CẬP NHẬT tối 25/2: Puyol rời Barca vì ‘vô dụng’. Arsenal theo đuổi 'Aguero mới'. Drogba muốn trở lại Chelsea

25/02/2014 19:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Carles Puyol sẽ chia tay Barcelona vào cuối mùa giải này, Arsenal đang tranh giành Angel Correa - "Aguero mới" cùng Man City, Didier Drogba sẽ suy nghĩ nếu Jose Mourinho gọi cho anh... là những tin tức nổi bật tối nay.

Puyol rời Barca vào cuối mùa


Sport (tờ báo thân Barcelona) vừa tiết lộ thông tin đầy bất ngờ: Cuối mùa giải này, hậu vệ kỳ cựu Carles Puyol sẽ rời đội chủ sân Camp Nou. Theo Sport, Puyol giải thích lý do anh ra đi là vì cảm thấy mình không còn cần thiết cho Barca. Chấn thương đầu gối trái thường xuyên hành hạ khiến anh không thể cống hiến được nhiều cho đội nhà. Cộng với tuổi cao, anh cảm thấy mình đang là gánh nặng ở Camp Nou. Hiện chưa rõ Puyol sẽ giải nghệ sau khi rời Barca hay chuyển tới một đội bóng khác.

Puyol là cầu thủ gắn bó toàn bộ sự nghiệp với Barca và được coi là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất ở thời đại của anh. Kể từ lần ra mắt năm 1999, tính đến nay Puyol đã có 592 trận khoác áo đội bóng xứ Catalunya.

Arsenal cạnh tranh “Aguero mới”


Báo chí Anh cho biết Barcelona và Arsenal là 2 CLB mới nhất gia nhập cuộc đua nhằm có chữ ký của tiền đạo Angel Correa - mục tiêu mà Man City nhắm tới từ lâu. Cầu thủ 18 tuổi của San Lorenzo được so sánh với tiền đạo Sergio Aguero của Man City bởi tốc độ và lối chơi tương đồng. Correa có thể thi đấu như một tiền đạo và là một cầu thủ có khả năng thu hồi và kiểm soát bóng tốt, được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất ở Nam Mỹ.

Dù có được sự quan tâm từ phía các đội bóng lớn nhưng CLB san Lorenzo vẫn muốn giữ chân cầu thủ của mình càng lâu càng tốt. Ông chủ của CLB là trùm truyền thông Marcelo Tinelli được cho rằng sẽ không để tài năng trẻ của mình ra đi với mức phí chuyển nhượng dưới 10 triệu bảng.

“Nếu Mourinho gọi, tôi sẽ suy nghĩ”


Đó là khẳng định của Didier Drogba khi được hỏi về khả năng trở lại Chelsea thi đấu. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà rời Stamford Brigde vào tháng 5/2012 sau khi cùng đội bóng London giành danh hiệu Champions League. Drogba sau đó chuyển sang Trung Quốc rồi tới khoác áo CLB Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ và cùng đội bóng này lọt vào vòng 1/8 Champions League.

Duyên ngộ tương phùng, đối thủ của Galatasaray ở vòng đấu này lại chính là Chelsea. Dẫu cho cuộc hội ngộ đầy cảm xúc, Drogba và cả Mourinho vẫn đặt mục tiêu chiến thắng lên trên hết. Tháng tới, Drogba sẽ bước sang tuổi 36 và đến mùa Hè, anh sẽ trở thành cầu thủ tự do khi hợp đồng với Galatasaray hết thời hạn.

Mourinho và Guardiola ngồi box bình luận World Cup?


Khi World Cup khởi tranh cũng là thời điểm mà HLV của các CLB bóng đá châu Âu trở nên nhàn rỗi. Một số tranh thủ đi nghỉ cùng gia đình nhưng một số vẫn không muốn rời mắt khỏi những trận cầu hấp dẫn. Bởi thế, họ chấp thuận những lời đề nghị làm bình luận viên trên truyền hình. Tháng 6 tới, nhiều khả năng 2 chiến lược gia tài danh Jose Mourinho và Pep Guardiola sẽ đảm nhiệm công việc này.

Theo tiết lộ từ trang Daily Mail, nhiều kênh truyền hình trong đó có ITV đang tiếp cận với đại diện của Mourinho và Guardiola. Nhưng để mời được 2 nhà cầm quân này, số tiền mà nhà đài phải bỏ ra không hề nhỏ. Có thông tin cho rằng hồi World Cup 2010, đại diện của Guardiola đòi tới 250.000 bảng (8,8 tỷ đồng) cát-xê cho buổi bình luận ở trận bán kết và chung kết.

Fulham sa thải cựu sao Man United


Ryan Tunnicliffe vừa được tân HLV Felix Magath thông báo rằng anh có thể rời Fulham, chỉ 25 ngày sau khi trung vệ trưởng thành từ lò đào tạo CLB chủ sân Old Trafford này cập bến Craven Cottage với chữ ký của HLV mới bị sa thải, Rene Meulensteen.

FA triệu tập Anelka


Ngày hôm nay, Liên đoàn bóng đá Anh đã triệu tập Nicolas Anelka trong phiên điều trần để xem xét cáo buộc tiền đạo người Pháp đã có màn ăn mừng kiểu bài Do Thái ở trận hòa 3-3 giữa West Brom và West Ham hôm 28/12/2013. Sau trận đấu, Nicolas Anelka trần tình trên Twitter rằng anh chỉ chào như vậy để ủng hộ cho người bạn là danh hài Dieudonne.

Anelka vẫn giữ nguyên lời giải thích đó và tuyên bố sẽ bỏ tiền thuê luật sư hàng đầu ở Anh để bảo vệ cho mình trong phiên tòa dự kiến được xử kín ở London trong thời gian tới. Nếu bị tuyên có tội, Anelka sẽ đối mặt với án cấm thi đấu ít nhất là 5 trận.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm