CẬP NHẬT tin sáng 13/9: Martial khởi đầu như mơ giúp United hạ Liverpool. Pennetta đăng quang US Open

13/09/2015 07:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Chelsea lại thua. Juve bị cầm hòa. Man United thắng Liverpool; Arsenal, Man City, Real, Barca, Bayern cùng giành 3 điểm trong loạt trận đêm qua. Pennetta đăng quang US Open. Alex Sandro là truyền nhân của Roberto Carlos...

Chelsea lại thua trận, Man City tiếp đà chiến thắng


Chelsea lại thất bại, khiến HLV Jose Mourinho vô cùng chán nản

Chelsea đang lao dốc không phanh, đội bóng thủ đô Luân Đôn chỉ còn là cái bóng của chính mình sau chức vô địch năm ngoái, Jose Mourinho đã không thể chặn đứng cuộc khủng hoảng khi Chelsea phơi áo trên sân Everton một cách đáng thất vọng, chỉ sau có 22 phút thi đấu, họ đã để Naismith lập cú đúp nhẹ nhàng, và bàn thắng của Matic trước khi kết thúc hiệp 1 không đủ để giúp Chelsea lấy lại hình ảnh của mình, đến phút 83, Naismith đóng lại ngày thi đấu thăng hoa của anh cũng là cơn ác mộng của Chelsea với bàn thứ 3, đẩy đội bóng thủ đô luân đôn xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Manchester City đã có trận thắng thứ 5 từ đầu mùa khi đánh bại Crysal Palace với pha lập công của Iheanacho ở đúng phút cuối cùng của trận đấu và đứng vững ở ngôi đầu bảng với 15 điểm.

Martial ghi bàn ra mắt, Man United hạ gục Liverpool. Arsenal thắng trận đầu trên sân nhà

Ở trận derby nước Anh, Van Gaal đã tạm thời đẩy lui khó khăn khi giúp đội chủ sân Old Trafford đánh bại Liverpool với tỉ số 3-1, dù cũng phải sang đến hiệp 2, họ mới có bàn mở tỉ số của Blind nhưng ngay sau đó, Herrera đã biến trận đấu thành của riêng Manchester United với bàn thứ 2 trên chấm phạt đền. Liverpool gắng gượng trước đối thủ bằng siêu phẩm của Benteke, nhưng tân binh Martial cho thấy vì sao anh được gọi là Henry mới với pha solo ngoạn mục ấn định tỉ số. Thắng trận này, họ xếp thứ hai với 10 điểm. Còn Arsenal cũng có 3 điểm để xếp thứ 3, khi đánh bại Stoke nhờ các bàn thắng của Walcott và Giroud.

Messi thành “siêu dự bị”, Barca ngược dòng Atletico Madrid


Messi chỉ vào sân từ ghế dự bị, vẫn ghi bàn ấn định tỷ số cho Barca

Tại La Liga, trận cầu đinh giữa đương kim vô địch Barcelona và Atletico Madrid hóa ra không khó khăn cho Barca như nhiều người nghĩ, ngay cả khi họ bị Torres chọc thủng lưới trước ở phút 52. Nhưng chỉ 3 phút sau, Neymar trình diễn đẳng cấp với bàn cân bằng tỉ số 1 đều, trước khi Messi nhảy múa trong vòng vây các hậu vệ đội chủ nhà để giúp Barcelona có trận thắng thứ 3 liên tiếp và tạm thời đứng đầu bảng với 9 điểm. 

Trước đó, Real Madrid, chính xác hơn là Ronaldo đã đè bẹp Espanyol, khi anh ghi đến 5 trong số 6 bàn thắng của đội bóng Hoàng gia ở trận này, bàn còn lại là của Benzema, thắng trận này, Real tạm thời đứng thứ 2 với 7 điểm.

Bayern thắng nhọc. Juve bị cầm hòa

Ở nước Đức, Bayern Munich đã có trận đấu nhọc nhằn trên sân nhà trước Ausburg, khi họ Eisswein mở tỉ số cho đội khách ở phút 43. Và phải đến phút 77, Lewandoski mới cân bằng tỉ số 1 đều, còn Thomas Muller là người ấn định chiến thắng cho Munich với bàn thắng trên chấm phạt đền. Thắng trận này, Bayern Munich có 12 điểm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng sau Dortmund, khi đội bóng này đánh bại  Hannover đến 4-2.

Cũng khó nhọc như Munich là Juventus, khi nhà vô địch nước Ý để Chievo dẫn trước gần 80 phút thi đấu, sau bàn mở tỉ số của Hetemaj ở phút thứ 5. Cũng phải nhờ đến một quả phạt đền của Dybala, Juventus mới không để thua ở trận này, nhưng họ chỉ xếp thứ 15, trong khi Roma có chiến thắng 2-0 trên sân của Frosinone, sau các pha lập công của Falque và Iturbe để có 7 điểm và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng.


Juve thắng tối thiểu nhờ bàn thắng từ chấm phạt đền của Dybala

Luis Enrique: “Tôi để Messi đá dự bị là để bảo vệ cậu ấy”

HLV người Tây Ban Nha khẳng định như thế, sau trận thắng 2-1 trên sân Atletico của Barca. “Tôi đã trò chuyện rất nhiều với Messi trước trận này, thấu hiểu cậu ấy rất mệt mỏi sau chuyến đi dài khi vừa trở về từ ĐTQG nên tôi quyết định không mạo hiểm xếp Leo đá chính. Cậu ấy là nhân tố quan trọng nhất đội, và phải luôn được chăm sóc tốt nhất”, Enrique khẳng định.

Trước đó, Messi đã đá trọn vẹn trận hòa 2-2 giữa ĐT Argentina và Mỹ vào thứ Tư. Hôm thứ Sáu, anh cũng được nghỉ tập để tổ chức sinh nhật cho con trai thứ Mateo. 

Pogba phải nỗ lực hơn nữa để bì kịp Yaya Toure


Pogba sẽ phải cố gắng rất nhiều để đáp ứng kỳ vọng lớn 

Trước trận gặp Juventus ở vòng bảng Champions League, HLV trưởng của Man City, Manuel Pellegrini khẳng định ngôi sao trẻ Paul Pogba của đối thủ vẫn còn một chặng đường rất dài để đạt đến đẳng cấp của người đàn anh Yaya Toure,

“Không công bằng chút nào khi so sánh một cầu thủ trẻ với một danh thủ đã giành quá nhiều vinh quang trong sự nghiệp, nhưng Paul Pogba quả thật phải cố gắng rất nhiều để vươn đến tầm của Yaya”, HLV người Chile khẳng định.

“Pogba còn trẻ và còn nhiều cơ hội. Đó cũng là lý do vì sao những đội bóng lớn hay chi nhiều tiền cho một cầu thủ trẻ tiềm năng, họ còn nhiều thời gian để phát triển và CLB có cơ hội thu hồi vốn”.

“Về phần Yaya, cậu ấy đã ‘hồi xuân’, đạt phong độ rất cao như mùa đầu tiên tôi cùng City giành ngôi vương Premier League”, ông kết lại.

Rio Ferdinand: “Man United sẽ vào Top 4, nhưng khó vô địch Ngoại hạng Anh mùa này”

Tinh thần của các cầu thủ, BHL, CĐV Man United đang bay rất cao sau chiến thắng 3-1 tuyệt vời trước địch thủ không đội trời chung là Liverpool hồi rạng sáng nay, nhưng cựu danh thủ Rio Ferdinand vẫn rất thận trọng khi nhận định về đội bóng cũ.

“United chắc chắn sẽ có suất trong Top 4 Premier League nếu cứ chơi thế này, nhưng tôi không tin họ sẽ đủ sức lên ngôi vô địch”, Ferdinand khẳng định.

“Man United cần phải tiến bộ hơn nữa. HLV Louis Van Gaal thừa đẳng cấp và kinh nghiệm để hiểu rằng ông không thể làm hài lòng tất cả mọi người, nên sẽ không ngủ quên trên chiến thắng này”.

“United đã đầu tư rất nhiều trong Hè qua, nhưng vẫn thiếu những trung vệ thực sự tạo được niềm tin. Daley Blind ư? Cậu ấy là một cầu thủ bóng đá toàn diện tuyệt vời, nhưng chỉ xét trên khía cạnh phòng ngự đơn thuần thì không đủ tốt”, anh khẳng định.

Mancini: “Lẽ ra, Balotelli đã trở lại Inter”


Balotelli sẽ là cái tên đáng chú ý trong trận derby Milano, dù không được đá chính

Trước thềm trận derby Milano, trên La Gazzetta dello Sport, HLV Roberto Mancini khẳng định Inter đã tính đường mượn tiền đạo Mario Balotelli từ Liverpool ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè, nhưng không thành công.

“Tôi đã muốn đưa Balotelli trở lại Inter vào những ngày cuối cùng của TTCN, nhưng Milan đã nhanh hơn một bước”, ông khẳng định. “Super Mario” chính là sản phẩm của lò đào tạo Inter, và được chính Mancini đưa lên đội một vào năm 2007.

Alex Sandro là truyền nhân của Roberto Carlos


Sandro quả rất vinh dự khi được so sánh với huyền thoại Carlos

Hậu vệ trái Alex Sandro vừa gia nhập Juventus từ FC Porto với mức phí lên đến 22 triệu euro, chưa kể thưởng. Anh là nhân tố bổ sung trực tiếp cho hành lang trái của Juve trong nhiều năm nữa.

“Sandro có lối chơi rất giống tôi, và nếu giữ được đà tiến bộ, cậu ấy có thể trở thành truyền nhân của tôi”, hậu vệ huyền thoại Roberto Carlos hào hứng chia sẻ trên Tuttosport.

“Cậu ấy thuộc mẫu hậu vệ cánh hiện đại, có thể làm tốt cả nhiệm vụ phòng ngự và tấn công. Cậu ấy không thể sở hữu những cú sút giống tôi, điều đó rất khó. Nhưng phải thừa nhận Sandro chuyền bóng chính xác hơn tôi nhiều. Những đường tạt của cậu ấy sẽ là món quà quý cho Morata và Mandzukic của Juve”, anh khẳng định.

Đơn nữ US Open: Pennetta đăng quang, Roberta Vinci giải nghệ ngay sau trận


Chiến tích tuyệt vời  của Flavia Pennetta

Chung kết giải quần vợt Mỹ mở rộng, nội dung đơn nữ là cuộc đọ sức giữa hai tay vợt người Ý Pennetta và Roberta Vinci, một trận đấu thật sự hấp dẫn, đặc biệt là trong séc 1, khi Pennetta có break đầu tiên để vượt lên dẫn 4-2, nhưng ngay sau đó, Roberta Vinci đã bẻ break của đối thủ để cân bằng tỉ số và đưa séc đấu đến loạt tie break, nhưng hạt giống số 26 đã chơi hay hơn để giành chiến thắng ở séc này với tỉ số 7-6. 

Bước sang séc thứ hai, sự hưng phấn đã giúp Pennetta chơi xuất thần, cô có break sớm để dẫn đến 4-0 và buộc Vinci phải gác vợt với tỉ số 6-2. Thắng sau hai séc, Pennetta giành chức vô địch xứng đáng, đây cũng là danh hiệu đầu tiên của cô ở một giải grand slam. Càng bất ngờ hơn, ngay khi nhận cúp, tay vợt 33 tuổi này đã tuyên bố giải nghệ sau 15 năm thi đấu chuyên nghiệp, một kết thúc ngọt ngào với tay vợt người Ý.

Hoài Thuận – Trần Dũng (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm