CẬP NHẬT tin sáng 6/7: Martino từ chức HLV Argentina. Van Persie trở lại Premier League khoác áo Leicester

06/07/2016 07:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tata Martino chính thức từ chức HLV trưởng tuyển Argentina. Van Persie nhiều khả năng sẽ khoác áo Leicester mùa tới... đó là những tin chính mà Thể thao & Văn hóa muốn gửi tới bạn đọc.

Tata Martino từ chức HLV trưởng Argentina

Cựu HLV của Barca đã xin từ chức, chưa đầy 1 tháng trước khi Olympic Rio khởi tranh. Martino đã nói chuyện với phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) Claudio Tapia và chia sẻ sự không hài lòng của mình về cung cách làm việc của AFA.

Trên trang web chính thức của LĐBĐ nước này, tuyên bố: “HLV trưởng Martino và bộ sậu của ông đã quyết định từ chức trong ngày hôm nay”.


Sau Messi, đến lượt Tata từ chức

“Chúng tôi đã không thể tìm được tiếng nói chung với AFA ở một số vấn đề liên quan đến chuyên môn, cụ thể là ở tại thế vận hội Olympic nên Martino và đội ngũ cộng sự của mình đã quyết định từ chức”.

Tata Martino từng là HLV của Barca ở mùa giải 2013/14. Trước khi Tata Martino từ chức, siêu sao Lionel Messi cũng đã nói lời chia tay đội tuyển sau khi Argentina thất bại ở trận chung kết Copa America.

Wolfsburg bày tỏ sự quan tâm đến Zaza

Wolfsburg đang dành sự quan tâm của mình đến Simone Zaza, nhà báo người Italy Di Marzio đưa tin. Tiền đạo thuộc biên chế Juventus để lại ấn tượng sâu đậm trong trí nhớ người hâm mộ khi đá hỏng quả 11m, gián tiếp loại Italy khỏi EURO năm nay. Wolfsburg không quá để tâm tới điều này, họ coi trọng giá trị chuyên môn mà Zaza mang lại.


Zaza chỉ là "kép phụ" tại Juventus

Ngoài Zaza, Wolfsburg đang xem xét đem về cả Roberto Pereyra cũng thuộc biên chế Juventus. Bộ đôi này được coi là sự thay thế hoàn hảo cho Andre Schurrle, người nhiều khả năng sẽ tới với Dortmund trong vài ngày nữa.

Được biết, Juventus muốn khoảng 30 triệu euro cho 2 cầu thủ này.

Sampdoria sẽ giải cứu "quả táo thối" Balotelli

Chủ tịch CLB Sampdoria ông Massimo Ferrero lên tiếng mời tiền đạo Mario Balotelli - Official chuyển tới Sampdoria thi đấu. Theo Ferrero thì Sampdoria sẵn sàng trở thành điểm đến giúp cho Mario Balotelli bắt đầu lại sự nghiệp của mình.

“Balotelli là kẻ thủ của chính mình”, ông Ferrero trả lời phỏng vấn Corriere dello Sport.


Chủ tịch Berlusconi của AC Milan từng ví Balotelli là "Quả táo thối"

“Cũng giống như Cassano vậy. Cậu ấy là một cá tính lớn bị kẹt lại trong những năm 1960. Balotelli có thể làm lại sự nghiệp của mình ở một CLB đầy khát khao như chúng ta, nhưng cậu ấy vẫn còn lưỡng tự. Tôi vẫn đang cố gắng thuyết phục Balotelli tới Sampdoria bởi vì cậu ấy là một tài năng tuyệt vời”.

Sau khi không được AC Milan giữ lại, Balotelli buộc phải quay trở về Liverpool và tham gia chuyến tập huấn đầu mùa. Tiền đạo người Italy không có trong kế hoạch của Juergen Klopp và buộc phải tìm CLB mới trước khi mùa giải khởi tranh.

Leicester City muốn đưa Van Persie trở lại Premier League

Fenerbahce khẳng định sẽ bán tiền đạo người Hà Lan vì anh này không hạnh phúc với cuộc sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài Leicester thì West Ham và Crystal Palace cũng đã sẵn sàng để đưa Van Persie trở lại Anh.

Leicester City đang gấp rút hoàn tất lực lượng trước thềm giao hữu khởi động mùa giải. Họ coi kinh nghiệm và bản lĩnh của Persie sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng tiền đạo đội nhà trong mùa giải tới.


Những ngày tháng huy hoàng của Persie trong màu áo Man United

Thông tin ĐKVĐ Premier League muốn có Van Persie là không mới. Nhưng hôm qua, trên trang Twitter cá nhân của mình, Robin van Persie đã bắt đầu "follow " Jamie Vardy cùng Ryad Mahrez. Ngày trở về Premier League của Van Persie là không còn xa?

Mourinho chính thức ra mắt “Quỷ đỏ”

HLV Jose Mourinho đã chính thức có màn ra mắt đội bóng mới Manchester Utd trên sân Old Trafford. Trước đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với “Quỷ đỏ” vào ngày 27-5.

Trong bài trả lời phỏng vấn khi ra mắt đội bóng mới, nhà cầm quân 53 tuổi đã không ngần ngại bày tỏ tham vọng san bằng kỷ lục mà cựu HLV Sir Alex Ferguson đã làm được tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Trải qua 27 năm gắn bó với Man United, Sir Alex đã giúp nửa đỏ thành Manchester giành vô số các danh hiệu lớn nhỏ, trong đó nổi bật là 13 chức vô địch Premier League, 2 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 Intercontinental Cup và 1 FIFA Club World Cup.


Mourinho chính thức ra mắt các CĐV "Quỷ đỏ"

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng lập tức đặt ra mục tiêu vô địch Premier League, thay vì chỉ giành suất dự Champions League ở mùa giải tới. Mourinho cũng hứa sẽ tiếp tục với các mục tiêu chuyển nhượng của mình để có thể đạt được tham vọng trên.

Chelsea bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành sao tuyển Bỉ

Alex Witsel là một điểm sáng trong đội hình tuyển Bỉ năm nay. Cầu thủ này chỉ còn 1 năm hợp đồng với Zenit và sẽ ra đi trong mùa Hè này vì đội bóng Nga không muốn mất trắng người mà trước đây họ từng mất gần 40 triệu Euro để đưa về. Everton của tân HLV Ronald Koeman đang là điểm đến tiềm năng của Witsel trong thời gian gần đây, trước khi Chelsea bất ngờ vào cuộc.


Bên cạnh Hazard, De Bruyne, Witsel là trụ cột của đội tuyển Bỉ

Gặp khó trong thương vụ chiêu mộ Nainggolan, Antonio Conte quyết định hướng sự quan tâm đến Witsel để làm lại hàng tiền vệ Chelsea trong mùa giải mới. Tờ Goal.com còn khẳng định, The Blues đã đạt được thỏa thuận cá nhân với cầu thủ này và chỉ cần Chelsea chính thức đưa ra đề nghị với Zenit, mọi thủ tục sẽ được hoàn tất.

Phía Zenit muốn 35 triệu Euro trong 1 năm hợp đồng còn lại của Witsel, con số mà Everton đã chấp nhận chi ra trước đó.

Chị em nhà Williams lọt vào bán kết Wimbledon

Tứ kết đơn nữ giải quần vợt Wimbledon tiếp tục vinh danh chị em nhà Williams. Ở trận đấu sớm, hạt giống số tám Venus Williams đã dễ dàng có chiến thắng trước đối thủ người Kazakhstan Yaroslava Shvedova với tỉ số 7-6, 6-2. Cô để mất 2 break nhưng đã 4 lần bẻ game của đối phương ở trận này.

Đây là lần thứ chín trong sự nghiệp Venus lọt vào bán kết giải đấu tại Anh. Trước đó cô chị nhà Williams đã từng 5 lần vô địch ở Grand Slam sân cỏ này.

Ở trận đấu cùng giờ, nhà ĐKVĐ Australian Open Angelique Kerber đánh bại hạt giống số 5 Simona Halep với tỷ số 7-5, 7-6. Cả 2 tay vợt đều chơi không chắc chắn ở các lượt cầm giao bóng, nhưng với 7 break có được, tay vợt Đức đã vượt qua đối thủ sít sao.

Như vậy Kerber sẽ gặp Venus ở trận bán kết đầu tiên.

Trong trận đấu muộn, cô em nhà Williams đã có 1 phong độ ổn định trước Pavluychenkova. Set thứ 1 diễn ra giằng co và với break quan trọng ở game thứ 9, Serena đã có chiến thắng 6-4. Kịch bản ở set thứ 2 diễn ra tương tự, cùng với chiến thắng 6-4, tay vợt số 1 TG đã giành tấm vé thứ 3.

Đối thủ tại bán kết của Serena là Vesnina, đây có thể coi là bất ngờ của ngày thi đấu này khi tay vợt Nga năm nay 29 tuổi đã xuất sắc vượt qua hạt giống số 19 Cibulkova sau 2 set chênh lệch cùng tỉ số 6-2.

Hoàng Long - Mạnh Linh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm