Megan Rapinoe: Nữ cầu thủ dám “bật” cả Tổng thống Donald Trump

30/06/2019 13:31 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một loạt chia sẻ liên tiếp trên trang cá nhân Twitter hôm 26/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trách mắng nữ tuyển thủ Megan Rapinoe.

Real Madrid: Mbappe không muốn gia hạn với PSG, sẵn sàng giảm lương để sang Real

Real Madrid: Mbappe không muốn gia hạn với PSG, sẵn sàng giảm lương để sang Real

Real Madrid đã nhận được động lực trong việc theo đuổi tiền đạo Kylian Mbappe của PSG.

Sự việc này đang gây xôn xao dư luận Mỹ.

Cự tuyệt với quốc ca

World Cup nữ 2019, tuyển Mỹ khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng hủy diệt 13-0 trước Thái Lan. Phần nghi thức trước trận đấu, Megan Rapinoe đã quỳ gối trong lúc quốc ca Mỹ được cất lên. Hành động của Rapinoe buộc Liên đoàn bóng đá Mỹ phải họp khẩn, viết lại các quy tắc, trong đó có yêu cầu các cầu thủ phải đứng trong lúc hát quốc ca. Chấp hành quy định, Rapinoe không quỳ nữa. Ở trận tiếp theo vòng bảng, tiền vệ 33 tuổi đã đứng khi nhạc bài “The Star-Spangled Banner” cất lên. Nhưng cô không hát cũng không đặt bàn tay lên ngực trái như các đồng đội. Quy định của Liên đoàn không ngăn được Rapinoe thể hiện quan điểm của mình.

Dư luận đã đặt nhiều câu hỏi về Rapinoe. Cô là ai? Tại sao cô lại làm như vậy?

Ngoài những đóng góp cho thành công của bóng đá nữ Mỹ những năm qua, Rapinoe được biết đến là người truyền cảm hứng cho những người đồng tính trên toàn thế giới thông qua chuyện tình đẹp với nữ tuyển thủ bóng rổ Sue Bird (1980). Rapinoe và Sue Bird là cặp đồng tính đầu tiên được mời làm mẫu bìa trên tạp chí danh tiếng ESPN Body Issue.

Tháng 8/2016, Colin Kaepernick - trung phong ném bóng của đội San Francisco 49ers, không đứng lên chào cờ mà thay vào đó quỳ gối trên sân để phản đối nạn kỳ thị chủng tộc và bạo lực của cảnh sát nhằm vào người da màu tại Mỹ. Hành động của Kaepernick đã tạo nên một phong trào được hưởng ứng rầm rộ trong làng thể thao Mỹ.

Rapinoe ủng hộ phong trào này. Tháng 9 năm đó, Rapinoe trở thành một trong những vận động viên da trắng đầu tiên quỳ gối khi hát quốc ca trong trận đấu giữa Chicago và Seattle tại giải vô địch bóng đá nữ của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đã phản đối hành động này. Năm 2017, ông từng kêu gọi người dân Mỹ tẩy chay giải đấu bóng bầu dục và đỉnh điểm là khuyên ban tổ chức NFL nên sa thải những cầu thủ cự tuyệt hát quốc ca Mỹ. “Nếu các cầu thủ muốn kiếm triệu đô từ giải NFL, anh ta hoặc cô ta không được phép bất kính trước quốc kỳ và phải đứng khi quốc ca vang lên. Nếu không muốn như vậy, anh bị sa thải. Tìm việc khác mà làm!”, ông Trump viết trên Twitter.

Với hành động của Rapinoe tại World Cup nữ 2019, ông Trump có quan điểm tương tự nhưng cách phản ứng đỡ căng thẳng hơn. “Không, tôi không nghĩ vậy”, ông nói khi được hỏi việc Rapinoe cự tuyệt hát quốc ca có phù hợp hay không.

Không đến Nhà Trắng

Nhưng mối liên hệ giữa Trump và nữ tuyển thủ bóng đá Mỹ không dừng lại ở đó.

Hôm thứ Hai, Rapinoe lập cú đúp giúp tuyển Mỹ đánh bại Tây Ban Nha 2-1 để giành vé vào tứ kết gặp chủ nhà Pháp. Ngay sau trận cầu này, tạp chí bóng đá Eight by Eight đã phát hành cuộc phỏng vấn được tiến hành trước đó với Rapinoe. Trong cuộc nói chuyện được ghi lại bằng video, Rapinoe nói: “Tôi sẽ không đến Nhà Trắng. Mà dù sao chúng tôi cũng chả được mời đâu”. Tuyên bố của Rapinoe nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tổng thống Trump lập tức phản pháo. Trong một loạt bài đăng trên Twitter hôm thứ Tư, Trump gắn tên của Rapinoe (nhưng bị nhầm-pv) và… mắng cô: “Megan Rapinoe nên thắng rồi hãy nói. Hãy hoàn thành nhiệm vụ đi đã”. Ở dòng tweet sau đó, Trump dịu giọng hơn, cho biết “sẽ mời tuyển bóng đá nữ tới Nhà Trắng dù họ có vô địch giải đấu tại Pháp hay không” kèm lời nhắn nhủ tới Rapinoe: “Cô ấy không bao giờ nên coi thường quốc gia, Nhà Trắng hoặc quốc kỳ của chúng ta, đặc biệt khi đất nước này đã làm rất nhiều cho cô ấy và đội bóng. Hãy tự hào về quốc kỳ bạn đang mang”.

Nhưng có vẻ như Rapinoe sẽ không thay đổi cảm xúc của mình về Nhà Trắng và người đàn ông sống trong đó. Cô từng nói với tạp chí Sports Illustrated: “Tôi không có hứng thú với việc kết nối với ông ấy”. Tuyên bố của đồng đội trưởng tuyển Mỹ nhận được sự ủng hộ của các đồng đội Alex Morgan hay Becky Sauerbrunn.

Vài năm qua, chuyến thăm tới Nhà Trắng của các CLB thể thao hay các đội tuyển trở thành vấn đề gây tranh cãi. Nhà vô địch Boston Red Sox từng chia rẽ vì một nửa đội muốn tới thăm Tổng thống, một nửa thì không. Cuối cùng họ quyết định những ai không thích đi được phép ở nhà. Các đội bóng chày như Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors hay Philadelphia Eagles thì lựa chọn không đến.

Và tất nhiên Rapinoe có quyền làm những gì cô muốn!

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm