CẬP NHẬT tin tối 28/5: Mục tiêu Man United muốn ra đi. Man City lại 'rút ruột' Monaco. Carrick sẽ ở lại Old Trafford

28/05/2017 19:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Mục tiêu Man United muốn ra đi, Man City rút ruột Monaco, Liverpool bạo chi cho tiền vệ 22 tuổi,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 28/5.

Mục tiêu Man United muốn ra đi

Man United rất muốn sở hữu tiền vệ Blaise Matuidi của PSG và đã theo đuổi cầu thủ người Pháp suốt từ mùa Hè 2016 tới nay nhưng vẫn chưa thành công. HLV Mourinho tin tưởng Matuidi sẽ là người đá cặp ăn ý với Paul Pogba ở khu vực giữa sân. Hồi tháng Tư, tờ Le Parisien đưa tin PSG đang đề nghị một bản hợp đồng mới dành cho Blaise Matuidi. Tuy nhiên mới đây, tiền vệ người Pháp đã bỏ ngỏ khả năng ra đi.

“Tôi còn hợp đồng với đội bóng đến năm 2018, nhưng trong tương lai mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hiện tại tôi cảm thấy hạnh phúc tại PSG, vì ở đây tôi có một chỗ đứng nhất định. Đội bóng đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ phải suy nghĩ bởi tôi nhận được thêm vài lời đề nghị khá chất lượng. Có thể tôi sẽ tiếp tục ở lại PSG, và cũng có thể tôi sẽ tới Anh hoặc Italy. Tương lai của tôi sẽ được quyết định trong một vài ngày tới”, Matuidi chia sẻ.

Chú thích ảnh
Matuidi bỏ ngỏ khả năng chia tay PSG

Man City rút ruột Monaco

Man City đã kết thúc mùa giải 2016/17 trắng tay dù được dẫn dắt bởi HLV Pep Guardiola. Vì thế, dù thị trường chuyển nhượng chưa mở cửa nhưng đội chủ sân Etihad đã hoạt động tích. Mới đây, họ đã chi tới 43,5 triệu bảng để sở hữu Bernardo Silva của Monaco. Và nửa xanh thành Manchester chưa muốn dừng lại ở đó. Họ đang muốn tiếp tục sở hữu hậu vệ Benjamin Mendy của đội bóng nước Pháp.

Chú thích ảnh
Man City muốn sở hữu cả Mendy của Monaco

Theo Daily Mail, Mendy gần như là người của đội chủ sân Etihad. Chỉ cần chốt những điều khoản cuối cùng là ngôi sao người Pháp sẽ chính thức thuộc biên chế Man City. Đội chủ sân Etihad dự kiến sẽ phải bỏ ra 39 triệu bảng để có được hậu vệ trái của Monaco.

Liverpool bạo chi cho tiền vệ 22 tuổi

Liverpool đang nhắm đến tiền vệ Naby Keita của Leipzig. Keita năm nay 22 tuổi, là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu Bundesliga. Điểm mạnh của Keita là nền tảng thể lực sung mãn. Do đó, ngoài khả năng phòng ngự anh còn hỗ trợ tấn công cực tốt. Sau 31 lần ra sân ở Bundesliga anh đã ghi 8 bàn và đóng góp 7 kiến tạo. Những đóng góp của cầu thủ này giúp Leipzig giành vé dự Champions League mùa tới.

Chú thích ảnh
Liverpool rất muốn có Naby Keita

Đội bóng nước Đức đòi đến 50 triệu bảng cho thương vụ này. Nhưng con số này không khiến Liverpool lùi bước. The Kop được cho là sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để chiêu mộ tiền vệ Naby Keita từ Leipzig. Kỷ lục hiện tại ở Anfield là chữ ký trị giá 38 triệu bảng Andy Carroll. HLV Klopp rất kết phong cách chơi bóng của cầu thủ 22 tuổi và đang làm mọi cách để đưa anh về sân Anfield.

CHUYỂN NHƯỢNG 28/5: Alexis Sanchez rời Arsenal. Man United sắp mua được tiền vệ Croatia

CHUYỂN NHƯỢNG 28/5: Alexis Sanchez rời Arsenal. Man United sắp mua được tiền vệ Croatia

Alexis Sanchez rời Arsenal. Man United sắp mua được tiền vệ Croatia. Đó là những tin chuyển nhượng nổi bật ngày 28/5.

Man United chốt tương lai Michael Carrick

Hợp đồng hiện tại của Carrick với Man United đã hết hạn. Và mới nhất, BLĐ Quỷ đỏ đã quyết định gia hạn với tiền vệ trung tâm người Anh thêm 1 năm nữa. Ngày 4/6 tới, một trận đấu tôn vinh những cống hiến của Carrick tại Old Trafford củng sẽ diễn ra.

“Thật tuyệt vời khi kết thúc mùa giải với một danh hiệu mới trong phòng truyền thống. Tôi rất vui khi hành trình của mình tại CLB vĩ đại này vẫn sẽ được tiếp diễn. Sự tập trung của tôi bây giờ chỉ dành cho trận đấu hôm Chủ Nhât (4/6) tới. Đó sẽ là giây phút tự hào đối với tôi và gia đình" , Michael Carrick chia sẻ.

Chú thích ảnh
Carrick sẽ ở lại Man United thêm 1 năm nữa

Kvitova tái xuất ấn tượng sau nửa năm

Sau nửa năm phải dưỡng thương vì bị kẻ trộm tấn công bằng dao tại nhà riêng hồi tháng 12/2016, tay vợt từng hai lần vô địch Wimbledon (2011, 2014) Petra Kvitova đã đánh dấu sự tái xuất của mình bằng chiến thắng 6-3, 6-2 trước Julia Boserup ở trận mở màn Roland Garros 2017. Dù thừa nhận với phóng viên rằng bàn tay mình vẫn chưa bình phục 100%, nhưng cú thuận tay chéo sân đầy uy lực mang về điểm số đầu tiên của trận đấu cho thấy, tay vợt 27 tuổi này dường như không còn bị ám ảnh nữa.Cô chỉ mất 74 phút để đánh bại đối thủ hạng 85 thế giới người Mỹ.

Chú thích ảnh
Kvitova trở lại ấn tượng

"Thật tuyệt vời khi được ở đây. Tôi rất vui mừng khi quyết định thi đấu. Cảm ơn các bạn vì tất cả, các bạn đã giúp tôi vượt qua thời gian khó khăn. Tôi hài lòng với những gì mình thể hiện hôm nay. Còn một số điều phải cải thiện, nhưng đó là điều có thể hình dung ra sau một khoảng thời gian dài vắng mặt", Kvitova gửi những lời tri ân đến cho các khán giả tại Paris.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm