Nishikori vs. Tsonga: Nishikori viết tiếp chuyện cổ tích?

02/06/2015 13:11 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại Teymuraz Gabashvili sau 3 set đấu với các tỷ số 6-3, 6-4, 6-2, Kei Nishikori đã trở thành tay vợt người Nhật Bản đầu tiên lọt vào tới tứ kết Roland Garros kể từ năm 1993 tới nay, qua đó sẽ gặp tay vợt nước chủ nhà Jo-Wilfried Tsonga để tranh vé vào bán kết.

Chỉ sau chưa đầy 2 giờ đồng hồ, Nishikori đã khiến đối thủ người Nga phải chịu gác vợt sau 5 lần giành break point và 40 điểm winner. Theo sau bậc tiền bối Jiro Satoh, anh đã tiếp tục có thành tích ghi vào lịch sử quần vợt Nhật Bản. Staoh từng vào tới bán kết tại Paris 2 lần các năm 1931 và 1933.

Lọt qua vòng 3 không thể dễ dàng hơn khi đối thủ người Đức Benjamin Becker bị chấn thương vai phải xin rút lui, kể từ đầu giải tới giờ, Nishikori tốn rất ít sức và cũng chưa để thua set nào trong 2 vòng đấu đầu. “Lọt vào tứ kết là mục tiêu đầu tiên của tôi trong 2 tuần tại Paris này. Tôi biết mình có thể làm được và đã chứng minh điều đó. Tôi đã chơi tốt hơn trên sân đất nện mùa giải này và hy vọng rằng hành trình của tôi sẽ còn kéo dài hơn. Đây là lần đầu tiên tôi vào tứ kết Roland Garros, nên nó có rất nhiều ý nghĩa đối với tôi”.

Trong khi đó, Tsonga vừa hoàn thành trận đấu vòng 4 trước hạt giống số 14 của giải Tomas Berdych sau 4 set giằng co cùng các tỷ số 6-3, 6-2, 6-7 (5), 6-3. Đó cũng là trận đầu tiên tại Roland Garros mà tay vợt nước chủ nhà để thua 1 set đấu. Tsonga và Nishikori không gặp nhau nhiều, tài năng có vẻ ngang bằng nhưng tay vợt người Nhật Bản đang đạt phong độ tốt hơn, đặc biệt là với tâm thế của nhà cựu á quân US Open 2014. “Lâu rồi tôi không đấu với anh ấy, có lẽ là vài năm rồi. Tsonga đã chấn thương nhiều rồi giờ trở lại mạnh mẽ. Anh ấy có những quả giao bóng rất tốt và cả những cú trái tay cực nặng. Rõ ràng đó là một đối thủ nguy hiểm, một tay vợt Top 10. Thế nên trận tứ kết tới đây sẽ có rất nhiều điều thú vị”, Nishikori chia sẻ quan điểm.

Người ta đang chờ đợi Nishikori tiếp tục viết lên những câu chuyện kỳ diệu về một chàng trai châu Á có thân hình khá khiêm tốn tại Roland Garros năm nay. Anh nằm trong nhánh đấu rất khó nhằn – cho đến giờ vẫn còn Roger Federer, Stanislas Wawrinka. Nhưng đi xa được đến tứ kết đã là một thành tích mà tay vợt 25 tuổi này nên tự hào. Nếu đi tiếp, người ta sẽ ca ngợi anh hết lời. Nếu thất bại, chẳng sao cả, Nishikori vốn dĩ không chịu nhiều sức ép và kỳ vọng bởi những gì anh đã làm được cho đến thời điểm này, đối với riêng người Nhật mà nói, đã là quá tuyệt rồi.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm