Jennifer Lawrence giải thích nguyên nhân trượt ngã ở Oscar

25/02/2013 14:40 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao vừa giành tượng vàng Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất không khỏi xấu hổ khi nhắc đến sự cố khi lên bục nhận giải thưởng.

Oscar 2013



Jennifer và chiếc váy tuyệt đẹp của Dior

Không nằm ngoài dự đoán, Jennifer Lawrence tới tham dự lễ trao giải Oscar lần thứ 85 trong bộ đầm của Dior, thương hiệu mà nữ diễn viên đang là làm gương mặt đại diện.

Bộ đầm của Jennifer Lawrence được đánh giá là “hoàn hảo” nhờ màu sắc tươi sáng và chi tiết cắt cúp làm tôn lên vẻ đẹp thánh thiện của diễn viên 9X. Tuy thế, chiếc đuôi váy xòe rộng đã đem lại sự cố cho Jennifer. Nó khiến cô trượt ngã khi bước lên sân khấu nhận tượng vàng dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Silver Linings Playbook.

Cô nàng tiết lộ đã dùng kéo cắt bớt đi một phần đuôi vì nó quá dài nhưng vẫn chưa đủ để đảm bảo “an toàn” khi di chuyển. “Tôi thậm chí còn muốn cởi nó ra nếu không có ai chú ý”. 



Cô trượt ngã vì lo lắng và đói

Sự lo lắng và hồi hộp đã khiến Jennifer không giữ được sự tự tin. Nhưng nguyên nhân chính khiến cô trượt ngã là vì... quá đói. “Tôi đói đến mức muốn lả đi”, diễn viên được độc giả của tạp chí AskMen bầu chọn là “Người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh” chia sẻ.

Bởi áp lực khi nhận được đề cử Oscar, cả một ngày trước đó, Jennifer đã không thể nuốt một thứ gì và đến nhà hát Dolby với cái bụng trống rỗng. “Ngày hôm nay quả là áp lực. Mọi người có mặt ở đó còn gia đình tôi sẵn sàng ở nhà. Tôi cảm thấy giống như Martin trong bộ phim Father of the Bride (Bố vợ -PV)”.

Khánh Đan
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm