Eriksson đàm phán với đội bóng hạng Ba Notts County: Eriksson bất ngờ trở lại Anh

22/07/2009 10:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Từ sau khi bị đẩy khỏi cương vị HLV ĐT Anh, mỗi lần Sven-Goran Eriksson xuất hiện là một cú sốc. Từ việc được cựu Thủ tướng Thái Lan bổ nhiệm vào vị trí HLV Man City, đến chuyến phiêu lưu ngắn ngày ở tận Mexico. Hôm qua, HLV 61 tuổi người Thụy Điển bất ngờ đàm phán với đội bóng hạng Ba Anh, Notts County, để đảm nhiệm cương vị Giám đốc Thể thao.
 
Notts County là thành viên sáng lập của Football League và cũng chính là đội bóng chuyên nghiệp lâu đời nhất thế giới, được thành lập từ năm 1862 và chính Juventus đã bắt chước trang phục thi đấu của họ. Năm 1992, đội bóng nằm ở Nottingham này vẫn chơi ở giải đấu cao nhất nước Anh, nhưng vì tình hình tài chính bê bết, họ liên tục rớt hạng và luôn đối mặt với nguy cơ phá sản những năm qua. Từ năm 2005, Notts County không thoát khỏi giải hạng Ba, hạng đấu chuyên nghiệp thấp nhất, và phải chơi trước lượng khán giá dưới 5.000 người.
 
Một đội bóng như thế làm sao có thể thu hút Eriksson, cựu HLV ĐT Anh và từng đoạt scudetto ở Italia, và đưa ra lời đề nghị khó tin về mức lương là 40 nghìn bảng/tuần, tức 2 triệu bảng/năm? Lý do rất đơn giản: cách đây 1 tuần, Notts County bất ngờ được bán cho Munto Finance, tập đoàn có sự hỗ trợ của những người Ả rập giàu có. Các CĐV trung thành ít ỏi của Notts County đang hy vọng họ sẽ trở thành "Cô bé lọ lem" mới khi mà Munto Finance đã lên kế hoạch 10 năm với mục đích đưa đội bóng từng bước hướng đến Premier League.
 
Eriksson bất ngờ trở lại Anh
 
 
Ngoài ý đồ tìm kiếm một chuyên gia giàu kinh nghiệm, Munto Finance còn muốn đánh bóng thương hiệu, gây tiếng vang và họ đã quyết định tìm đến Eriksson, một HLV tai tiếng nhưng được giới truyền thông Anh đặc biệt quan tâm (vì là HLV nước ngoài đầu tiên của ĐT Anh). Từ sau khi bị LĐBĐ Mexico sa thải hồi tháng 4 vừa qua, Eriksson đã rơi vào tình trạng thất nghiệp. Suốt thời gian dài, có tin đồn ông được mời về Portsmouth để thay thế Tony Adams. Portsmouth vừa được chuyển giao cho một tỷ phú Ả rập, Sulaiman Al Fahim, nhưng ông chủ mới đã đặt niềm tin ở HLV tạm thời Paul Hart và không theo đuổi Eriksson.
 
Hiện Eriksson và Notts County đang thực hiện những cuộc đàm phán. Nếu Eriksson gật đầu, đây thực sự là cú sốc mới trong sự nghiệp của vị HLV lắm điều tiếng này.
 

Eriksson làm giàu nhờ bị... sa thải

Sau World Cup 2006, để chuyển giao ĐT Anh cho HLV McClaren, FA đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Eriksson và bồi thường cho ông ta 3 triệu bảng. 1 năm sau, Eriksson bất ngờ trở lại Anh trong cương vị HLV Man City. Chỉ sau 1 mùa, ông lại bị Man City sa thải và được đền bù hợp đồng 1 triệu bảng. Vỏn vẹn 2 ngày sau khi nhận vali tiền từ ông chủ của Man City lúc bấy giờ là Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin, Eriksson được chọn làm HLV của ĐT Mexico. Eriksson chỉ trụ lại vài tháng ở vị trí ấy khi ĐT Mexico của ông thi đấu bê bết. Nhưng khi bị sa thải hồi tháng 4 vừa qua, ông lại nhận được khoản đền bù hợp đồng lên đến 2 triệu bảng. Như vậy, chỉ tính riêng 3 năm qua, Eriksson đã kiếm được tổng cộng 6 triệu bảng nhờ làm việc tồi!
 
Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm