Balotelli: 'CĐV Liverpool đáng yêu quá đi thôi!'

04/09/2014 10:38 GMT+7 | Thế giới Sao


(Thethaovanhoa.vn)- Mario Balotelli mới đến Liverpool nhưng dường như anh đã tìm kiếm được điều mà mình cần trong màu áo “The Kop”.

Mang biệt danh “Siêu quậy”, bất cứ nơi nào Mario Balotelli đầu quân, anh đều nhận phải cái nhìn e dè. “Liệu Balotelli có gây trò hay tạo bê bối gì khi tới đây?” là câu hỏi đầy ngờ vực mà dư luận và cả truyền thông dò xét anh.

Nhưng tại Liverpool, Balotelli đón nhận điều hoàn toàn khác. Ra sân trong trận thắng 3-0 của Liverpool trước Tottenham hôm Chủ nhật tuần qua, Balotelli đã nhận được tình yêu mà CĐV Liverpool dành cho mình. Dù rằng thi đấu ở sân khách, lượng fan “The Kop” tới White Hart Lane cổ vũ đội bóng vẫn rất đông. Từ trên khán đài, họ hát vang ca khúc mới về tiền đạo tân binh.


CĐV Liverpool hát vang tên Balotelli trên khán đài

“Mario fantastic (Mario thật ấn tương), Mario magnifico (Mario thật tuyệt vời), ole ole, ole ole” là những ca từ vang vọng khắp sân đấu của Tottenham trong 60 phút Balotelli có mặt trên sân.

Để đáp lại tấm thịnh tình của CĐV, Balotelli đã đăng tải một video ghi lại bài hát này trên trang Twitter của anh với dòng chú thích: “Đó là lý do tại sao bạn không bao giờ phải rảo bước một mình (chơi chữ khẩu hiệu của Liverpool). Thật là một sự tiếp đón nồng hậu!. Trải nghiệm đầu tiên của tôi trong màu áo Liverpool thật tuyệt vời. CĐV vô cùng đáng yêu”.

Balotelli cũng không quên chúc mừng đội trưởng Steven Gerrard với kỷ lục ghi bàn trong 16 năm liên tiếp. “Chúc mừng Steven Gerrard. Một ngày thật ấn tượng”- Balotelli viết.

Balotelli đầu quân cho Liverpool với giá 16 triệu bảng từ AC Milan trong phiên chợ Hè. Ngày rời San Siro, anh cũng gửi bức tâm thư tình cảm chia tay CĐV Milan. “Khi tôi bước vào một chương mới trong sự nghiệp, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ AC Milan vì sự trung thành và niềm tin vào tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn đội ngũ nhân viên, những người đã thể hiện sự kiên nhẫn tuyệt vời. Và quan trọng nhất, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến các đồng đội, những người đã ủng hộ tôi cả trong lẫn ngoài sân cỏ, như gia đình tôi vẫn làm vậy. Tôi rất buồn khi rời Milan nhưng tôi biết tôi sẽ làm cho tất cả mọi người tự hào vì mình”.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm