Tiếng nói Roma: Dẹp 'kỷ lục' đi, chúng ta vẫn trên đỉnh Serie A!

04/11/2013 10:46 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - Như vậy là Roma đã không thể thắng trận thứ 11 liên tiếp từ đầu mùa khi có trận hòa ở cố đô Torino. Không bàn về trận hòa ấy và chuỗi trận ấn tượng đã dừng lại, điều người viết muốn đề cập trong bài báo này là thái độ tiếp cận của chúng ta, CĐV Roma với nó.

"Viết lại lịch sử", "vượt qua mọi kỷ lục" ... có vẻ như những ngày qua, mọi người đã quá chú ý đến nó mà quên đi nhiều vấn đề thực tế mà Roma đang trải qua và phải đối mặt. Đúng là ai cũng mong chiến thắng. Nhưng bóng đá, đâu thể thắng mãi? Và khi điều không mong muốn xảy ra, chúng ta sẽ tiếp nhận nó ra sao để tiếp tục bước đi?


Roma đã bị cắt đứt mạch thắng - Ảnh AFP.

Chúng ta trách trọng tài! Có thể ai cũng cảm thấy khó chịu khi bị bắt ép. Nhưng làm ơn đi, đây là Serie A, nơi mà trọng tài chỉ là người của cố đô. Đó là chuyện quá quen thuộc nên chúng ta phải biết chấp nhận những "sai lầm" đó. Vấn đề vẫn như trên, gánh nặng của các kỷ lục đã đè chúng ta xuống và làm chúng ta quên rằng đó là một tệ nan mà chúng ta không thể chống lại.

Chúng ta trách Cerci ăn mừng sau khi ghi bàn vào đội bóng cũ! Thôi đi. Ngày Roma đá anh ấy đi, không biết bao nhiêu người thèm để ý đến! Đơn giản vì ngày ấy, anh không hay như bây giờ. Thành quả trong mùa giải này ở Torino chính là sự khổ luyện của anh tại đây. Do đó, anh có quyền ăn mừng tất cả những bàn thắng ghi được dù trước bất kỳ đối thủ nào. Còn chuyện anh là một người Roma, một Romanista? Hãy nhắc lại nó khi anh về quê thăm gia đình!

"Kỷ lục" hay "lịch sử" chỉ là những thứ chỉ có giá trị trên giấy tờ. Chúng ta đã có nó sau trận thắng trước Udinese và Chievo, và bây nhiêu đó là đủ. Dĩ nhiên là chúng ta muốn thắng thêm, nhưng chúng ta không thể. Ở hai trận trước, khi hàng công gần như vô dụng thì chúng ta vẫn còn hàng phòng ngự làm điểm tựa. Còn đến hôm qua, khi hàng phòng ngự cũng chệch hướng vì thẻ phạt và thể lực, thì một trận hòa đã là quá tốt.

Những kỷ lục chỉ là một phần của cuộc chơi. Nó ghi nhận một thành tích phi thường của ai đó trong một giai đoạn nhất định. Nhưng nó không phải là tất cả. Francesco Totti của chúng ta sẽ rất vui nếu phá thêm một kỷ lục nào nữa trong sự nghiệp phi thường của anh.  Nhưng người viết dám chắc, Totti muốn chiếc khiên ba màu vào cuối mùa hơn là giành thêm kỷ lục. Chặng đường còn dài, hãy lạc quan lên và công bằng hơn!

Pipu
(asromavn.net)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm