Giải vô địch U20 thế giới: Tạm biệt người Đức

15/06/2015 14:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thi đấu rất tưng bừng ở vòng bảng, nhưng đến giai đoạn knock-out, những cầu thủ trẻ của Đức đã cho thấy thật ra họ không mạnh như nhiều người tưởng tượng.

Ở vòng bảng, U20 Đức có hàng công mạnh nhất với 16 bàn sau 3 trận. Họ cũng mới thủng lưới 2 lần, chỉ nhiều hơn Ukraine (0), Bồ Đào Nha và Serbia (cùng 1). Nhưng thật ra thành tích ấy phần lớn là do những đối thủ quá yếu như U20 Uzbekistan (thắng 3-0), U20 Honduras (5-1), và nhất là U20 Fiji (8-1).

Vòng knock-out, với những đối thủ khó chịu hơn, rõ ràng đã mang đến những thử thách lớn cho thầy trò HLV Frank Wormuth. Ghi tới 10 bàn ở vòng bảng, nhưng bộ ba Hany Mukhtar, Marc Stendera, Niklas Stark hoàn toàn im tiếng ở vòng 1/8 và tứ kết. Trước Nigeria, Đức chỉ đi tiếp nhờ bàn thắng duy nhất của Oeztunali, cháu của cựu danh thủ Uwe Seeler. Còn ở tứ kết, bàn thắng của chân sút đang khoác áo Bayer Leverkusen Julian Brandt là không đủ để giúp người Đức giành quyền vào bán kết.

Cũng phải thừa nhận rằng U20 Đức đã chịu mất mát khá lớn khi Marc Stendera phải rời sân ngay từ phút thứ 10 vì chấn thương. Người được kỳ vọng sẽ tỏa sáng là Hany Mukhtar (cũng đã có 4 bàn như Stendera) tiếp tục gây thất vọng. Cầu thủ đang khoác áo Benfica này thậm chí còn đá hỏng một quả phạt đền ở đầu hiệp hai.

Nếu Mukhtar thực hiện thành công quả phạt đền ấy, U20 Đức đã dẫn 2-0 và dễ đá hơn hẳn. Nhưng chỉ hai phút sau tình huống ấy, họ bị gỡ hòa (Coulibaly). Đó là trận đấu mà chính U20 Mali mới là đội dứt điểm nhiều hơn (18-11), mà nếu thủ thành Schwabe không xuất sắc thì U20 Đức đã thua ngay trong 90 phút thi đấu chính thức. Cũng chính Schwabe đã mang lại hy vọng cho người Đức khi cản được quả luân lưu của Adama Traore, nhưng lần lượt Brandt và Stark sút ra ngoài khiến đội nhà phải dừng bước cay đắng.

Với việc U20 Đức bị loại, U20 Brazil là tên tuổi lớn nhất còn trụ lại, song họ không thể hiện được sức mạnh vượt trội của đội bóng từng 5 lần vô địch (chỉ kém kỷ lục của Argentina - 6 lần). Dù U20 Uruguay và U20 Bồ Đào Nha đều là những đối thủ đáng gờm, việc các chân sút trẻ Brazil không ghi được bàn nào sau cả hai trận cũng là điều  đáng suy nghĩ. Hiện tại, chân sút số một của U20 Brazil tại giải đấu năm nay là Judivan (Cruzeiro) mới chỉ có 2 bàn.

Nhưng dù sao cũng phải ngợi khen bản lĩnh của U20 Brazil bởi đây là trận thứ hai liên tiếp họ đi tiếp sau những loạt sút luân lưu cân não. Dù đá hỏng trước (Lucao), nhưng họ đã giữ vững tinh thần để thắng U20 BĐN 3-1. Ở loạt đấu súng này, sau cú panenka tồi tệ của Raphael Guzzo, Bồ Đào Nha suy sụp hẳn. Cả Andre Silva và Nuno Santos đều sút ra ngoài, trong khi Danilo và Gabriel Jesus đã sút rất lạnh lùng.  

Sự cân bằng là điểm đáng chú ý nhất ở vòng tứ kết này khi có đến 3 trận phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Trận duy nhất kết thúc trong 90 phút thì tỷ số cũng rất sít sao, khi U20 Senegal hạ U20 Uzbekistan 1-0.

Kết quả vòng tứ kết

U20 Brazil - U20 Bồ Đào Nha 0-0 (pen3-1)

U20 Mali - U20 Đức 1-1 (pen4-3)

U20 Mỹ - U20 Serbia 0-0 (pen5-6)

U20 Uzbekistan - U20 Senegal 0-1

Lịch thi đấu vòng bán kết

Thứ Tư, ngày 18/06

02h00 U20 Brazil - U20 Senegal

05h00 U20 Serbia - U20 Mali


Phương Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm