Djokovic lấy bộ phim '300 chiến binh' làm nguồn cảm hứng để đánh bại Federer

15/09/2015 14:22 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Nhà vô địch US Open 2015 Novak Djokovic thừa nhận điện ảnh chính là nguồn cảm hứng giúp anh giành chiến thắng trước “ông vua Grand Slam” Roger Federer và khiến những người hâm mộ tay vợt người Thụy Sĩ phải câm nín trên khán đài.

Djokovic tiết lộ anh đã xem bộ phim nổi tiếng “300 chiến binh Sparta” do diễn viên người Scotland Gerard Butler thủ vai chính trước trận chung kết để tạo ra cú hích về tinh thần. Bộ phim ra mắt hồi năm 2007 miêu tả cuộc chiến không cân sức giữa 300 chiến binh dũng mãnh Sparta, dưới sự thống soái của đích thân vua Leonidas I, với 1 triệu quân của Đế quốc Ba Tư cổ đại năm 480 TCN.


Nam tài tử Gerard Butler (giữa) trên khán đài

“Chúng tôi đã biết nhau được một vài năm và hiện giờ vẫn là những người bạn tốt”, Djokovic chia sẻ với phóng viên sau trận chung kết khi được hỏi về nam diễn viên Butler.

“Anh ấy xuất hiện ở thành phố này vài ngày trước và tôi đã mời anh ấy đến theo dõi trận đấu. Thật kỳ lạ là tôi đã gửi ảnh và tin nhắn cho anh tối qua để thông báo mình vừa xem bộ phim xong”.

Sau khi mất 4 set đấu để đánh bại Federer, tay vợt người Serbia đã chạy lên khán đài và ôm lấy người vợ Jelena, HLV Boris Becker rồi hướng về Butler.


Chức vô địch đầy xứng đáng cho Djokovic

“Tôi đã nhìn thẳng vào anh ấy và nói: ‘Đó là vì Sparta!’ Nó thật tuyệt. Đó là một trong những bộ phim truyền cảm hứng cho tôi nhiều nhất”, Djokovic kết thúc.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm