CẬP NHẬT tin sáng 19/10: Ronaldo lỡ kỷ lục Champions League. Mourinho bị FA 'sờ gáy'

19/10/2016 07:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Real vùi dập Legia Warsaw; Buffon tỏa sáng, Juve giành điểm trước Lyon; Dortmund chấm dứt chuỗi ngày u ám; Leicester thăng hoa ở trời Âu; Wenger quyết chi tiền giữ ngôi sao... là những tin tức được cập nhật.

Champions League: Real đại thắng, Juventus nhọc nhằn giành điểm


Lượt trận thứ 3 bảng F Champions League, Real Madrid trên sân nhà đã dội vào lưới đội bóng bét bảng Legia Warsaw 1 cơn mưa bàn thắng. Gareth Bale là người mở tỉ số cho Real từ rất sớm, ngay ở phút 16. Nhưng đội khách cũng kịp gây bất ngờ với bàn gỡ 1-2 từ chấm 11m của Radovic sau đó ít phút. Tuy nhiên đó cũng là bàn thắng duy nhất của Legia ở trận này khi họ phải liên tiếp nhận thêm 3 bàn thua sau đó và chấp nhận thua 1-5.

Dù có 7 điểm nhưng Real Madrid cũng không thể lấy ngôi đầu bảng của Dortmund. Dù làm khách trên sân của Sporting nhưng đại diện nước Đức đã giải quyết đối thủ chỉ trong hiệp 1 với 2 bàn thắng của Aubameyang và Julian Weigl. Bàn thắng của Sporting được ghi bởi Bruno Cesar ở phút 67.


Tại bảng H cuộc đối đầu giữa Lyon và Juventus đã diễn ra kịch tính. Lyon có tất cả nhưng không có 3 điểm. Họ được hưởng phạt đền ở phút 35, tuy nhiên Lacazette đã không thành công. Họ được chơi hơn người khi Lemina bên phía Juve rời sân ngay đầu hiệp 2 và đã dồn ép được đối phương nhưng không có bàn thắng.

Còn đối thủ của Lyon đã biết cách trừng phạt đối phương theo cách rất Italy. Chỉ cần 1 đợt phản công, Cuadrado đã tung cú sút góc hẹp quyết đoán để mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Với 3 điểm nhọc nhằn, Juventus đã lên đứng đầu bảng H, hơn hiệu số so với Sevilla khi ở trận đấu cùng giờ, đại diện TBN đã đánh bại Dinamo Zagreb với tỉ số 1-0.

Cặp đấu cân tài ở bảng E là Leverkusen và Tottenham đã kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Trong khi đó Monaco cũng đã kịp kiếm 1 điểm trên sân CSKA Moscow. Với kết quả này Monaco có 5 điểm dẫn đầu bảng, xếp thứ 2 là Tottenham với 4 điểm. Lần lượt xếp sau là Leverkusen và CSKA Moscow.


Tại bảng G Leicester City dù bết bát ở giải trong nước nhưng vẫn rất chắc chắn ở đấu trường Châu Âu. Riyad Mahrez trở lại sau chấn thương và lập tức ghi bàn giúp Leicester có chiến thắng 1-0 trước Koebenhavn của Đan Mạch, qua đó giúp đội nhà có trọn vẹn 9 điểm sau 3 vòng đấu để giữ vững số 1 tại bảng này. Ở trận đấu còn lại, Porto có chiến thắng 2-1 trên sân của Club Brugge qua đó tạm đứng thứ 3.

Kết quả các trận đấu

Bayer Leverkusen 0-0 Tottenham

CSKA 1-1 Monaco

Real Madrid 5-1 Legia Warsaw

Sporting Lisbon 1-2 Dortmund

Club Brugge 1-2 Porto

Leicester 1-0 Copenhagen

Dinamo Zagreb 0-1 Sevilla


Mourinho bị FA sờ gáy

LĐBĐ Anh (FA) mới đây đã gửi văn bản đến HLV Jose Mourinho yêu cầu ông làm rõ những nhận xét nhắm vào trọng tài Anthony Taylor trước trận derby nước Anh giữa Liverpool và Manchester United. “Tôi nghĩ ông Taylor là một trọng tài  giỏi nhưng có ai đó đang dự tính gây áp lực lên ông ấy. Thế nên tôi thấy sẽ khó khăn cho ông ấy để có được một ngày làm việc tốt”. Những lời phát biểu của Mourinho không có hàm ý gì đả kích trọng tài chính nhưng lại vi phạm quy định của FA. Cụ thể, điều luật đưa ra có nội dung rằng, các HLV và cầu thủ không được phép đưa ra bất kỳ ý kiến nào được cho là có thể gây ảnh hưởng tới các trọng tài trước một trận đấu.


Theo thông báo từ FA, Mourinho được cho thời hạn tới thứ Sáu (21/10) để giải thích những nhận xét nhắm vào trọng tài Taylor trước khi cơ quan này đưa ra phán quyết cuối cùng.

Ronaldo bỏ lỡ kỷ lục Champions League


Ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, Real Madrid chỉ phải đối đầu với đối thủ ít tiếng tăm như Legia Warszawa. Bởi vậy, người hâm mộ Real kỳ vọng trận cầu này sẽ giúp Ronaldo cán mốc kỷ lục 100 bàn thắng tại đấu trường số 1 châu Âu. Để làm được điều đó, Ronaldo cần ghi ít nhất 2 bàn thắng trong trận cầu. Nhưng đáng tiếc điều đó đã không xảy ra trong một ngày thiếu may mắn của ngôi sao Bồ Đào Nha. Anh có nhiều cơ hội dứt điểm về phía khung thành đối phương nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Không trực tiếp ghi bàn, nhưng Ronaldo vẫn để lại dấu ấn với 2 đường kiến tạo góp công vào chiến thắng 5-1 của Real Madrid trước Legia Warsaw.

Wenger quyết chi tiền giữ ngôi sao


Arsene Wenger đang rơi vào tình cảnh giống như thời điểm cách đây 6 năm. Khi đó, ông rơi vào khó khăn trong vấn đề thương lượng hợp đồng với các ngôi sao của mình. Robin van Persie, Cesc Fabregas và Samir Nasri, sau khi không đạt được thỏa thuận, đã quyết định rời Arsenal trong năm cuối cùng của hợp đồng. Bây giờ, Mesut Oezil, Hector Bellerin và Alexis Sanchez cũng ở trong hoàn cảnh đó. Cả Oezil và Sanchez hiện đang nhận lượng 140.000 bảng/tuần. Yêu cầu của bộ đôi ngôi sao này là tăng lương lên 200.000 bảng/tuần. Không muốn lặp lại câu chuyện của quá khứ, ông Wenger khẳng định sẽ không tiếc tiền để giữ chân các ngôi sao. “Chúng tôi có quỹ lương để làm điều đó nhưng vấn đề còn phụ thuộc từng cá nhân. Giữ chân các cầu thủ giỏi thường rất khó khăn bởi họ được thèm muốn bởi các đội bóng khác. Cả cuộc đời mình tôi luôn đấu tranh để cầu thủ của mình có được mức lương cao nhất có thể”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm