CẬP NHẬT sáng 11/11: Italy gặp khó, Senegal giành vé. Real lại méo mặt vì Gareth Bale

11/11/2017 08:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Italy nguy cơ lỡ hẹn World Cup, Neymar khóc trong phòng họp báo, Bale lại chấn thương... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 11/11.

Kết quả vòng loại World Cup 2018

Khu vực châu Âu: Italy nguy cơ lỡ hẹn

Tiếp đón Italy với lợi thế sân nhà, Thụy Điển là đội nhập cuộc tốt hơn trong hiệp 1. Đội bóng áo vàng tỏ ra lấn lướt hơn ở khu vực trung tuyến và đã chủ động dâng cao nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số.

Trong khi đó, Italy lại là những người có cơ hội đầu tiên. Tuy nhiên, bộ đôi tiền đạo Andrea Belotti và Ciro Immobile lại có một ngày đáng quên khi không làm cách nào chọc thủng lưới được thủ thành Robin Olsen.

Thụy Điển 1-0 Italy

Đến phút 61, Jakob Johansson tung một cú sút xa từ ngoài vòng cấm, chạm chân hậu vệ Italy và đổi hướng khiến thủ thành Gianluigi Buffon phải bó tay.

Những phút sau đó, Italy dồn lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng sự thiếu may mắn cũng như Thụy Điển đã chơi xuất sắc khiến thầy trò HLV Giampiero Ventura phải ra về tay trắng.

Thắng chung cuộc 1-0 ở lượt đi, Thụy Điển đang đứng trước cơ hội khiến Italy phải ngồi nhà xem World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1958.

Play-off Liên lục địa: Úc chờ lượt về

Chú thích ảnh

Trận đấu lượt đi giữa Honduras và Úc ở trận play-off vòng loại World Cup Liên lục địa đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Hai đội bóng cho thấy sự cân bằng về trình độ. Trong hiệp 1, Úc tuy là đội khách nhưng đã nhập cuộc đầy tự tin vào tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm. Nhưng trong một ngày phong độ cao, thủ thành Escober đã hóa giải tất cả và giữ sạch lưới cho Honduras.

Sang hiệp 2, Honduras lại là đội làm chủ thế trận. Đội chủ nhà áp dụng lối chơi áp sát và đá rắn khiến đối thủ phải chùn bước. Về cuối trận, Honduras liên tiếp tạo ra những cơ hội ghi bàn nhưng không một chân sút nào tận dụng thành công.

Với kết quả trên, Úc đã giành lợi thế nho nhỏ trước trận lượt về diễn ra ngày 15/11 tới khi được thi đấu trên sân nhà.

Châu Phi: Senegal chính thức giành vé

Ở bảng D, Senegal, với đội hình vượt trội gồm những cái tên như Sadio Mane, Mbaye Niang, Kalidou Koulibaly… đã dễ dàng đánh bại Nam Phi với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách. Diafra Sakho nhanh chóng mở tỷ số cho Senegal ở phút 12. Đến phút 38, Thamsanqa Mkhize lóng ngóng phản lưới nhà, qua đó khép lại một ngày đáng quên cho Nam Phi. Với kết quả này, Senegal đã giành vé tới Nga dự World Cup 2018 Hè năm sau sớm một lượt đấu.

Neymar khóc trong phòng họp báo

Chú thích ảnh

Trong buổi họp báo sau trận giao hữu giữa Brazil với Nhật Bản, tiền đạo Neymar đã chia sẻ về những tin đồn về cuộc sống tại PSG thời gian gần đây. Trước đó, Neymar được cho là đang không hạnh phúc ở đội bóng nước Pháp. Tiền đạo Brazil bị đặt câu hỏi trong mối quan hệ với đồng đội Edinson Cavani và HLV Unai Emery.

Đáp lại các phóng viên, Neymar bật khóc và khẳng định vẫn đang hạnh phúc tại PSG.

"Tôi cảm thấy ổn, hạnh phúc, thoải mái và cống hiến tất cả mọi thứ trên sân. Tôi không có vấn đề gì với Cavani và với huấn luyện viên Emery", Neymar khẳng định. "Tôi muốn được hạnh phúc, tôi không muốn làm phiền bất cứ ai. Tôi biết tầm quan trọng của bản thân với đội bóng và trên sân cỏ. Tôi cầu xin các bạn dừng lại, đừng thêu dệt về tôi nữa".

"Tôi không tức giận, không sao hết. Tôi không thích những tin đồn. Tôi không có vấn đề với PSG. Những gì đang khiến tôi phiền lòng là áp lực của báo chí", Neymar bật khóc.

"Tôi là một người thích chiến thắng, tôi thích các danh hiệu và đã đến PSG vì điều này. Tôi hạnh phúc tại đây".

"Tôi đã rất hạnh phúc khi rời Barcelona và bây giờ cũng vậy", Neymar khép lại.

Cuộc chiến Neymar- Emery chỉ kết thúc khi có người chiến thắng

Cuộc chiến Neymar- Emery chỉ kết thúc khi có người chiến thắng

Kể từ khi Neymar đến PSG, mối quan hệ của anh với Unai Emery chưa bao giờ thực sự trơn tru. Emery, một HLV có tiếng độc đoán trong quản lý nhân sự, dường như chưa bao giờ chấp nhận được thói ngôi sao của cầu thủ như Neymar.

Bale lại chấn thương, Real méo mặt

Chiều thứ Sáu (10/11) vừa qua, Real Madrid công bố ngôi sao của họ Gareth Bale tiếp tục dính chấn thương trong buổi tập cùng cả đội. Dù Los Blancos chưa thông báo thời gian trở lại cụ thể nhưng tờ Marca đưa tin Bale sẽ phải ngồi ngoài cho tới tận tháng 12.

Chú thích ảnh

Bale đã không đá một trận nào cho Real kể từ khi dính chấn thương trong trận đấu với Dortmund ngày 26/9. Tiền đạo 28 tuổi đã trở lại tập luyện trong tuần trước và được điền tên trong đội hình xứ Wales ở trận đấu giao hữu với Pháp và Panama. Tuy nhiên, Real quyết định không để Bale làm nhiệm vụ cùng ĐTQG trong tuần này mà thay vào đó, anh sẽ ở lại Madrid để chuẩn bị cho trận đấu với Atletico vào ngày 18/11 tới.

Giờ đây, Bale lại tiếp tục đối mặt với nguy cơ phải ngồi ngoài vì chấn thương cơ đùi mới nhất. Thời gian gần đây, chủ tịch Florentino Perez được cho là đã hết kiên nhẫn và muốn đẩy Bale lên thị trường chuyển nhượng trong tương lai.

Đại diện của Fellaini đang đàm phán với Besiktas và Galatasaray

Chú thích ảnh

Nhà báo Emre Sarigul tiết lộ người đại diện của Fellaini đang đàm phán với Besiktas và Galatasaray. Cầu thủ người Bỉ đang là nhân tố quan trọng của HLV Jose Mourinho tại Man United. Tuy nhiên, hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và dường như anh đang cân nhắc rời Premier League trong mùa Hè tới.

"Các CĐV Man United có thể không hài lòng khi biết người đại diện của Fellaini đã đàm phán với Besiktas và Galatasaray", Nhà báo Sarigul viết trên twitter.

"Hai khả năng trên có thể xảy ra. Đại diện của Fellaini cũng đang thúc đẩy quá trình đám phán hợp đồng mới với Man United", Sarigul nói thêm.

Vấn đề hiện tại của Fellaini là anh muốn gắn bó với Man United lâu dài hơn. Tiền vệ người Bỉ không chấp nhận thỏa thuận gia hạn 1 năm và đang cố gắng tìm kiếm một hợp đồng tốt hơn trong tương lai.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm