Chuyện buồn của cầu thủ PSG hôn mê 39 năm

31/03/2021 18:51 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Jean-Pierre Adams có thể không phải là cái tên mà nhiều người hâm mộ bóng đá quá quen thuộc, nhưng tất cả những ai yêu thích môn thể thao này đều nên biết về câu chuyện đau lòng của ông.

Man City chia tay Aguero: Tạm biệt thế hệ mở lối Man City

Man City chia tay Aguero: Tạm biệt thế hệ mở lối Man City

Sau khi tạm biệt Vincent Kompany và David Silva, Man City chuẩn bị chia tay một trong những trụ cột còn sót lại của thế hệ 2011: Sergio Aguero. Dấu chấm hết cho thế hệ mở lối Man City, để bắt đầu một thời kỳ mới.

Adams đã chơi cho một số câu lạc bộ của Pháp bao gồm Nice, PSG và góp mặt trong đội hình tuyển Pháp trước khi cuộc sống của ông bị đảo lộn bởi một sự cố y khoa năm 1982.

39 năm trên giường bệnh

Đó là một ngày năm 1982, Adams - khi ấy 34 tuổi và vừa giã từ sự nghiệp chơi bóng, đến bệnh viện ở Lyon để chuẩn bị cho ca phẫu thuật nhằm khắc phục chấn thương ở đầu gối. Adams chẳng có thể ngờ được đó chính là ngày thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông. Một sai lầm lớn liên quan đến khâu gây mê trước phẫu thuật khiến ông bị thiếu oxy, dẫn đến tổn thương não, rơi vào hôn mê. 39 năm đã trôi qua, Adams vẫn chưa tỉnh lại.

Bernadette - vợ Adams, là một người phụ nữ phi thường. Gần 4 thập kỷ, bà không rời xa chồng. Người phụ nữ Pháp từng bỏ qua mọi rào cản để kết hôn với chồng da màu - một điều hiếm hoi ở thời của họ, luôn ở bên giường bệnh, chăm sóc và trò chuyện với Adams. Hôm 10/3, Adams bước sang tuổi 73. Bernadette cùng hai con trai, như mọi ngày lễ, đã đặt bên cạnh ông những món quà.

“Không ai quên tặng quà cho Jean-Pierre, cho dù đó là sinh nhật, Giáng sinh hay Ngày của Cha”, Bernadette chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với CNN. “Chúng tôi mua những món quà như áo phông hoặc áo liền quần vì anh ấy thay quần áo hàng ngày. Tôi sẽ mua những thứ để anh ấy có một căn phòng đẹp, chẳng hạn như ga trải hoặc tinh dầu thơm. Jean-Pierre chưa tỉnh lại nhưng tôi biết anh ấy cảm nhận được mọi thứ. Các y tá nói với tôi rằng khi họ chăm sóc anh ấy, họ thấy anh ấy khác với khi tôi ở bên”.

Những ngày huy hoàng

“Anh ấy là một người tài năng, mạnh mẽ về thể chất và rất quyết tâm. Ban đầu, anh ấy chơi như một tiền đạo nhưng về sau phát triển hơn ở tuyến sau. Tôi rất vui khi được sát cánh cùng anh ấy”, Henri Michel - đồng đội từng chơi cùng Adams ở tuyển Pháp năm 1972, thổ lộ.

Tại Les Bleus thời điểm đó, Adams thiết lập quan hệ đối tác nơi hàng phòng ngự với Marius Trésor. Họ thường các đồng đội gọi một cách thân mật là “Garde Noire” (Cận vệ áo đen). Franz Beckenbauer từng dành lời khen ngợi đặc biệt cho họ. Ông nói với tạp chí “Onze” của Pháp: “Adams và Trésor đã tạo thành một trong những cặp trung vệ tốt nhất ở châu Âu”.

Chú thích ảnh
Jean-Pierre Adams đã hôn mê 39 năm qua

Có thể nói, cùng với những cầu thủ da màu trước đó như Larbi Ben Barek và Lucien Cossou, “Garde Noire” đã mở đường cho thế hệ thành công của tuyển Pháp tại World Cup 1998 với những cầu thủ chủ chốt như Patrick Vieira, Marcel Desailly và Lilian Thuram lần lượt sinh ra ở Senegal, Ghana và Guadeloupe.

Tổng cộng, Adams có 22 lần khoác áo tuyển Pháp. Ở cấp CLB, ông chơi cho Nice và PSG.

Sự cố y khoa

Năm 1981, Adams quyết định giã từ sân cỏ sau thời gian ngắn chơi cho một CLB nghiệp dư. Dự định của ông là khởi nghiệp huấn luyện viên, bắt đầu với công tác đào tạo trẻ. Ông đến Dijon để trau dồi kinh nghiệm. Ở đó, sau một buổi tập, ông gặp vấn đề ở đầu gối. Adams đến Bệnh viện Édouard Herriot ở Lyon để chụp X-quang. Một bác sĩ nhận ra Adams từng chơi cho tuyển Pháp đã nhận lời phẫu thuật cho ông. Ca mổ được đặt lịch vào Thứ Tư ngày 17/3/1982 - một tuần sau sinh nhật thứ 34 của Adams.

Hôm đó, có vấn đề xảy ra. Các nhân viên bệnh viện tiến hành đình công khiến một số bộ phận quá tải. Bà Bernadette nhớ lại: “Nữ bác sĩ gây mê một mình chăm sóc 8 bệnh nhân trong 2 phòng khác nhau, hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác. Theo dõi tình trạng của Jean-Pierre là một thực tập sinh. Ai đó đáng lẽ phải gọi cho tôi để nói rằng họ sẽ hoãn ca mổ”.

Nhưng họ đã không làm vậy và bác sĩ gây mê cùng thực tập sinh đã gặp nhiều sai sót. Adams bị đặt nội khí quản với một ống chặn đường dẫn đến phổi thay vì thông khí cho phổi, khiến ông bị thiếu oxy và ngừng tim. Ông được cứu sống nhưng cuộc đời hoàn toàn thay đổi sau sai sót y khoa đó.

Bà Bernadette, theo lời khuyên của các chuyên gia y tế, đã bán nhà cũ, chuyển đến một căn nhà ở gần bệnh viện. Ở đó, Adams được chăm sóc trong gần 4 thập kỷ qua. Ông giờ đã có thể tự thở mà không cần đến sự hỗ trợ của máy móc. Ngồi bên giường bệnh của chồng, bà Bernadette nói bà chưa bao giờ tắt hy vọng. Bà tin một ngày nào đó, chồng bà sẽ tỉnh lại.

“Tình trạng của ông ấy không trở nên tồi tệ hơn, vậy ai mà biết được? Nếu một ngày nào đó, khoa học y học phát triển, thì tại sao lại không? Tôi tin sẽ có một ngày họ biết cách làm điều gì đó cho anh ấy”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm