Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, nghệ sĩ đàn Tỳ bà – giảng viên âm nhạc Vũ Diệu Thảo chính thức ra mắt MV Tết bình an bên nhau như một lời chào Xuân.
Ca khúc do chính Vũ Diệu Thảo sáng tác, Châu EP hòa âm phối khí, ca sĩ trẻ Lưu Quốc Vượng thể hiện, dưới bàn tay dàn dựng MV của đạo diễn Nhật Giang.
Tết bình an bên nhau là tác phẩm đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong hành trình sáng tác của Diệu Thảo: từ những bản khí nhạc và ca khúc trữ tình nội tâm sang một không gian âm nhạc mùa Xuân trẻ trung, giàu năng lượng – nhưng không đánh mất bản sắc dân gian vốn là nền tảng nghệ thuật của cô.
Nghệ sĩ Vũ Diệu Thảo
Đạo diễn Nhật Giang xây dựng MV như một chuỗi ký ức Tết xưa với bối cảnh: hai chị em trở về nhà trên chiếc xe cúp cổ.
Hình ảnh nhà ngói rêu phong, sân gạch, gian bếp đỏ lửa, cảnh gói bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa, nhận lì xì cùng với sự quây quần của ông bà, cha mẹ, con cháu đã gợi lên một không gian Tết giản dị của bao gia đình.
Chỉ có sự hiện diện của một cô gái Hà Nội hiện đại trong không gian Tết truyền thống tạo nên điểm giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.
Song hành với hình ảnh là âm nhạc với ca từ hướng đến những hình ảnh quen thuộc: mái nhà, bữa cơm sum vầy, khoảnh khắc trở về, ánh mắt người thân.
Điểm nhấn đặc biệt của MV Tết bình an bên nhau là sự hiện diện xuyên suốt của đàn tỳ bà. Âm sắc trầm ấm, mộc mạc của tỳ bà hòa quyện cùng phần phối khí hiện đại tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và nhịp sống hôm nay.
Nghệ sĩ Diệu Thảo chia sẻ: Âm nhạc dân tộc và nhạc cụ truyền thống Việt Nam là một kho tàng vô cùng phong phú, giàu tiềm năng. Trong kho tàng ấy vẫn còn rất nhiều điều chưa được khai thác trọn vẹn, từ khả năng diễn tấu, màu sắc âm thanh đến sự giao thoa với tinh thần hiện đại.
Vì thế, cô không “tiết chế” chất dân gian để chiều thị hiếu, mà giữ nguyên màu sắc cá nhân, đặt nhạc cụ dân tộc vào không gian tiết tấu sôi động của một ca khúc Tết.
Sự lựa chọn này khiến bài hát vừa thân thuộc vừa mới mẻ – không phá cách cực đoan, nhưng cũng không lặp lại khuôn mẫu quen thuộc.
Nghệ sĩ Vũ Diệu Thảo sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cô được dìu dắt bởi những người thầy lớn trong âm nhạc như NSND Mai Phương, NSƯT Kim Hạnh, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Dương… Cô là giảng viên chuyên ngành đàn tỳ bà của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 202
"Trong quá trình học hỏi và sáng tạo, tôi dần nhận ra những nét tương đồng thú vị giữa âm nhạc truyền thống và đời sống hôm nay. Vì thế, việc viết một ca khúc Tết mang tiết tấu sôi động, trẻ trung đến với tôi như một điều tất yếu", nghệ sĩ Diệu Thảo cho hay.
Khi viết ca khúc này, tác giả đã gửi gắm nhiều tâm tư cá nhân của mình. Từ những chuyến đi công tác xa, sát Tết mới được về nhà, thậm chí có năm phải đón Tết ở một đất nước xa xôi, nhớ gia đình đến rơi nước mắt. Thế nên, cô đã nhấn mạnh vào chữ "bình an" trong tác phẩm.
Theo Diệu Thảo, sau khi đi qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, điều con người thực sự mong mỏi không phải là tiền tài hay danh vọng, mà là sự bình an cho bản thân và những người thân yêu.
"Qua tác phẩm, tôi muốn gửi đến người nghe thông điệp bình an chính là được trở về nhà đúng dịp Tết, được ngồi cạnh ông bà, cha mẹ, được nghe tiếng cười trong gian bếp đỏ lửa, được ở bên người mình thương. Với cá nhân mình, tôi cũng không dám mong gì hơn hai chữ bình an. Vì với tôi, như vậy đã là đủ đầy", cô nói.
Vũ Diệu Thảo không chỉ gắn bó với đàn Tỳ bà, là một giảng viên tâm huyết với âm nhạc truyền thống, mà còn từng là BVT - MC truyền hình gắn bó nhiều năm với công tác báo chí.
Kỷ niệm 20 năm làm công tác giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ngày 20/11, nghệ sĩ đàn tỳ bà Vũ Diệu Thảo chính thức phát hành album Bụi phấn gồm 8 nhạc phẩm hòa tấu dân tộc.
Như thể bước ra từ bức tranh tố nữ xưa, yêu kiều ôm cây đàn tỳ bà trên tay, Vũ Diệu Thảo đã làm biết bao tâm hồn yêu âm nhạc và cái đẹp xao động.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất