Ravel Morrison: Cựu thần đồng của M.U giờ ra sao?

19/02/2019 19:44 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sự nghiệp đầy thăng trầm của Ravel Morrison vừa rẽ sang một hướng khác. Cầu thủ 26 vừa gia nhập Ostersunds FK, CLB thứ 9 trong sự nghiệp của anh. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với cựu thần đồng của M.U trong những năm qua.

Điều gì đã xảy ra với Ravel Morrison, tài năng lớn nhất của Sir Alex?

Điều gì đã xảy ra với Ravel Morrison, tài năng lớn nhất của Sir Alex?

Ravel Morrison đã bị Lazio ruồng bỏ. Đó là cái kết đầy bi kịch của tài năng sáng giá nhất – theo Sir Alex Ferguson – mà M.U sản sinh ra.

Sir Alex Ferguson từng đánh giá rất cao tài năng của Ravel Morrison, thậm chí hơn cả Wayne Rooney và Ryan Giggs. Nhưng sau 7 năm kể từ ngày ra mắt M.U, cầu thủ này chỉ mới có vỏn vẹn 18 lần ra sân ở Premier League.

“Cậu ấy là cầu thủ trẻ có tài năng thiên bẩm nhất mà tôi từng thấy”, Rio Ferdinand nhận xét. “Cậu ấy mới 16 tuổi nhưng đã có thể chơi một chạm, hai chạm và có thể vượt qua đối thủ một cách dễ dàng”.

Nhưng những lời nói đó không đảm bảo cho sự thành công. Khác với Rooney và Giggs, có rất nhiều tài năng trẻ nhưng đã không thể trưởng thành và một trong số đó là Morrison. Mới đây, chàng trai 26 tuổi đã gia nhập CLB Ostersunds FK của Thụy Điển, đội bóng thứ 9 trong sự nghiệp của anh. Tại đây, Morrison thừa nhận anh vẫn đang cố gắng để lấy lại phong độ.

Sau đây là tóm tắt về sự nghiệp bập bềnh của Morrison trong những năm qua.

2001-2012: Manchester United

Không mất nhiều thời gian để Morrison thu hút sự chú ý. Năm 2008, một bài viết trên tờ The Times đã đánh giá anh rất cao trong lần đầu tiên xuất hiện tại FA Youth Cup. Lúc đó, Morrison mới 15 tuổi và đã thi đấu rất hay trước những người cùng lứa.

Hai năm sau (2010), Morrison có được hợp đồng chuyên nghiệp đầu tay nhưng những rắc rối bắt đầu đến với anh. Hai ngày sau khi ký hợp đồng, Morrison đã bị bắt và sau đó bị kết tội đe dọa nhân chứng.

Sự nghiệp của Morrison ở sân Old Trafford chỉ kéo dài một năm rồi sau đó anh chuyển sang West Ham. Sir Alex đã nói với HLV của The Hammers lúc đó, Sam Allardyce, rằng Morrison có thể trở thành "thiên tài", nhưng chỉ khi anh có thể giải quyết các vấn đề bên ngoài sân cỏ.

2012-2015: West Ham, Birmingham, QPR, Cardiff

Trước cả khi ra mắt West Ham, Morrison tiếp tục bị phạt 7.000 bảng vì những phát ngôn kỳ thị người đồng tính trên Twitter. Trong mùa đầu tiên, anh chỉ ra sân đúng 1 lần.

Sau đó, Morrison được đem cho mượn tại Birmingham City trong mùa giải 2012-13 với hy vọng cải thiện được tính kỷ luật và phong độ. Anh đã gây ấn tượng mạnh đến nỗi Birmingham muốn giữ lại thêm một mùa nữa.

Tuy nhiên, West Ham cũng muốn xem Morrison có thể làm được gì tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Song, dù đã có được một pha solo rất hay vào lưới Tottenham hồi tháng 10 năm 2013 nhưng Morrison vẫn chưa thể thuyết phục được đội bóng này.

Sau đó, anh được đem cho mượn tiếp ở QPR và Cardiff nhưng cũng không để lại ấn tượng gì. Tính cách ngông cuồng, bất trị và thái độ vô kỷ luật khiến anh trở thành kẻ bị từ chối.

2015-2019: Lazio, QPR, Atlas

Chuyển tới Lazio năm 2015, Morrison gây sốc khi từ chối học tiếng Italy. HLV Stefano Pioli cảnh báo anh phải “làm việc chăm chỉ hơn vì đội bóng”. Và sự thất vọng của ông khiến cho Morrison chỉ có 4 lần ra sân tại Lazio.

Năm 2016, Morrison quay trở về QPR theo dạng cho mượn và chuyển tới Atlas, đội bóng của Mexico, trong mùa giải 2017-18. Tại đây, Morrison đã sớm gây ấn tượng nhưng vẫn bị phàn nàn về thái độ làm việc. Kết quả, Morrison phải trở lại Lazio và không ra sân thêm một lần nào trước khi gia nhập Ostersunds tuần trước.

Niềm tin mà đội bóng Thụy Điển dành cho cầu thủ 26 tuổi này rất lớn. Mặc dù vậy, họ cũng chỉ dám ký hợp đồng với anh cho đến mùa Hè. Phong độ của Morrison trong quá khứ cho thấy đó là một quyết định khôn ngoan. Nhưng có lẽ, đã đến lúc một trong những cầu thủ tài năng nhất nước Anh đứng dậy và thể hiện tiềm năng của mình.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm