07h30 ngày 5/9, Argentina - Bolivia: Argentina vẫn chờ đợi Messi

04/09/2015 19:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Điều may mắn nhất ở thời điểm này với Argentina chính là Leo Messi đã trở lại. Thất bại trước Chile cách đây 2 tháng đã dấy lên những tin đồn về việc tiền đạo này giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Ngay cả Tata Martino cũng không biết chính xác những gì diễn ra, chỉ khi Messi đặt chân xuống Houston nước Mỹ, ông mới thở phào nhẹ nhõm.

58 ngày trước, Leo Messi bị chụp cái mũ không cống hiến hết mình cho Argentina tại Copa America 2015. Những người yêu mến Albiceleste nghi ngờ tình yêu của anh, ngay cả huyền thoại Diego Maradona cũng “hùa” theo đám đông để nói về một Messi của Barca và một nửa Messi của Argentina. Ông muốn cầu thủ này phải khóc, phải chiến đấu, phải hiến dâng cho đội bóng áo sọc xanh trắng như ông đã làm trong quá khứ. Nhưng ông có phải là Messi đâu để biết, những cay đắng và cả nỗi buồn vô hạn anh đã trải qua sau hai thất bại lớn trước Đức hay Chile.

Có Messi là tốt nhất

Tour du đấu tại Mỹ là lựa chọn lý tưởng với Tata Martino và Messi, ở đây anh tránh được áp lực từ dư luận, dù cánh phóng viên sẽ dõi theo sát sao từng hành động, cử chỉ và thái độ của “người có tội” này. Đi tất ngắn, quần short trắng và áo phông xanh, tay cầm máy nghe nhạc, cố gắng bước thật nhanh để tránh cổ động viên và nhà báo.

Đó là những hình ảnh đầu tiên về Messi tại thành phố Houston, được miêu tả trên các nhật báo thể thao ở Argentina. Cảm xúc của họ rõ ràng bị chia hai nửa, một mặt, công kích trực diện vào khía cạnh tình cảm của Messi. Mặt khác, vẫn chờ đợi vào tiền đạo này, không có anh, Argentina chẳng có nhiều hi vọng ở vòng loại World Cup 2018.

Tata Martino đã gọi rất nhiều cầu thủ cho các trận giao hữu trên đất Mỹ, nhưng rõ ràng, Leo Messi vẫn là người duy nhất ông ngóng tin. Cho đến trước khi nhìn thấy Messi ở Houston, ông vẫn còn rất nhiều lo ngại khi thổ lộ với báo chí rằng, không chắc chắn tiền đạo của Barcelona có tập trung cùng đội bóng không, dù chính anh đã chủ động gọi điện thông báo quyết định của mình.

Messi quan trọng thế nào với Argentina thì không cần phải bàn nhiều nữa, vấn đề là Martino sẽ bảo vệ sức khỏe cậu học trò thế nào, khi anh gần như không được nghỉ ngơi trong quãng thời gian chạy marathon ở cả Argentina và Barcelona. Ông cần tìm giải pháp thích hợp để không khiến Messi bị tốn quá nhiều sức lực, nhưng cũng đủ thời gian cần thiết để làm nóng cho các trận vòng loại World Cup 2018 sắp tới.

Một Messi thoải mái về tinh thần, sẵn sàng về thể lực là điều Martino cần nhất ở thời điểm này. Anh đã dũng cảm để đối mặt với thất bại và những lời chỉ trích, còn các cổ động viên Argentina, cũng cần rộng lượng hơn với tiền đạo xuất sắc nhất thế giới của họ.

Tevez cần cơ hội để thể hiện

Nhưng những gì xảy ra ở Santiago đã chỉ ra hai vấn đề, một là Argentina của ông cực kì xơ cứng khi Messi bị cô lập, còn các đồng đội của anh chẳng bao giờ đạt được đến đẳng cấp và trình độ chơi bóng của tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Ngay cả Sergio Aguero cũng không còn là chính mình khi sát cánh cùng Messi, so với những gì tiền đạo này trình diễn ở Manchester City, luôn có một khoảng cách đáng kể.

Vấn đề sau còn lớn hơn, nên chăng, Argentina tìm một HLV nước ngoài thực sự có chất lượng để biến đổi và khai phá hết tiềm năng của lứa cầu thủ được coi là đang ở đỉnh cao phong độ, nhưng lại thiếu một chút sức rướn ở thời điểm quyết định. Đây là điều không bao giờ xảy ra, vậy nên, Martino phải tận dụng tốt những gì ông có trong tay. Tại sao Carlos Tevez chỉ xuất hiện như một bình phong che chắn cho HLV này. Ông đã gọi anh trở lại đội tuyển sau 3 năm nhưng lại giam tiền đạo này trên ghế dự bị một cách khó hiểu.

Trận đấu với Chile là bài học lớn với Martino, gạt Tevez sang một bên để trao cơ hội cho Lavezzi có thể coi là sai lầm của HLV 54 tuổi này. Nhưng nếu lại mở cánh cửa với anh lần nữa, Martino cần một ý tưởng để giúp Tevez có thể “sống” cạnh Messi trên hàng công, đầu tiên là ở trận gặp Bolivia.

Đội hình dự kiến:

Argentina: Romero; Zabaleta, Garay, Otamendi, Rojo; Banega, Gago, Pastore; Leo Messi, Aguero, Di Maria.

Bolivia: Quinonez; Rodriguez, Eguino, Dalance, Zenteno; Morales, Lizio, Bejarano; Gamarrar, Escobar, Moreno.

Dự đoán: 3-1


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm