Chapecoense - Đội bóng trở lại từ cõi chết

17/01/2021 12:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - 71 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở Colombia năm 2016, trong đó có 19 cầu thủ Chapecoense và 24 nhân viên câu lạc bộ. Sau tai nạn bi thảm, Chapecoense rớt hạng nhưng họ đã trải qua một hành trình đầy nghị lực để trở lại với giải đấu cao nhất của bóng đá Brazil.

Từ bi kịch Chapecoense: Sống sót và học mơ một lần nữa

Từ bi kịch Chapecoense: Sống sót và học mơ một lần nữa

Nhờ đổi kế hoạch mà tiền vệ cánh trẻ Lourency đã lỡ chuyến bay kết thúc trong bi kịch và giờ, anh đang nỗ lực xây dựng lại sự nghiệp ở Bồ Đào Nha.

khởi thủy là câu lạc bộ được thành lập từ 2 đội bóng nghiệp dư ở thành phố chuyên sản xuất nông sản Chapeco. Ra đời từ năm 1973 và cho tới năm 2009, Chapecoense vẫn đang chơi bóng ở giải đấu hạng Tư - hạng thấp nhất của bóng đá Brazil. Đối với một đội bóng như vậy, việc họ đánh bại hàng loạt tên tuổi để vào chung kết Copa Sudamericana năm 2016, 3 năm sau khi lên hạng chơi ở Serie A, là một kỳ tích.

Chuyến bay định mệnh

Ngày 28/11/2016, toàn đội Chapecoense lên chuyến bay mang số hiệu 2933 của hãng hàng không LaMia tới Colombia với giấc mơ viết tiếp câu chuyện cổ tích ở Copa Sundamericana - danh hiệu giống như Europa League tại châu Âu.

LaMia là một công ty của Bolivia, từng đưa nhiều đội bóng tham dự các trận đấu quan trọng. Chỉ vài tuần trước đó, hãng này đã chuyên chở Lionel Messi và đội tuyển quốc gia Argentina tham dự vòng loại World Cup. Một hãng hàng không của Bolivia không thể khai thác chuyến bay thẳng từ Brazil đến Colombia, vì vậy Chapecoense đã đáp một chuyến bay từ Sao Paulo tới Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Từ đây, máy bay của LaMia sẽ đưa họ đến Medellin để đá trận chung kết lượt đi với Atlético Nacional.

Vào lúc 21h53’ (giờ địa phương), một trong bốn chiếc động cơ của máy bay Avro RJ85 do Anh sản xuất bị hỏng. Mười ba giây sau, động cơ thứ 2 hỏng. 21h55’, động cơ thứ 4 bị hỏng, đèn trong cabin tắt, chiếc máy bay dần rơi về mặt đất. 21h59’, máy bay rơi, trượt dài và đâm vào Cerro Gordo, ngọn núi có độ cao hơn 2.500 mét. Khi va chạm, máy bay bị xé toạc thành 2 phần, đuôi và đầu máy bay cách xa nhau 150 mét. Hiện trường chỉ còn lại đống đổ nát.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Chapecoense ăn mừng chiến tích trở lại với Serie A

71 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 19 cầu thủ Chapecoense và 24 nhân viên câu lạc bộ. Chỉ 3 cầu thủ của Chapecoense có mặt trên máy bay sống sót và 3 người khác may mắn không góp mặt trên chuyến bay định mệnh. Mất mát quá lớn khiến nhiều người hâm mộ lo ngại rằng đội bóng sẽ bị xóa sổ vì biến cố này.

Vực dậy sau thảm họa

“Để tưởng nhớ những người đã khuất và vinh danh gia đình họ, chúng tôi sẽ xây dựng lại đội bóng này từ con số không và nó thậm chí sẽ hùng mạnh hơn”, Giám đốc Cecilio Hans của Chapecoense đã phát biểu trấn an người hâm mộ trong hoàn cảnh bi thảm.

Chapecoense đã xây dựng lại lực lượng với những bản hợp đồng cho mượn từ các đội bóng anh em trong khu vực. Hậu vệ cánh trái Alan Ruschel (một trong 3 cầu thủ sống sót trong tai nạn) đã hồi phục để trở lại và các cầu thủ may mắn không lên chuyến bay quyết gắn bó với đội bóng để “chiến đấu tri ân những người đồng đội đã khuất”.

Năm tháng sau tai nạn, những nỗ lực không ngừng nghỉ của Chapecoense được đền đáp khi họ giành chức vô địch giai đoạn 2 của giải đấu bang Santa Catarina sớm một vòng sau khi hạ Joinville với tỷ số 2-0. Ở Serie A, họ trụ hạng thành công ở hai mùa giải liên tiếp sau đó.

Tuy nhiên, thiếu hụt về nhân lực và eo hẹp tài chính khiến Chapecoense gặp khó khăn ở mùa giải 2019. Năm đó, họ phải xuống hạng chơi ở Serie B. Nhưng Chapecoense vẫn không ngừng tạo nên kỳ tích. Ở nơi tưởng chừng như cõi chết, họ bằng nghị lực của mình đã sống lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hôm 13/1, Chapecoense đánh bại Figueirense với tỷ số 2-1, chính thức giành suất thăng hạng từ Serie B lên Serie A trước 4 vòng đấu. Để ăn mừng chiến tích đặc biệt này, Chapecoense đã phát đi thông báo: “Để tới được đây chẳng hề dễ dàng. Thực tế nó khó khăn hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều. Nhưng với sự chăm chỉ, nỗ lực, cống hiến, đoàn kết và trên hết là sức mạnh tinh thần được truyền bởi những người đã khuất, Chapecoense đã giữ lời hứa. Chapecoense được tạo ra bởi những con người, những con người đã trở lại nơi đáng lẽ ra họ chẳng bao giờ phải rời đi. Người hâm mộ, đã tới lúc các bạn có thể ăn mừng chiếc vé trở lại của chúng ta. Đây là khởi đầu của một câu chuyện tuyệt vời khác”.

Đội trưởng Alan Ruschel của Chapecoense, người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn máy bay và tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp, vẫn gắn bó với đội bóng cho tới thời điểm này. Tháng trước, CLB đã gia hạn hợp đồng với anh.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm