(Thethaovanhoa.vn) - Như Thể thao & Văn hóa từng rất nhiều lần đề cập, rằng cứ mỗi mùa giải qua đi (thành công hay thất bại thì không biết), đất Thủ lại đón thêm về rất nhiều những gương mặt mới, dù có thể họ chưa cần công bố danh tính HLV.
Tất nhiên, để có đất diễn cho những người mới tới, một số đáng kể các cầu thủ khác sẽ phải “lên đường”. Với cung cách sử dụng nhân sự như thế thì việc B.BD liên tục giữ ngôi quán quân trên thị trường chuyển nhượng trong nhiều năm liền kể cũng chẳng có gì lạ.
Trong quá khứ, ở B.BD từng xảy ra rất nhiều cuộc tranh chấp quyền lợi giữa người lao động và phía sử dụng lao động rồi, nhưng phải đến khi Chí Công giao các bằng chứng pháp lý (bằng văn bản) cho phía Văn phòng Luật sư LDC mới đây thì cả làng mới ồ lên rằng, B.BD bạo chi như thế nào. Chí Công có giá 9 tỷ đồng, Đình Đức ngót nghét 4 tỷ đồng, dù trước đó chỉ bắt dự bị cho Thế Anh.
Chúng ta đều biết là, thời điểm năm 2011, bóng đá Việt Nam chưa có biểu hiện chịu một cuộc khủng hoảng tài chính trên diện rộng như một năm sau đó. Vậy thử hỏi, các bản hợp đồng bom tấn vào thời điểm thịnh nhất của thứ bóng đá kim tiền, cỡ Như Thành, Thế Anh, Quang Thanh, Vũ Phong, Kesley Huỳnh Alves, Philani…, nói chung là “thế hệ vàng” của B.BD, thì đáng giá bao nhiêu?
Rất, rất nhiều tiền được đổ vào bóng đá và trong khi cả làng “ôm bụng” thì B.BD gần như luôn đứng ngoài cuộc khủng hoảng, ngay cả vào thời điểm hiện tại. Mới đây nhất, B.BD đã bỏ ra không dưới 20 tỷ đồng để sở hữu chữ ký của 3 cầu thủ SLNA là Trọng Hoàng, Văn Bình và Văn Hoàn. Đội bóng này còn hứa hẹn sẽ tiếp tục tấn công vào thị trường chuyển nhượng sau BTV Cup 2013.
Cần nhắc lại rằng, trước đó, B.BD đã bỏ ra gần 9 tỷ đồng để mua Việt Thắng từ V.NB, nhưng là để cho đi mượn, chứ không sử dụng. Mới đây, sau khi kết thúc V-League 2013, những công thần cỡ Vũ Phong, Quang Thanh cũng bị cho ra đường. Theo kế hoạch, Chí Công và Đình Đức sẽ là các cái tên tiếp theo bị thanh lý môn hộ.
Nhưng, có vẻ như khó xong rồi!
Trần Hải
Thể thao & Văn hóa