CẬP NHẬT sáng 17/2: Real Madrid đón cú sốc từ Kroos. Federer trở lại vị trí số 1 thế giới

17/02/2018 07:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Real Madrid mất Toni Kroos, Jose Mourinho văng tục khi nhắc tới Paul Pogba, Gianluigi Buffon thường xuyên ‘mít ướt’ một mình,…sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng 17/2.

Chelsea thắng nhẹ ở FA Cup

Tiếp đón đối thủ Hull City tại vòng 5 FA Cup, Chelsea đã không gặp quá nhiều khó khăn. Đội chủ nhà nhanh chóng có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 2 do công của Willian. Sau đó, Chelsea càng thi đấu càng hứng khởi. Kết thúc hiệp 1, đoàn quân HLV Conte còn ghi thêm được 3 bàn thắng nữa lần lượt do công của Pedro, Willian và Giroud.

Trong hiệp 2, Chelsea đã tạo điều kiện ra sân thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Dẫu vậy, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn là đội bóng thi đấu lấn lướt hơn. Tuy Hull City tạo ra được đôi chút sóng gió nhưng chừng đó vẫn không đủ để giúp họ có bàn thắng danh dự. Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng 4-0 và tiến vào vòng tiếp theo của FA Cup mùa này.

Real Madrid mất Kroos

Real Madrid mới phải nhận một cú sốc khi tiền vệ Toni Kroos phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần vì chấn thương đầu gối. Thời gian gần đây, tuyển thủ người Đức là linh hồn tạo ra sự khác biệt tại tuyến giữa của hàng tiền vệ Los Blancos. Tình huống dẫn đến quả phạt đền giúp Ronaldo gỡ hòa trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với PSG của anh chính là minh chứng điển hình.

Chú thích ảnh
Kroos bất ngờ gặp chấn thương dây chằng

“Các cuộc xét nghiệm cho Toni Kroos đã được diễn ra tại trung tâm y tế Sanitas của Real Madrid. Anh được chẩn đoán bị bong gân dây chằng đầu gối trái. Quá trình hồi phục của anh sẽ tiếp tục được đánh giá”, Real Madrid thông báo trên trang website chính thức của mình.

Toni Kroos nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ 5 trận đấu sắp tới của Real Madrid. Trong đó, đáng kể nhất là trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Công viên các Hoàng tử của PSG vào đêm ngày 6/3 tới.

Buffon thường khóc một mình

Trong sự nghiệp của mình, Buffon đã giành được 8 chức vô địch Serie A. Hơn thế, anh là nhân tố quan trọng trong thành công của đội tuyển Italy tại World Cup 2006. Trên sân, anh luôn là một chiến binh quả cảm; là chỗ dựa cho các đồng đội. Tuy nhiên, bên ngoài sân cỏ, thủ thành 40 tuổi thường khóc rất nhiều khi một mình.

“Tôi khóc rất nhiều và thường chỉ khóc một mình. Điều này rất hữu ích đối với tôi. Nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ khóc vì bóng đá cả. Có thể trong khoảnh khắc tôi bị xúc động nhưng tôi không bao giờ khóc vì thua cuộc”, Buffon chia sẻ.

Chú thích ảnh
Buffon là người đàn ông hay khóc một mình

Aguero xuất sắc nhất Premier League tháng 1/2018

Với 5 bàn thắng sau 4 trận trong tháng Một tại Premier League, Sergio Aguero đã giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League. Lúc này ở Man City, tiền đạo người Argentina là mũi nhọn duy nhất trên hàng công. Cuối năm 2017, người chia lửa với anh là Gabriel Jesus đã gặp phải chấn thương nặng. Nhưng với phong độ hiện tại, Aguero cho thấy anh đủ sức gánh vác hàng công Man City.

Chú thích ảnh
Aguero đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1 của Premier League

Hiện tại, Aguero cũng đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho Man City với 198 pha lập công. Tới đây, anh và các đồng đội sẽ có trận đấu chạm trán với Wigan tại vòng 5 FA Cup. Đây là cơ hội để Aguero đạt mốc 200 bàn thắng cho Man City.

Các giải thưởng khác

HLV xuất sắc nhất tháng: HLV Eddie Howe (Bournemouth)

Bàn thắng đẹp nhất tháng: Willian (Chelsea)

Mourinho văng tục khi nhắc tới Pogba

Chú thích ảnh
Pogba đang làm tâm điểm của những vấn đề tại Man United

Theo tiết lộ của Daily Mail, HLV Mourinho và Pogba đã có buổi nói chuyện với nhau khoảng một giờ đồng hồ tại Carrington sau buổi tập hôm thứ Ba 13/2. Trong buổi họp báo trước trận với Huddersfield tại vòng 5 FA Cup, nhiều câu hỏi xoay quanh cuộc nói chuyện này đã được đề cập nhưng HLV Mourinho đã từ chối trả lời. Thậm chí, ông còn sử dụng những từ ngữ mạnh để biểu hiện thái độ tức giận của mình.

“Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho mọi người biết những trao đổi của tôi với các cầu thủ. Đó là vấn đề của tôi và họ. Tôi có thể nói thay Paul mà không vấn đề gì cả rằng Paul thừa nhận cậu ấy không đạt được phong độ tốt thời gian gần đây. Những thông tin nói chúng tôi xích mích và không còn nói chuyện với nhau, hay cậu ấy không hài lòng với vị trí hiện tại đều là dối trá. Phần lớn những điều bạn có thể đọc và nghe đều không tích cực, không khách quan và bịa đặt”, HLV Mourinho chia sẻ.

Federer trở lại ngôi số Một thế giới

Với chiến thắng 4-6, 6-1, 6-1 trước Robin Haase ở tứ kết Rotterdam, Roger Federer đã trở lại vị trí số Một thế giới đồng thời lập kỷ lục trở thành tay vợt già nhất xếp số 1 ATP, ở tuổi 36.

14 năm sau lần đầu trở thành số Một thế giới, Federer được sống lại cảm xúc cũ khi vượt qua Rafael Nadal để giữ số điểm ATP cao nhất. Ở 36 tuổi 195 ngày, "Tàu tốc hành" Thụy Sỹ vượt qua Andre Agassi - tay vợt 33 tuổi 133 ngày khi lên số một thế giới vào tháng 9/2003.

Lần gần nhất Federer đứng số một thế giới là vào tháng 10/2012. 

Quý Dậu
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm