Chuyện gì đang xảy ra với Nadal và Sharapova?

08/04/2015 20:50 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Người ta khó có thể tìm được một lời giải thích nào hợp lý hơn để hiểu rõ nguyên nhân vì sao Rafael Nadal và Maria Sharapova đột nhiên lại sa sút nhanh như vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Đúng hơn là với Sharapova trong hai tháng qua, còn Nadal thực tế đã một năm rồi.

Đúng là khó tin nhưng cây vợt người Tây Ban Nha mới đây đã thừa nhận rằng, anh không còn cảm thấy tự tin nữa. Thậm chí, ở nhiều thời điểm trong trận đấu, sự lo lắng bao trùm tâm trí và đây được xem là lý do giải thích cho sự sa sút gần đây của anh.

Có điều nếu nhìn lại một năm qua kể từ thời điểm anh giành danh hiệu Roland Garros thứ chín, Nadal chỉ lọt vào chung kết đúng một lần (thắng ở Buenos Aires). Ngoài ra, anh cũng chỉ hai lần có mặt ở bán kết và khó có thể lấy lý do chấn thương vào cuối năm ngoái để bào chữa cho năm 2015 rất không thành công của mình.

Vua đất nện cũng thua ở sân đất nện

Thành tích của cây vợt số 3 thế giới trong năm nay là 15-5, một thành tích được cho là rất tốt với mọi cây vợt trừ việc Nadal đã giành 14 danh hiệu Grand Slam. Chức vô địch ở Buenos Aires hồi tháng 2 vì thế vẫn không che giấu được thực tế khó khăn mà cựu số 1 thế giới đang phải trải qua. Đến mức trên một mặt sân đất nện ở khác ở Nam Mỹ, Rio Open, anh đã thua ở bán kết. Tính ra, kết quả của Nadal trong năm 2015 như sau: Thua ở vòng 1 tại Doha, thua Tomas Berdych ở tứ kết Australian Open, thua tiếp ở bán kết giải Rio Open trước cây vợt số 28 thế giới Fabio Fognini, vô địch ở Buenos Aires sau khi không phải gặp một đối thủ nào trong Top 50. Tại Indian Wells, anh thua Milos Raonic ở tứ kết và thắng một trận tại Miami trước lúc gục ngã về tay người đồng hương Fernando Verdasco.

Chính thất bại trước Verdassco đã nói lên tất cả vì trước giải Masters 2012 ở Madrid, Nadal thắng 13 trận liên tiếp trong những lần họ gặp nhau. Kể từ đó, anh thua hai trận liên tiếp dưới tay người đồng hương.



Đáng ra thì trong tình thế khó khăn như thế này, cây vợt người Tây Ban Nha có thể tìm được chút an ủi ở sân đất nện vốn là sở trường của anh thì nay, anh không còn là số 1 ở mặt sân này nữa. Không phủ nhận tỷ lệ thắng của Nadal, 93%, và số danh hiệu anh giành được, 46, trên mặt sân đất nện nhiều hơn các cây vợt đứng thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm cộng lại, nhưng trong 52 tuần qua, Novak Djokovic mới là người có tỷ lệ thắng ở sân đất nện tốt nhất. Tỷ lệ cho Djoko là 87,5%, trong khi của Nadal là 87,1%.

Đây rõ ràng không phải là những con số lý tưởng để đương kim vô địch Roland Garros bước vào mùa giải sân đất nện ở châu Âu và sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ danh hiệu ở Paris. Ít nhất thì bản thân anh cũng nhận ra những vấn đề mà mình gặp phải sau trận thua Verdasco mới đây. “Tôi đã chơi tốt hơn trong một tháng rưỡi qua nhưng cùng thời gian, tôi vẫn cảm thấy rất căng thẳng ở nhiều thời điểm quan trọng trong trận đấu,” Nadal nói.

Đấy là thách thức mà mọi cây vợt phải đối mặt và nếu rắc rối này là trở ngại duy nhất của cây vợt người Tây Ban Nha, hy vọng anh có thể tìm lại được niềm tin, động lực trong mùa giải sân đất nện ở châu Âu. Cũng như giúp anh cải thiện được những thống kê đang có chiều hướng đi xuống như: Tỷ lệ thắng các cây vợt trong Top 10 sau cả Stan Wawrinka và Kei Nishikori; tỷ lệ thắng thua trên sân cứng là 13-7 trong 52 tuần qua, chỉ trên David Goffin và sau cả Viktor Troicki, Gael Monfils và Bernard Tomic; và quan trọng hơn, anh chỉ có được ba danh hiệu trong một năm qua, ngang với Pablo Cuevas, Andy Murray, Stan Wawrinka và David Ferrer nhưng kém xa Djoko (8), Roger Federer (6) và Nishikori (4).

Sharapova: Cú sốc tâm lý?

Nếu hành trình sa sút của Nadal kéo dài gần một năm qua thì với Maria Sharapova, tất cả mới chỉ xảy ra như cái chớp mắt. Chỉ cách đây hơn hai tháng, cây vợt người Nga có mặt ở chung kết Australian Open cùng với Serena Williams và nếu thất bại là không thể tránh khỏi vì họ quá kỵ nhau, điều khó tin là cô đã chơi tệ hơn kể từ đó. Trong khi tất cả đều tin rằng Masha không gặp khủng hoảng gì, họ cũng tự hỏi điều gì đang diễn ra?

Nhìn lại kết quả mà cây vợt số 2 thế giới giành được từ Melbourne, năm 2015 rõ ràng không hề suôn sẻ cho cô một chút nào. Tại Acapulco, Mexico, cô rút khỏi trận đấu bán kết với Caroline Garcia do bị virus dạ dày. Ở Indian Wells, cô thua Flavia Pennetta ngay ở vòng 4. Đến Miami, cô thậm chí để Daria Gavrilova xếp hạng 97 thế giới loại ngay tại vòng 1.


Đành rằng việc rời Miami sớm sẽ giúp Masha có thêm thời gian chuẩn bị cho mùa giải sân đất nện nhưng phong độ sa sút không phải do chấn thương sẽ là điều đáng lo ngại cho cây vợt người Nga. Dễ thấy rằng, khả năng cô để mất vị trí số 2 vào tay Simona Halep (Romania) là hoàn toàn có thể vì cô cần bảo vệ số điểm ở Stuttgart, Madrid và Roland Garros. Trong trường hợp này, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn vì chừng nào cô còn đứng ở số 2, cô sẽ không gặp Serena cho đến trận chung kết nhưng rơi xuống số 3, cô có thể gặp khắc tinh của mình ngay ở bán kết.

Tuy vậy thì cho đến giờ, tất cả cũng không biết chắc Masha thua là vì thua hay vì phong độ của cô sa sút thực sự. Vì thế, người ta vẫn phải chờ thêm một vài tuần nữa để biết chắc điều gì đang xảy ra với búp bê Nga.

Hy vọng rằng, nếu sân đất nện từng được cô ví von mình giống như một “con bò trên sân băng” thì nay, đây giống như là niềm hy vọng của cô sau khi cô thắng tại Stuttgart, Madrid và Roland Garros. Bắt đầu vào ngày 20/4 này.

Phương Anh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm