EURO 2008

HLV Terim: Không run sợ và không bao giờ bỏ cuộc

22/06/2008 06:07 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Trả lời phỏng vấn Sport1 sau trận thắng Croatia, HLV Fatih Terim cho rằng bí quyết thành công của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ là “không bao giờ bỏ cuộc và không run sợ trước bất cứ đối thủ nào”.

- Thổ Nhĩ Kỳ đã 3 lần “lật ngược thế cờ” và lần sau ngoạn mục hơn lần trước. Vậy ông có nhận xét gì về trận thắng Croatia ở vòng tứ kết?

- Bóng đá là như thế đó.Người ta không bao giờ được phép bỏ cuộc trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Chúng tôi đã mắc sai lầm và bị trừng phạt bằng bàn thắng của đối phương. Nhưng chúng tôi cũng biết cách vùng lên và ghi được bàn thắng vào thời điểm thích hợp. Chúng tôi không hề tập và chuẩn bị cho tình huống phải thi đá phạt đền vì tôi không muốn gây áp lực lên các cầu thủ. Tôi chỉ mất có 5 giây để quyết định danh sách các cầu thủ thi đá phạt đền trong trận gặp Croatia.

- Làm thế nào mà ĐT Thổ Nhĩ Kỳ luôn bị dẫn điểm và cuối cùng luôn giành phần thắng?

- Tôi đã truyền thụ cho các tuyển thủ một thứ triết lý bóng đá “không bao giờ được bỏ cuộc và không run sợ trước bất cứ đối thủ nào”. Họ không nên bị ám ảnh bởi bàn thắng của đối phương mà phải tiếp tục thi đấu cho đến khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc.

HLV Fatih Terim
 
- Ông đã nghĩ gì sau khi ĐT Thổ Nhĩ Kỳ bị thua 0-1 vào phút thứ 119?

- Tôi đã chứng kiến một số cầu thủ của tôi nằm lăn quay dưới đất. Khi đó tôi nói với Arda rằng cậu ta phải lấy ngay trái bóng khỏi khung thành và tiếp tục thi đấu. Trong hai phút cuối cùng của trận đấu, chúng tôi đã chứng tỏ rằng ĐT Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ bỏ cuộc.

- Việc lọt vào vòng bán kết có ý nghĩa như thế nào đối với Thổ Nhĩ Kỳ?

- Nhiều người đã không tin tưởng Thổ Nhĩ Kỳ lọt vào vòng bán kết EURO 2008. Thế mà bây giờ, chúng tôi đã có chân trong vòng bán kết, trong khi nhiều đội bóng được cho là mạnh hơn lại phải “khăn gói về nước”. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ và người ta sẽ phải nhớ đến chúng tôi. Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng trong hàng ngũ các cường quốc bóng đá và dân chúng nên tự hào về các tuyển thủ của họ. Tôi hy vọng, người dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ăn mừng chiến thắng mà không gây đổ máu. Không một trận thắng nào trong bóng đá đáng để cho người ta phải mất mạng cả.

- Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có cơ may nào trong trận gặp Đức?

- Tôi luôn nói rằng với 70 triệu dân, Thổ Nhĩ Kỳ là một nước lớn. Chúng tôi sẽ gặp Đức ở vòng bán kết và đây chính là trận đấu của hai gã khổng lồ. Chúng tôi hiện đang có cơ hội tiếp tục cuộc phiêu lưu cho đến tận cùng. Cho tới giờ, chúng tôi luôn phải đi trên những con đường đầy rẫy chông gai và luôn bị dẫn điểm. Biết đâu, trong trận gặp Đức, chúng tôi lại chẳng là những người ghi bàn trước và sẽ chiến thắng theo cách khác.

Minh Bích (lược dịch)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm