiến thắng (và đi kèm với nó là sức ép dữ dội), chứ không phải như tuyên bố trước đó, rằng “không muốn nghĩ tới ngôi số một thế giới, và các danh hiệu”.



Nole vẫn rất căng thẳng


Sức ép là có thật, dù thực tế, Nole luôn cố gắng gạt bỏ nó. Lần đầu tiên kể từ ngày 23/06/2014, tay vợt người Serbia không còn đứng trên ngôi số một thế giới. Và với việc khoảng cách với Murray chỉ là 130 điểm (tay vợt xứ sương mù sẽ bị trừ 275 điểm do tuyển Anh giành Davis Cup 2015, nhưng đã bị loại ở bán kết năm nay), Djokovic không thể không nghĩ đến chuyện đòi lại ngôi số một thế giới ngay tại ATP World Tour Final.

Để làm được việc đó, trước hết, Djokovic phải bảo vệ được 1300 điểm mà anh đã giành được ở London năm ngoái. Trái lại, Murray chỉ phải bảo vệ 200 điểm do năm ngoái, anh thắng 1, thua 2 và bị loại từ vòng bảng. Nếu vô địch và toàn thắng các trận ở giải năm nay thì ngoài 1300 điểm bảo vệ, anh sẽ nhận thêm 200 điểm nữa. Song tất cả những nỗ lực ấy sẽ chỉ có ý nghĩa nếu Murray sẩy chân. Djokovic không áp lực mới là lạ.

Djokovic, thật ra, vẫn đang có thành tích đối đầu vượt trội so với Murray: 24-10. Trận đấu thứ 35 giữa họ, sớm nhất có thể, sẽ là chung kết ATP World Tour Finals vào tối Chủ nhật này. Còn ở bảng đấu của mình, thành tích đối đầu của Djokovic với Milos Raonic, Gael Monfils, và Dominic Thiem là… 24-0 (Raonic 7-0, Monfils 13-0, Thiem 4-0). Và trong khi Monfils và Thiem mới lần đầu góp mặt ở giải đấu này thì Milos Raonic lại vừa mới bình phục chấn thương đầu gối từng khiến anh rút khỏi Paris Masters mới đây.

Chính những thống kê ấn tượng ấy khiến nhiều người đều tin Nole sẽ dễ dàng toàn thắng ở bảng đấu này. Và điều đó vô hình trung trở thành sức ép với tay vợt người Serbia. Khi thua set đầu trước Dominic Thiem, Nole thực sự cảm thấy căng thẳng.

Nóng giận mất khôn?

Sự bức bối của Djokovic hiện tại dường như còn lớn hơn cả cách đây hai tuần, khi anh thua Marin Cilic ở tứ kết Paris Masters và đánh mất ngôi số một vào tay Andy Murray (Raonic bỏ cuộc ở bán kết) sau 123 tuần thống trị.

Sau khi đánh trái bóng lên khán đài đầy bực dọc ở trận đấu với Dominic Thiem, Djokovic đã bị nhắc nhở. Còn trong buổi họp báo sau đó, anh bộc lộ rõ vẻ khó chịu khi được phóng viên hỏi rằng hành vi ấy có phải là dấu hiệu đáng lo về cách ứng xử và có phải đầu óc anh không thoải mái nên “nóng giận mất khôn” không. Hãy nhớ rằng hồi đầu năm, chính anh đã thừa nhận rằng mình đã gặp rắc rối với những chuyện trong và ngoài sân quần.

Đó là một câu hỏi khá bình thường đối với một tay vợt hàng đầu thế giới như Nole. Nhưng anh phản ứng ngay: “Báo chí các anh thật là khó hiểu? Lúc nào cũng lôi những chuyện này ra nói. Tôi vẫn làm những chuyện này đấy thôi. Nếu đúng là có vấn đề, sao tôi không bị phạt?”. Djokovic chỉ dịu đi sau khi cánh báo chí Serbia hỏi những câu nhẹ nhàng và “bảo vệ” anh hơn. Dường như Djokovic nghĩ rằng báo chí Anh ác cảm với mình vì họ ủng hộ Andy Murray, người vừa mới chiếm vị trí số một của anh.

Thực tế, Djokovic đã bị trọng tài nhắc nhở vì hành vi thiếu kiềm chế vừa rồi, nhưng có vẻ như anh chẳng hề hối hận về những gì mình đã làm. "Tôi suýt ư? Thực tế là tôi không bị phạt. Nó có thể gây hậu quả nghiêm trọng ư? Đúng rồi. Tuyết cũng có thể rơi ở sân O2 nhưng điều đó đâu có xảy ra", anh vặn lại các phóng viên. Sự thiếu bình tĩnh của Djokovic khiến nhiều người thất vọng. Mùa giải này, anh từng đập vợt đầy giận dữ ở Roma, Roland Garros, và sau đó đã phải vời chuyên gia tâm lý Pepe Imaz hợp tác, song có vẻ như hiệu quả của sự hợp tác ấy chưa mang lại kết quả mấy.     

Còn đam mê là còn tất cả

Đúng là Djokovic bị chỉ trích nhiều vì hành động thiếu kiềm chế vừa rồi, nhưng không phải không có những dấu hiệu tích cực. Sự bộc phát ấy là một chỉ dấu cho thấy anh vẫn còn nguyên đam mê với quần vợt, chứ không phải buông xuôi. Và với những tay vợt đỉnh cao như Nole, còn đam mê là còn tất cả.

Việc Nole nổi nóng ở cuộc họp báo là hành động không phải, nhưng thật ra cũng không bất ngờ. Trong quá khứ, tay cơ 5 lần vô địch thế giới Ronnie O’Sullivan thậm chí còn đập phá tưng bừng, chửi bới om sòm và bỏ họp báo ở Trung Quốc. HLV Nigel Pearson từng gọi phóng viên là “con đà điểu”, và tất nhiên, không thể quên những phản ứng thái quá mà Jose Mourinho từng thể hiện. Còn lần này, Djokovic đã bị “chạm nọc” sau câu hỏi mang tính chọc ngoáy của vị phóng viên kia.

Đành rằng anh ta có quyền hỏi câu đó, song có một luật bất thành văn trong giới báo chí là không nên dồn ép nhân vật mà mình được hỏi khi tâm trạng của anh ta không ổn định. Tay phóng viên hỏi là không sai, nhưng Nole có quyền phản ứng. Anh không phải là thánh để có thể kiềm chế trước mọi việc. Phản ứng của Nole, thật ra, chứa đựng một tín hiệu mừng: anh vẫn còn nguyên tình yêu và khát vọng với quần vợt. Và ý chí đó có thể sẽ là nền tảng cho một sự hồi sinh.

Rất may cho Djokovic, cú đánh đầy bực dọc của anh nên khán đài không khiến ai bị làm sao cả. Và giống như việc trọng tài chỉ nhắc nhở, chứ không phạt, Nole xứng đáng được tha thứ hơn là tiếp tục soi mói từng cử chỉ. Điều đó khiến anh trở nên “con người” hơn rất nhiều.

Hãy nhớ, Djokovic là một tay vợt chuyên nghiệp, không phải một vị thánh!

Một số tình huống thiếu kiềm chế của Djokovic

- Mắng cô bé nhặt bóng: Trong trận thắng Kevin Anderson ở vòng 4 Wimbledon 2015, Djokovic đã có hành động không đẹp khi nổi nóng với cô bé nhặt bóng xinh đẹp. Cụ thể, tay vợt người Serbia liên tục hét lớn, yêu cầu cô bé phải mang khăn lau tới cho mình. Cô bé nhặt bóng lộ rõ sự xấu hổ xen lẫn thất vọng, nhưng vẫn giữ im lặng và chạy về vị trí của mình.

- Xé toạc áo: Tại bán kết US Open, Djokovic đã đánh bại Gael Monfils 6-3, 6-2, 3-6, 6-2. Thế nhưng, có những thời điểm, anh lại tỏ ra mất bình tĩnh. Điển hình như khi thua ở set thứ ba, Nole đã bực tức xé toạc chiếc áo của chính mình. Sau khi bị Bautista Agut loại ở Thượng Hải Masters, Nole cũng có hành động tương tự, và thậm chí còn đập vợt.

- Đập vợt: Ở Roma Masters, Djokovic đã đập vợt ở bán kết với Nishikori, và điều hài hước là nó khiến anh… chấn thương mắt cá phải nhờ bác sĩ chữa trị. Đến US Open, trong trận thua Wawrinka ở chung kết, anh cũng bức xúc đập nát cây vợt của mình

Phương Chi
Thể Thao & Văn Hóa Cuối Tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm