"Tây" với "Tết ta": Đặc sắc nhất là sự sum vầy!

26/01/2012 14:44 GMT+7 | Thế giới

Paul Henderson và một người bạn Việt Nam (Nguồn: Nhân vật cung cấp)

 Có những người bạn ngoại quốc coi Tết Việt là dịp rất đáng mong chờ. Cùng những thắc mắc về suy nghĩ của họ về "Tết ta" thế nào, phóng viên Vietnam+ đã phỏng vấn và ghi nhận những nhận xét, ý kiến riêng của một người bạn Australia, một người bạn Italy và một người bạn Mỹ. Những người không về nước, để ở lại vui... "Tết ta".

Đó là ông Paul Henderson- Quản lý của Hue Backpackers’ Hostel, ông Egidio Latorraca-Bếp trưởng nhà hàng Angelina của khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội và ông Keith Tacey-thầy giáo dạy tiếng Anh ở Hà Nội.

Ông Paul Henderson: Tết đc sc nht là gia đình sum vy

Đố
i với tôi, nét đặc sắc nhất của Tết Việt là gia đình sum vầy. Gia đình thật sự là một phần rất đặc biệt đối với cuộc sống mỗi chúng ta. Nếu hỏi tôi việc ăn uống và nói chuyện rất nhiều của người Việt vào dịp Tết có từng khiến tôi thấy sốt ruột thì tôi trả lời rằng tôi chẳng thấy sốt ruột hay phiền hà gì cả. Trong văn hóa phương Tây của chúng tôi, vào dịp Giáng sinh mọi người cũng tiệc tùng và nói chuyện nhiều thế thôi.

Có nh
ững người bạn ngoại quốc coi Tết Việt là dịp rất đáng mong chờ. Như người bạn Australia ở Huế không về nước, để ở lại... "Tết ta."

Australia, năm mới là một dịp mọi người tiệc tùng thịnh soạn. Chúng tôi đều đón chờ năm mới bằng việc đếm ngược thời khắc giao thừa vào nửa đêm. Thường thì dịp này mọi người ai cũng nâng ly chúc tụng nhau và thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt.

Năm nay tôi ph
ải làm việc trong dịp Tết nên tôi sẽ đón Tết ở Huế. Trong những cái kiêng của người Việt như kiêng xin lửa, kiêng tự ý xông nhà, kiêng quét nhà, kiêng cáu giận thì tôi chưa biết về tục kiêng xin lửa. Tôi thích tục chọn để mời một người nào đó là vị khách đầu tiên đến xông nhà để cầu mong may mắn.

Tôi th
ấy những tục kiêng đó rất thú vị. Người Việt rất tin vào điều may mắn. Tôi nghĩ, văn hóa phương Tây ít nhiều mất dần niềm tin vào những điều may.

Tôi s
ẽ không về nước vào dịp Tết Việt. Tuy nhiên, tôi sẽ không đón Tết một mình vì bạn bè của tôi ở đây sẽ mời tôi đến nhà họ để cùng đón Tết. Thế nên, tôi đang mong Tết đến!

Ông Egidio Latorraca: Nhi
u du n truyn thng nên rt thú v

T
ết cổ truyền của người Việt Nam mang nhiều dấu ấn văn hoá truyền thống nên đối với khách nước ngoài rất thú vị. Với tôi, một người Italy cũng vậy.

M
ột điều làm tôi bất ngờ nhất là đường phố Hà Nội rất yên tĩnh,  không nhiều xe cộ và tất cả các nhà hàng đều đóng cửa. Nét đặc sắc nhất trong Tết cổ truyền của các bạn là rất nhiều món ăn cổ truyền được chế biến cầu kỳ (như bánh chưng, canh măng…), rồi tục xông đất đầu năm cũng rất thú vị.

Tôi bi
ết phong tục mừng tuổi của Việt Nam và có lì xì cho nhân viên của mình. Như ở phương Tây thì chúng tôi tặng quà cho nhau thì ở đây các bạn tặng lì xì để chúc may mắn cho người nhận.

V
ề những tục kiêng của người Việt tôi nghĩ rằng đã là truyền thống của một dân tộc thì nên luôn tôn trọng. Người Việt có câu“Nhập gia tuỳ tục,” tôi hiểu và luôn cố gắng tuân thủ những điều này.

Tôi đã trải qua hai cái Tết Việt Nam và phần nào biết các bạn ăn Tết thế nào. Như bao khách tha hương khác, cứ mỗi dịp lễ Tết, khi nhìn các gia đình khác sum họp, tôi cũng muốn được về thăm gia đình. Tôi và bạn gái đã có lần ăn Tết ở nhà một người bạn Việt Nam. Năm nay có lẽ chúng tôi sẽ làm tương tự.

Ông Keith Tacey: Thú v
nht là đi thăm thy cô giáo cũ

Tết ở Việt Nam thú vị hơn năm mới ở Mỹ nhiều. Dịp Tết là dịp tôi hiểu nhiều hơn về văn hóa Việt. Tết Việt giống với Giáng sinh ở Mỹ; cả hai đều là dịp sum họp gia đình và hội ngộ bạn bè.

Đ
ối với tôi, điều thú vị nhất của ngày Tết là người ta đi thăm cả thầy cô giáo cũ nữa. Ở Mỹ, chúng tôi không có tình thầy trò khăng khít như vậy đối với giáo viên. Giáo viên chỉ đơn giản dạy chúng tôi một hai năm rồi thì mỗi người một ngả. Ở Việt Nam, vào dịp Tết, tình thầy trò bền lâu thể hiện rõ hơn bao giờ hết.

V
ợ tôi là người Việt và việc mừng tuổi người khác cũng khiến tôi tốn kém không ít (cười vui). Tuy vậy, tôi thích cho tiền mừng tuổi hơn là nhận vì tôi thấy hạnh phúc khi đem niềm vui nho nhỏ đến cho người khác.

Năm m
ới ở nước tôi rất chán. Thường thì chúng tôi ăn mừng năm mới từ 6, 7 giờ tối ngày 31/12 đến sau nửa đêm. Nhiều người ăn mừng và uống bia rượu rất nhiều. Thường thì vào những dịp này tôi ở nhà và xem phim.

H
ương vợ tôi (người Hà Nội) và tôi đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng vào dịp Tết. Thế nên chúng tôi sẽ chỉ ở nhà và chuẩn bị mọi thứ. Bố mẹ vợ tôi rất hào hứng bởi vợ tôi sẽ sinh một bé trai vào năm Nhâm Thìn.

Tôi không theo nh
ững kiêng kỵ của Tết Việt vì nó mang tính tín ngưỡng. Tuy vậy, tôi thấy các tục kiêng đều khá thú vị về mặt văn hóa.

Tôi th
ường khuyên các người bạn nước ngoài ở lại Việt Nam đón Tết. Và rằng thông thường thì các bạn người Việt sẽ mời bạn về quê họ đón Tết để bạn trải nghiệm những điều mà bạn khó có thể quên được.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm