CẬP NHẬT tin tối 18/3: Scholes chỉ trích Oezil. Balloteli lại làm trò. Buffon là điểm yếu của Juventus

18/03/2015 21:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mario Balotelli "làm trò" trên mạng xã hội. Mesut Oezil bị chỉ trích vì đổi áo với đối phương giữa hai hiệp. Đội trưởng đương nhiệm và huyền thoại của Parma thất thần trước hồi kết của CLB... là những tin chính trong bản tin tối 18/3.

Mesut Oezil bị chỉ trích vì đổi áo với đối phương trong giờ nghỉ

Trong trận thắng AS Monaco ở lượt về vòng 1/8 Champions League vừa qua, tiền vệ người Đức Mesut Oezil đã đổi áo với Geoffrey Kondogbia của AS Monaco ngay sau tiếng còi kết thúc hiệp một. Chứng kiến hành động này, cựu danh thủ Paul Scholes lên tiếng: “Tôi không thích hành động đó. Các cầu thủ chỉ nên đổi áo cho nhau khi còi tan trận. Nếu buộc phải đổi, hoặc muốn mặc áo mới, các cầu thủ hãy chờ đến khi vào đường hầm, nơi khuất hẳn tầm mắt của mọi người.”


Oezil đổi áo với Kondogbia sau tiếng còi hết hiệp một 

Bóng đá Anh vốn rất nhạy cảm với hành động này. Trước trường hợp của Oezil, đồng đội cũ Andre Santos của anh cũng từng bị chỉ trích vì đổi áo với Robin van Persie trong giờ nghỉ. Thời điểm đó, Van Persie vừa chuyển sang Man United và hành động của Santos đã như xát muối vào vết thương của những CĐV Arsenal. Arsene Wenger cũng đã thừa nhận ông rất xấu hổ và sẽ không muốn hành động này lặp lại một lần nào nữa.

Rạng sáng hôm nay, Arsenal đã thắng 2-0, tổng tỷ số là 3-3, nhưng họ vẫn thua vì luật bàn thắng trên sân khách. Hiện vẫn chưa rõ có án kỷ luật nội bộ nào dành cho Oezil hay không. 

Balotelli lại làm trò 

Tiền đạo người Italy, Mario Balotelli mới đây đã tung một video kỳ lạ lên mạng xã hội Instagram. Trong đoạn video nói trên, Balotelli tuyên bố tất cả mọi người đều không biết con người thật của anh. Anh nói: “Các người có quen biết tôi không? Đã bao giờ nói chuyện với tôi chưa? Các người hiểu rõ tôi phải trải qua những gì trong cuộc sống à?”

“Thế nên chỉ cần xem tôi chơi bóng trên sân thôi nhé. Câm mồm đi!”


Hình ảnh cắt ra từ clip của Balotelli

Thế nhưng, màn trình diễn của Balotelli vẫn chưa đáng xem là mấy. Anh gây thất vọng từ khi chuyển đến Anfield từ AC Milan, chỉ mới ghi được 4 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa giải này. Super Mario đã vắng mặt trong trận thắng 1-0 của Liverpool trước Swansea vì bị ốm. Sau trận đấu, anh đã đăng tải một bức ảnh khác với một vẻ mặt khá ủ rũ, nhưng không quên kèm theo caption: “Tôi sẽ trở lại!”

Roberto Mancini: "Pellegrini chỉ may mắn mà thôi”

Trong cuộc phỏng vấn với CNN mới đây, cựu HLV Man City Roberto Mancini đã nói thành công của Manuel Pellegrini với nửa xanh Manchester trong những năm qua chỉ là may mắn: “Pellegrini đã rất may mắn vì ông ấy sở hữu một đội hình mạnh. Và với đội hình đó, họ phải cố gắng giành bằng được ít nhất một danh hiệu mỗi mùa.”

Nhưng bất chấp ý kiến của người tiền nhiệm, bất chấp việc các ông chủ đã rút cho đội bóng 172,1 triệu bảng kể từ ngày về nhậm chức vào tháng 6/2013, bất chấp nguy cơ bị sa thải nếu không lội ngược dòng thành công trên SVĐ Camp Nou của Barca ở lượt về vòng 1/8 Champions League, Pellegrini vẫn không hề tỏ ra áp lực. 

“Tôi tôn trọng tất cả những ý kiến, nhưng tôi không nghĩ chiếc ghế của mình đang lung lay. Chúng tôi vẫn đang xếp thứ nhì ở Premier League. Chúng tôi vẫn rất mạnh và sẽ chiến đấu để chứng minh điều đó. Muốn thành một đội bóng lớn ở châu Âu, các duy nhất là bạn phải đánh bại một đội lớn tương tự. Điều quan trọng nhất bây giờ là tinh thần, và trận đấu này là bà kiểm tra của chúng tôi,” ông khẳng định. 

Abidal: "Không phải Ronaldo, Benzema là cầu thủ hay nhất của Real"

Trên kênh Gol TV mới đây, cựu danh thủ Barcelona, Eric Abidal tin rằng Benzema mới là cầu thủ xuất sắc nhất của Real Madrid. Anh kỳ vọng Barca sẽ sớm chiêu mộ tiền đạo đồng hương trong tương lai. 

“Không phải vì Benzema là đồng hương của tôi đâu nhé. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng nhất của Real thời điểm này. Khi Benzema vắng mặt, Real cũng sẽ ghi bàn, nhưng không sẽ không còn nhiều như thế này đâu. Cậu ấy là một cầu thủ khá hoàn hảo và sự hiện diện của cậu ấy tại Real giúp các cầu thủ khác chơi tốt hơn,” Abidal nói.

Về kết quả trận cầu Siêu kinh điển cuối tuần này, Abidal dự đoán: “Tôi nghĩ sẽ là 3-1 cho Barca. Neymar, Lionel Messi và Luis Suarez sẽ ghi bàn. Mặc dù tôi rất muốn Javier (Mascherano) có được một bàn thắng cho CLB. Barca đã thi đấu tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu mùa. Mọi thứ trong năm 2015 đang rất ấn tượng và tôi hi vọng đội bóng sẽ duy trì phong độ này cho đến khi mùa giải kết thúc.”

Benzema đã có 20 bàn thắng trong 40 lần ra sân cho Real mùa giải này

Kohler: “Buffon chính là điểm yếu của Juve”

Trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Borussia Dortmund và Juventus, cựu cầu thủ của cả 2 CLB, Jurgen Kohler đã có một tuyên bố gây sốc khi cho rằng chính thủ môn đội trưởng của Juve, Gianluigi Buffon là mắc xích yếu nhất trong đội hình của HLV Massimiliano Allgeri.

“Tôi tin Dortmund vào tứ kết. Juve đang đứng đầu BXH Serie A, nhưng có vẫn có một số điểm yếu,” Kohler khẳng định trên tờ Bild. 

“Buffon từng là một thủ môn phi thường. Nhưng giờ anh thường xuyên mất sai lầm và hàng phòng ngự Juventus thì rất dễ bị tổn thương. Kết quả 2-1 ở trận lượt đi là một mối nguy cho Juve. Dortmund sẽ tung đòn trừng phạt nếu Juve lùi quá sâu. Họ có Marco Reus và Pierre-Emerick Aubameyang, những chuyên gia trong thế trận như vậy. Tôi nghĩ Dortmund sẽ thắng 3-0, và giành chiến thắng 3-2 chung cuộc.” 

Juve sẽ không có sự phục vụ của Andrea Pirlo trong trận đấu này. Trong khi đó, Nuri Sahin cũng sẽ vắng mặt trong đội hình của Dortmund.

Buffon không còn phi thường?

Andre Schurrle: “Chelsea đã vắt kiệt sức của tôi”

Chia sẻ trên tờ Bild, Schurrle cho rằng anh vẫn chưa lấy lại phong độ tốt nhất từ ngày trở về Đức, vì vẫn còn dư âm của những ngày khoác áo Chelsea. “Tại Chelsea, chúng tôi thi phải thi đấu ở cả Premier League, Champions League và hàng loạt giải đấu khác nữa. Chúng tôi phải thi đấu với mật độ 3 ngày một trận.”

“Ở Anh không có kỳ nghỉ Đông. Mùa hè thì tôi phải đá Wolrd Cup, chỉ có 2 tháng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Vào tháng một, tôi có 2 tuần để thay đổi lại môi trường và hầu như không có thời gian tập luyên để lấy lại phong độ,” Schurrle  bào chữa.

Tuyển thủ Đức trở về khoác áo Wolfsburg với giá 22 triệu bảng vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Sau khởi đầu tươi sáng với hai bàn thắng vào lưới Hoffenheim trong trận ra mắt, anh đang rớt phong độ thảm hại với 9 trận tịt ngòi liên tiếp.  

Cựu trọng tài Howard Webb nhận nhiệm vụ mới

Howard Webb, năm nay 43 tuổi, người đã bắt chính trận chung kết World Cup 2010 trên sân Soccer City đã treo còi vào năm ngoái. Nhưng mới đây, ông đã được phân công làm Giám đốc của Tổ chức Tuyển chọn trọng tài (Select Group of referees), thay thế vị trí của ông Keren Barratt, 69 tuổi và vừa về hưu. 

Từ khi giải nghệ, Webb đảm nhiệm vai trò Giám đốc Kỹ thuật của Professional Game Match Officials Limited (PGMOL). Tổng Giám đốc Mike Riley của PGMOL cho biết: “Vai trò của Webb là GĐKT trong mùa giải này và ông ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều bằng vốn kiến thức tuyệt với và lòng nhiệt tình hỗ trợ từng bộ phận trong công việc chung. King nghiệm và sự tinh tế của Webb về Premier League sẽ giúp ông ấy đáp ứng những tiêu chuẩn cao của Select Group.”

Romario: “Neymar sẽ vượt qua Pelle”

Nhà vô địch World Cup 1994 tin tưởng Neymar sẽ phá được kỷ lục 77 bàn cho đội tuyển Brazil  của huyền thoại Pelle. Mới 23 tuổi, Neymar đã là đội trưởng đội tuyển quốc gia và là niềm hi vọng lớn nhất của họ ở World Cup vừa qua. “Cậu ấy vẫn còn rất trẻ và sẽ có cơ hội lật đổ những tượng đài dù tất nhiên, vẫn còn rất nhiều tượng đài phía trước. Nhưng tôi tin cậu ấy sẽ vượt qua Pelle.”

Nhận định đó hoàn toàn có cơ sở khi Neymar đã có 42 bàn thắng trong 60 lần khoác áo Brazil. Anh hiện đang đứng thứ 5 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển áo vàng xanh sau Zico (48 bàn), Romario (55), Ronaldo (62) và Pelle (77).

“Tôi sẽ không tổn thương đâu khi Neymar vượt qua số bàn của tôi. Tôi đã để lại dấu ấn trong lịch sử, và giờ đến lượt cậu ấy phải làm,” Romario nói.

Nhưng chưa chờ đến ngày đó, Neymar đã kịp phá kỷ lục 39 bàn thắng của Romario trong màu áo Barcelona, sau khi chạm mốc 40 bàn từ ngày đến sân Camp Nou hồi đầu tháng. Trong mùa giải này, Neymar đã có 26 bàn sau 34 trận. 

Lucarelli: “Parma là một trò hề kinh tởm”



Sau khi hay tin Chủ tịch Parma, Giampietro Manent bị bắt cùng 22 người khác vì tội rửa tiền, đội trưởng Alessandro Lucarelli trải lòng với La Repubblica: “Tôi cảm thấy thật cay đắng. Parma đang biến thành một trò hề đáng kinh tởm. Chúng tôi không còn tâm trạng để bước ra sân thi đấu.”

Huyền thoại, HLV đội trẻ của CLB, Hernan Crespo cũng tức giận: “Tôi không còn gì để nói. Thật không may khi một vấn đề nghiêm túc như vậy nữa lại xảy ra. Tôi không muốn đề cập chi tiết và cũng không thể phán xét về các vấn đề pháp lý. Nhưng tôi có thể nói rằng Parma vẫn sẽ tiến lên phía trước bất chấp những khó khăn.”

Parma sẽ có trận đấu với Udinese vào Chủ nhật. Nhưng nó sẽ không bao giờ xảy ra được nếu họ phá sản vào ngày mai. Mọi thứ đã đến rất gần rồi…

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm