(TT&VH) - Cùng với các bộ phận khác, HĐTT QG cũng đã có một số động thái thể hiện sự quyết tâm làm mới mình theo chiều hướng tích cực. Dưới đây là cuộc trao đổi giữa TT&VH với ông Mùi.
- Thú thực với bạn, khi chỉ còn mấy ngày nữa bước vào mùa giải chuyên nghiệp lần thứ 11, tôi cũng thấy phấn chấn rất lạ. Có thể gọi là cảm giác có động lực và nguồn cảm hứng mới. Anh em trọng tài (TT) nhiều người cũng tâm sự thế. Phải nói rằng, năm 2011 là một năm đặc biệt với bóng đá VN. Đây là bước ngoặt quan trọng khi ai cũng hiểu chúng ta chính thức bước lên chuyên nghiệp. Không riêng gì TT, tất cả các bộ phận đều ý thức cao độ điều đó. Trọng tài được quan tâm hơn, được tạo điều kiện tối đa để anh em yên tâm cống hiết hết mình cho nghề. Rõ nhất về chế độ, tiền ăn từ 300.000 đồng/ngày tăng lên 400.000 đồng. TT chính ở V-League năm ngoái thổi một trận được 1,8 triệu, thì nay tăng lên 3 triệu, trợ lý từ 1,2 triệu lên 2 triệu đồng. Ý thức yêu nghề anh em đã thể hiện rất rõ.
* Yêu nghề và an tâm với nghề là điều cần thiết nhất với TT hiện nay. Về phần HĐTT QG, các ông đã thể hiện sự “ý thức cao độ” phải làm mới mình thế nào để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới?
- Tất nhiên. Chúng tôi vừa tổ chức khoá tập huấn dành cho 32 TT hàng đầu Việt Nam trước khi bước vào mùa giải mới 2011. Sau gần 1 tuần học tập và thực hành, các giảng viên do FIFA cử đến đã truyền thụ những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong công tác điều hành các giải đấu đỉnh cao cho các học viên tham dự khoá tập huấn. Cũng như các khoá tập huấn khác, bổ sung kiến thức lý thuyết, kiến thức về luật và các quy định mới do FIFA ban hành là điều quan trọng. Các học viên được dạy tập luyện thế nào để hạn chế tối đa chấn thương khi điều khiển trận đấu. Các bài tập hàng ngày, hàng tuần thế nào là khoa học. Tất cả đều phải trải qua quá trình kiểm tra thể lực trước khi được cấp chứng chỉ để làm nhiệm vụ tại mùa giải mới. Thú thực, tôi cũng rất lo khi kiểm tra thể lực theo tiêu chuẩn FIIFA. Họ sử dụng máy để kiểm tra tốc độ chứ không bấm tay. Chạy 10 vòng quanh sân thì anh phải đeo máy trước ngực đo nhịp tim, huyết áp. Trên tay đeo đồng hồ đo mạch đập. Tôi vừa nhận được mail báo chỉ có 4 TT rớt, điều đó chứng tỏ anh em đã chuẩn bị kỹ.

Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi cho rằng công tác trọng tài ở mùa giải 2011 sẽ tốt hơn
Ngày 30/12 đến 2/1, sẽ có 65 TT ở giải hạng Nhì và giải trẻ tập huấn tại Hà Nội. Ngày 3 đến 4/1, tại Đà Nẵng, HĐTT QG sẽ tiến hành Hội thảo công tác đào tạo, bồi dưỡng TT. Ngoài các giảng viên, GS, TT, chúng tôi còn mời các chuyên gia hàng đầu tham gia lĩnh vực bóng đá đến để nghe những ý kiến quý báu của họ.
Chiều 4 đến 7/1, chúng tôi sẽ tiến hành rút kinh nghiệm mùa giải 2010 và tập huấn chuẩn bị mùa giải 2011, với sự tham dự của tổng cộng 103 TT và trợ lý. Đặc biệt, từ ngày 10 đến 19/1, HĐTT QG sẽ cử người đến các CLB (trước mắt là chuyên nghiệp) để phổ biến luật bóng đá cho quan chức, cầu thủ. Tất cả chỉ với mong mỏi làm cho mối quan hệ giữa TT và đội bóng tốt hơn, để họ chia sẻ với TT hơn.
Một tin vui là từ ngày 15/1 đến 23/1, TT trẻ Đinh Văn Dũng (Đồng Nai) sẽ cùng 4 TT khu vực châu Á lên đường sang Anh dự khóa tập huấn với các TT đang làm nhiệm vụ ở giải Ngoại hạng Anh do AFC tiến cử. Đinh Văn Dũng cùng Nguyễn Hiền Triết (TP.HCM) là những trọng tài thuộc diện đào tạo đặc biệt của AFC 3 năm qua, để nhắm đến một ngày không xa sẽ điều hành đấu trường World Cup.
* Trong đợt tập huấn sắp tới, đâu là những điểm nóng mà các ông sẽ xoáy đến?
- Vẫn là kiên quyết và mạnh tay với bạo lực sân cỏ. TT chính cần có sự phối hợp tốt hơn với trợ lý, cũng như thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Tôi nghĩ năm tới công tác TT sẽ tốt hơn, căn cứ vào sự biến chuyển về chất cũng như họ nhận được sự quan tâm của nhiều cấp.
* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
HỮU QUÝ (thực hiện)