HẬU MỘT CHUYẾN ĐI

03/06/2009 11:48 GMT+7 | Một chuyến đi

Con trai tôi tham dự " Một chuyến đi". Cháu bảo:" Một chuyến đi đã khép lại rồi..." Nào ngờ"Một chuyến đi"lại tiếp tục mở ra cho tôi được đến Hà Nội, thủ đô của một ngàn năm Thăng Long.

26.5.09
Lần đầu tiên tôi đến Hà Nội,không một người quen thân, chỉ có một cái địa chỉ 33 Lê Thánh Tông - Hà Nội và hai số điện thoại của 2 phóng viên báo Thể Thao Văn Hóa, lòng tôi cứ bồn chồn lo lắng... Phát thanh viên của hãng hàng không Vietnam Airlines thông báo Hà Nội 31 độ...Tôi bước ra khỏi nhà ga, cái nóng hầm hập ùa vào...

Đón tôi là một cậu phóng viên trẻ măng có nụ cười tươi rói làm tôi quên mất Hà Nội 31 độ ( lúc ấy tôi mới biết đó là Cao Mạnh Tuấn) Cậu ta đưa tôi lên tòa soạn, phòng làm việc bộn bề những sổ sách giấy tờ, và bộn bề cả những ánh mắt reo vui rất Hà Nội...Ngay tối hôm ấy, tôi đã được 2 phóng viên của báo là Tuấn và Nguyễn Quốc Hưng đưa đi thưởng thức phở Hà Nội, kem Tràng Tiền trước khi dạo một vòng quanh Hồ Gươm...đêm về tôi cứ trăn trở mãi, trước tấm chân tình của Tuấn và Hưng... tấm chân tình của người Hà Nội.
 

27.5.09
Buổi lễ được tổ chức thật trang trọng làm tôi xúc động, và tôi đã không ngăn được nước mắt khi nghe em Nguyện hát, tiếng hát bay lên, không bài bản, không kỹ thuật nhưng nồng nàn da diết đọng lại trên bờ môi của tôi vị mằn mặn...Phải chăng tiếng hát của Nguyện đã làm lay động trái tim của anh Nguyễn Mỹ, giám đốc công ty lữ hành Lửa Việt, để rồi ngay trong buổi lễ đã có thêm một chuyến đi mới được mở ra như một quy luật tất yếu, trái tim ắt phải đến trái tim...

28.5.09
3 giờ chiều, Hưng ( thuộc phòng tổng hợp của báo Thể thao văn hóa) đưa tôi ra xe vào sân bay. Tôi nắm chặt bàn tay Hưng nghẹn ngào, tôi muốn gởi lời cảm ơn đến Anh Ngô Hà Thái ( Tổng biên tập báo TTVH) đến Tuấn , Quốc Hưng, Sơn... những người đã ân cần với tôi suốt thời gian tôi ở Hà Nội . Nhưng tôi đã không nói nên lời, hình như tôi không tìm được ngôn từ nào để bày tỏ lòng mình, và hình như cũng chẳng có ngôn từ nào diễn đạt được đầy đủ ý nghĩa của những tấm lòng với những tấm lòng...

7h 30' Tôi vừa đến Sài Gòn, Quốc Hưng đã gọi điện hỏi thăm tôi, tôi nói với Hưng:" Nhớ Hà Nội kinh khủng"...

Tạm biệt nhé Hà Nội! Tạm biệt anh em báo TTVH, những người đã và đang nối tiếp những chuyến đi...

Minh Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm