HỌ ĐÃ NÓI, Djokovic: 'Gặp Nadal luôn rất khó khăn', Nadal: ‘Tôi không gặp may’

14/05/2016 06:26 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Thua trong một trận đấu lớn chả bao giờ là trải nghiệm dễ dàng, nhưng không có sự đắng cay, chua chát trong những câu từ của Rafael Nadal sau khi anh để thua Novak Djokovic với tỷ số 7-5, 7-6(4) trong trận tứ kết Rome Masters.

“Tôi rất hạnh phúc với trận đấu này và tôi phải chúc mừng cậu ấy. Novak đã chơi rất tuyệt”, Nadal chia sẻ sau trận đấu. “Chúng tôi đã chơi một trận rất đẹp. Tôi có chút không may mắn ngày hôm nay, trong set 1 tôi có rất nhiều cơ hội. Nhưng khi một ai đó chiến thắng nhiều như cậu ấy những năm qua, điều quan trọng là sự lạc quan. Cậu ấy đã có những cú đánh tuyệt vời trong những thời khắc quan trọng”.

Mặc dù thua trận nhưng Nadal vẫn cho rằng thành tích của anh ở các giải đất nện mùa này là khá ổn. Trước đó, Nadal đã vô địch ở Monte-Carlo Rolex Masters và Barcelona Open BancSabadell.



Nadal có tâm trạng tích cực dù thua trận

“Tôi luôn chơi tốt ở các giải đất nện mùa này. Thực tế là ở Madrid tôi chơi không hay ở hai trận cuối nhưng nói chung tôi chơi ổn trong hầu hết các trận. Hôm nay, tôi đã chiến đấu cho từng điểm số, có những cú đánh tốt. Tôi đã chơi một trận đầy kịch tính, rượt đuổi điểm số và đó là điều tích cực. Tôi không thất vọng, tôi đã chiến đấu ở giải đấu đỉnh cao trước một đối thủ lớn. Chơi một trận cầu như vậy đem lại cho tôi sự tự tin”.

Về phần Djokovic, anh cũng đánh giá rất cao Nadal. “Tôi đã phải giữ vững tinh thần ở những thời khắc quan trọng. Tôi cảm giác như chơi một trận kéo dài 5 set vậy. Gặp Nadal là thử thách rất khó khăn trên sân đất nện. Đây là một trong những trận đấu khó khăn nhất của chúng tôi”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm