CẬP NHẬT tin tối 28/4: Juve sẵn sàng bán Bonucci, Barca muốn giữ Alba, Sharapova đáp trả đàn em

28/04/2017 19:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Juventus sẵn sàng bán Leonardo Bonucci, Barcelona quyết giữ hậu vệ cánh, Maria Sharapova đáp trả đàn em,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối 28/4.

Juve sẵn sàng bán Bonucci

Cơ hội ăn 3 mùa này của Juventus đang rất cao. Họ đang dẫn đầu Serie A với 83 điểm, nhiều hơn đội thứ hai Roma 8 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 5 vòng đấu nữa. “Lão bà” cũng đã lọt tới bán kết Champions League (gặp Monaco) và chung kết Coppa Italia (gặp Lazio). Theo báo chí Italy đồng loạt đưa tin, Juventus sẵn sàng để trung vệ Leonardo Bonucci ra đi vào Hè tới nếu họ giành được cú ăn 3 mùa này.

Bonucci sẽ bước sang 30 tuổi vào tháng 5 tới. Anh là trụ cột của Juventus trong rất nhiều mùa giải. Ở đội tuyển Italy, trung vệ này cũng là cầu thủ không thể thiếu. Chính tài năng của Bonucci đã khiến Man City và Chelsea “đấu đá” với nhau suốt mùa Hè vừa qua. Có thời điểm, trung vệ này được định giá tới 60 triệu euro. Tuy nhiên, mức giá của anh bây giờ chỉ còn khoảng 40 triệu euro.

Bonucci từng được Chelsea và Man City theo đuổi rất tích cực
Bonucci từng được Chelsea và Man City theo đuổi rất tích cực

Barcelona quyết giữ Jordi Alba

Những ngày gần đây, nhiều thông tin cho biết Barcelona sẽ để hậu vệ trái Jordi Alba ra đi trong mùa Hè tới. Tuy nhiên, tờ Sport (báo thân Barcelona) khẳng định đội bóng xứ Catalunya không có ý định bán hậu vệ 28 tuổi này trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Thời điểm này, PSG, Atletico Madrid và Valencia là những cái tên được cho là đang muốn có được chữ ký của Alba.

Alba không còn được trọng dụng ở Barcelona
Alba không còn được trọng dụng ở Barcelona

Kể từ khi gia nhập sân Camp Nou, Jordi Alba là cái tên bất khả xâm phạm trong sơ đồ 4 hậu vệ. Tuy nhiên, kể từ khi HLV Luis Enrique chuyển sang thi đấu với đội hình 3 hậu vệ, Alba đã không còn duy trì được một vị trí chính thức. Có lần, Jordi Alba đã lên tiếng trách móc quyết định của HLV Luis Enrique vì để anh ngồi ghế dự bị từ khi chuyển sang đội hình mới. “Khi tập trung cùng đội tuyển, tôi cảm nhận được sự tin tưởng của HLV trưởng. Với tôi, đó là một sự khích lệ lớn và giúp tôi thấy tự tin hơn. Sự tin tưởng của HLV Julen tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho tôi. Tôi không có được điều này khi ở Barcelona. Đây đáng nhẽ là điều tôi đáng được hưởng”, Jordi Alba chia sẻ.

Bayern Munich: 17 năm rồi mới không thắng trong 5 trận liên tiếp

Bayern Munich: 17 năm rồi mới không thắng trong 5 trận liên tiếp

Có lẽ, phải rất lâu nữa Bayern Munich mới tiêu hóa được thất bại trước Real Madrid. Và họ sẽ phải rất nhanh để bắt nhịp trở lại ở Bundesliga, để bảo đảm vị trí số 1 của mình ở giải đấu này.

Mục tiêu của Chelsea muốn ra đi

Hồi tháng 1, West Ham đã đề nghị gia hạn hợp đồng với tiền vệ Michail Antonio. Hợp đồng hiện tại của anh với The Hammers có thời hạn đến 30/06/2020. Tuy nhiên, phong độ cao của cầu thủ người Anh đã buộc West Ham phải đàm phán ra hạn hợp đồng nhằm tránh sự nhòm ngó từ các đội bóng khác. West Ham đề nghị một bản hợp đồng có thời hạn 5,5 năm cùng mức lương 70 nghìn bảng/tuần (gấp đôi mức lương hiện giờ). Tuy nhiên, con số này còn thấp hơn cả Robert Snodgrass và José Fonte - hai tân binh của CLB ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Vì thế, Antonio đã từ chối và tỏ ra bất mãn với ban lãnh đạo West Ham United. Theo tờ The Times cho biết, cầu thủ 27 tuổi này muốn ra đi ngay trong mùa Hè tới.

Michail Antonio từng được Chelsea tích cực theo đuổi ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017. Anh được xem là phương án giúp HLV Antonio Conte có thêm nhiều sự lựa chọn ở vị trí chạy cánh phải. Lúc này, The Blues chỉ có một sự lựa chọn hiệu quả duy nhất là Victor Moses. Dù đã thử nhiều cái tên nhưng HLV người Italy chưa hài lòng với bất kỳ cái tên nào. Vì thế, Michail Antonio với thể hình và lối chơi giống Moses được xem là sự lựa chọn phù hợp. Ở Premier League mùa này, Antonio đã ghi tới 9 bàn thắng và 5 lần kiến tạo thành bàn.

HLV Conte rất muốn có Michail Antonio
HLV Conte rất muốn có Michail Antonio

Liverpool trói chân trung vệ Lovren

Liverpool xác nhận Dejan Lovren mới đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2021 với họ. Tính tới nay, trung vệ Croatia đã ra sân 105 trận cho The Kop và ghi được 4 bàn. Dù phong độ không phải lúc nào cũng ổn định nhưng cầu thủ 27 tuổi luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của The Kop kể cả dưới thời HLV Brendan Rodgers hay hiện tại là Juergen Klopp.

“Tôi nghĩ đây là một ngày đặc biệt đối với tôi và gia đình. Một giấc mơ khác đã trở thành sự thật. Tôi luôn luôn muốn được ở lại một trong những CLB mình yêu mến đó là Liverpool”, Lovren chia sẻ.

Liverpool gia hạn với Lovren
Liverpool gia hạn với Lovren

Sharapova đáp trả đàn em

Trong khi các fan hồ hởi trước màn tái xuất ấn tượng sau 15 tháng bị cấm thi đấu của Maria Sharapova, thì không ít người tỏ ra dè bỉu, thậm chí chỉ trích thậm tệ cô. Eugenie Bouchard là một minh chứng. “Cô ta là một kẻ gian lận, và tôi không nghĩ rằng một kẻ gian lận ở bất kỳ môn thể thao nào nên được cho phép thi đấu trở lại. Như thế là không công bằng với tất cả những cầu thủ khác, những người đã cư xử đúng mực", Bouchard chia sẻ kênh truyền hình TRT World.

Bouchard lên tiếng chỉ trích thẳng mặt Sharapova
Bouchard lên tiếng chỉ trích thẳng mặt Sharapova

Bất chấp những lời chỉ trích, Maria Sharapova vẫn thi đấu xuất sắc ở giải Porsche Grand Prix (Stuttgart). Mới đây, cô đã đánh bại Ekaterina Makarova để lọt vào tứ kết của giải đấu. Trả lời câu hỏi liên quan đến lời phát biểu của Bouchard, Sharapova lạnh lùng đáp trả: “Tôi chẳng có gì để nói. Tôi đơn giản ở đẳng cấp cao hơn”. Theo nhận định của tờ Herald Sun (Australia), Bouchard có thể muốn “tấn công” vào hình ảnh của Sharapova để vươn lên trở thành hoa khôi thật sự của làng quần vợt, đồng nghĩa sẽ nhận được nhiều hơn những hợp đồng quảng cáo giá trị.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm