Trong khi phố phường rộn ràng đón xuân Bính Ngọ 2026, đội tuyển futsal nữ Việt Nam lại lặng lẽ bước vào chuyến tập huấn tại Nhật Bản, chấp nhận "mất Tết" để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á. Với các học trò HLV Nguyễn Đình Hoàng, hy sinh khoảnh khắc sum vầy là lựa chọn không dễ dàng, nhưng là điều tất yếu khi trên ngực áo họ là hai tiếng Việt Nam.
Những ngày cuối năm ở TP.HCM, khi đường hoa bắt đầu rực rỡ và các gia đình tất bật sắm sửa, 20 cô gái futsal Việt Nam vẫn miệt mài trên sân tập. Họ đã hội quân từ ngày 18/1, bước vào guồng quay chuẩn bị cho giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ 24/2 đến 2/3. Tết đến sớm hơn với người hâm mộ, nhưng đến muộn với các tuyển thủ.
Tối 15/2, gần thời khắc giao thừa, toàn đội sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn 6 ngày. Đúng đêm 29 Tết (16/2), khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cỗ tất niên, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ đặt chân tới xứ sở hoa anh đào.
Họ thi đấu giao hữu với 2 CLB futsal nữ hàng đầu Nhật Bản, trước khi trở về TP.HCM vào mùng 4 Tết (20/2). Chỉ hai ngày sau, đội lại tiếp tục lên đường sang Thái Lan dự giải.
Một cái Tết "chạy show" đúng nghĩa
Sau mỗi buổi tập, các cô gái tranh thủ quây quần bên nhau, chia nhau vài miếng bánh chưng, bánh tét, chút mứt do gia đình gửi lên hoặc tự sắm sửa. Vài cầu thủ rủ nhau đi dạo phố, ngắm không khí Tết đang về rất gần. Những khoảnh khắc ấy ngắn ngủi nhưng đủ để cảm nhận mùa xuân len lỏi đâu đó trong guồng quay tập luyện.
Khoảng cách với gia đình giờ đây được thu hẹp nhờ những cuộc gọi video mỗi tối. Phương Anh chia sẻ: "Toàn đội tôi nghĩ có chút buồn đôi chút thôi nhưng mà vì lá cờ trên ngực áo thì chúng tôi rất tự hào vì điều đó. Chúng tôi lấy điều đó làm động lực cho toàn đội trong thời gian tới".
Trần Thị Thùy Trang cũng trải lòng: "Dù có chút buồn nhưng đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ dốc hết sức vì mục tiêu Đông Nam Á, sau giải thì chúng tôi sẽ ăn Tết sau cùng gia đình".
HLV Nguyễn Đình Hoàng thừa nhận nỗi nhớ nhà là điều không tránh khỏi: "Đương nhiên chúng tôi nhớ nhà, nhớ Tết quê hương. Nhưng tất cả vì màu cờ sắc áo, tất cả tập trung cho giải đấu, vì quốc gia đất nước. Ban huấn luyện đã động viên tất cả thành viên cùng nhau nỗ lực để giành kết quả tốt cho futsal Việt Nam ở giải đấu tới".
Hy sinh ấy càng có ý nghĩa khi nhìn vào vị thế hiện tại của futsal nữ Việt Nam. Năm 2024, ở lần đầu tiên giải futsal nữ Đông Nam Á được tổ chức, đội tuyển đã đánh bại Thái Lan trong trận chung kết để lên ngôi vô địch. Tại SEA Games 33, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khu vực với tấm HCV thuyết phục trên đất Thái. Một thành tích ấn tượng khi futsal nữ Việt Nam chính thức phá thế thống trị của Thái Lan ngay trên sân đối thủ.
Sẵn sàng tặng quà "khủng" cho người hâm mộ Việt Nam
Bước vào giải vô địch Đông Nam Á 2026 với tư cách đương kim vô địch và nhà vô địch SEA Games, đội tuyển futsal nữ Việt Nam không còn là kẻ thách thức mà là mục tiêu bị săn đuổi. Bảng B của đội gồm Myanmar, Philippines và Australia – tân binh đáng gờm của khu vực. Đáng chú ý, cả ba trận vòng bảng của Việt Nam đều diễn ra lúc 13 giờ 30, khung giờ trưa khắc nghiệt.
HLV Nguyễn Đình Hoàng phân tích: "Lịch thi đấu của chúng ta không có chút thuận lợi nào khi đá cả 3 trận vào lúc 13 giờ 30. Đây là một khó khăn thực sự, vì gây ra sự xáo trộn trong sinh hoạt, tổ chức tập luyện và nghỉ ngơi của cầu thủ. Chúng tôi đang nỗ lực tập luyện ở khung giờ tương tự để các cầu thủ thích nghi".
Không chỉ vậy, đội bóng Australia có nền tảng thể lực sung mãn hứa hẹn là thử thách lớn. Theo đánh giá của ban huấn luyện, đây là tập thể giàu sức mạnh, tổ chức tốt và đã thể hiện ấn tượng ở sân chơi châu Á.
Tuy nhiên, futsal nữ Việt Nam lúc này cũng đã khác. Lực lượng 20 cầu thủ là sự kết hợp giữa bộ khung từng chinh chiến thành công như Thùy Trang, Phương Anh, Biện Thị Hằng… và những tân binh giàu tiềm năng từ giải quốc nội. Đội hình còn được bổ sung thêm một số cầu thủ sân 11 người có thể lực tốt và kỹ thuật phù hợp với futsal.
Theo HLV Nguyễn Đình Hoàng, đội hiện tại có thể chơi tốt hơn những gì đã làm được tại SEA Games 33. Chuyến tập huấn tại Nhật Bản không chỉ để rèn chiến thuật mà còn là dịp kiểm chứng phong độ, đặc biệt với 5 gương mặt lần đầu lên tuyển.
Tết của những người làm thể thao có thể không trọn vẹn. Không có pháo hoa, không có mâm cơm sum họp, không có những chuyến về quê. Nhưng họ có một thứ khác, đó là niềm tin và trách nhiệm.
Khi cả nước bước sang năm mới Bính Ngọ 2026 trong tiếng chúc tụng rộn ràng, các cô gái futsal Việt Nam sẽ bắt đầu năm mới trên sân tập xứ người. Với họ, mỗi giọt mồ hôi đổ xuống chính là lời chúc đầu xuân gửi về quê nhà. Đó là lời chúc bằng hành động, bằng khát vọng giữ vững ngôi hậu Đông Nam Á.
Và biết đâu, khi trở về, họ sẽ mang theo một "món quà Tết" muộn mà đầy tự hào cho hàng triệu người hâm mộ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất