17/02/2026 08:08 GMT+7
Được khán giả yêu mến và nhớ mãi với vai "Nguyệt thảo mai" trong bộ phim Phía trước là bầu trời, diễn viên Hà Hương từng ghi dấu ấn bằng một hình ảnh rất riêng, vừa sắc sảo, vừa đời, vừa khiến người xem "ghét mà thương". Sau vai diễn ấy, chị chọn cho mình những ngã rẽ khác của cuộc sống: làm vợ, làm mẹ, kinh doanh, giảng dạy và lặng lẽ tích lũy thêm trải nghiệm sống. Thế nhưng, trong trái tim nhiều khán giả, Hà Hương chưa bao giờ rời khỏi màn ảnh. Sự chờ đợi ấy dường như đã được hồi đáp khi năm nay, chị chính thức trở lại với hai dự án điện ảnh: Thế hệ kỳ tích và bộ phim Tết Mùi Phở.

Được khán giả yêu mến và nhớ mãi với vai "Nguyệt thảo mai" trong bộ phim Phía trước là bầu trời, diễn viên Hà Hương từng ghi dấu ấn bằng một hình ảnh rất riêng, vừa sắc sảo, vừa đời, vừa khiến người xem "ghét mà thương". Sau vai diễn ấy, chị chọn cho mình những ngã rẽ khác của cuộc sống: làm vợ, làm mẹ, kinh doanh, giảng dạy và lặng lẽ tích lũy thêm trải nghiệm sống. Thế nhưng, trong trái tim nhiều khán giả, Hà Hương chưa bao giờ rời khỏi màn ảnh. Sự chờ đợi ấy dường như đã được hồi đáp khi năm nay, chị chính thức trở lại với hai dự án điện ảnh: Thế hệ kỳ tích và bộ phim Tết Mùi Phở. Từ "Nguyệt thảo mai" đến hiện tại, hành trình ấy đã đi qua bao nhiêu thay đổi. Và có lẽ, đây là lúc thích hợp để lắng nghe Hà Hương chia sẻ về quyết định quay lại với điện ảnh - sau rất nhiều năm tưởng như đã khép lại một chương cũ.

"Nguyệt thảo mai" trở lại với hai vai diễn điện ảnh liên tiếp 

- Bao nhiêu năm từ sau ấn tượng của vai diễn Nguyệt thảo mai trong bộ phim Phía trước là bầu trời, khán giả vẫn luôn mong đợi sự trở lại của diễn viên Hà Hương trên màn ảnh. Và thật tuyệt vời khi trong năm nay, chị đã có một sự trở lại như thế với "Thế hệ kỳ tích", và dịp Tết này là "Mùi Phở". Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau rất nhiều năm mới quyết định quay trở lại với điện ảnh như vậy?

Hà Hương luôn tin vào cơ duyên, luôn tin vào tất cả những gì duyên phận mang đến cho mình. Giống như bộ phim Phía trước là bầu trời năm 2001, thực ra quay từ năm 2000, khi đó Hà Hương mới chỉ là một sinh viên vừa ra trường, gọi là học sinh Trường Bố Việt Nam vừa tốt nghiệp, rồi vào Nhà hát Ca múa Nhạc Việt Nam làm việc. Khi được lựa chọn vào vai Nguyệt trong Phía trước là bầu trời, đó cũng là một sự tình cờ.

Sự trở lại của diễn viên Hà Hương: Từ "Nguyệt thảo mai" đến Mai trong Mùi phở - Ảnh 2.

Nguyệt thảo mai - Vai diễn đầu tay đã để lại ấn tượng sâu sắc trong sự nghiệp của diễn viên Hà Hương

Lúc ấy Hà Hương ở trọ cùng với Thu Nga. Hai bạn thuê chung một căn nhà để đi làm, mỗi người làm ở một cơ quan khác nhau. Hôm đó là cuối tuần, cả hai đều được nghỉ. Thu Nga rủ Hà Hương đi cùng qua VFC lấy kịch bản phim. Hà Hương chỉ vô tình đi cùng như vậy thôi. Nhưng đến nơi, đạo diễn Đỗ Thanh Hải hỏi:

- Em đã đóng phim bao giờ chưa?

- Dạ, chưa anh ạ.

- Em có thích đóng phim không?

- Dạ, em có ạ.

Thực sự lúc đó, với một cô bé 18 - 19 tuổi như Hà Hương, đâu có biết đóng phim là như thế nào. Cùng thời điểm ấy, Hà Hương cũng nhận được lời mời tham gia một phim điện ảnh là Vua bãi giác. Nhưng khi đó, với mình, phim truyền hình hay phim điện ảnh đều là những khái niệm rất mơ hồ, chưa hiểu khác nhau ra sao. Hà Hương cũng đi casting, thử vai, mọi người rất ưng gương mặt nên đã may đo trang phục cho vai diễn.

Thế nhưng khi quay thử phân đoạn trong Phía trước là bầu trời và được đạo diễn quyết định giữ luôn, không phải quay lại nữa, vậy là bỗng nhiên… mình thành diễn viên. Và mình đành xin lỗi đoàn phim Vua bãi giác vì không thể tham gia hai phim cùng lúc do trùng lịch quay. Thế là mình có cơ duyên với Phía trước là bầu trời.

Sự trở lại của diễn viên Hà Hương: Từ "Nguyệt thảo mai" đến Mai trong Mùi phở - Ảnh 3.

Hà Hương trong phim Mỹ nhân thần sách

Mãi đến năm 2018, khi bộ phim "nổi" trở lại, Hà Hương mới có cơ duyên với điện ảnh. Đó là phim Mỹ nhân thần sách do Beta sản xuất. Bên Beta có nói vui rằng: "Ước gì chị quay lại lúc 20 tuổi để làm diễn viên chính." Nhưng sau gần 20 năm, mình quay lại với một vai nhỏ thôi. Có lẽ họ cũng ái ngại khi mời mình một vai phụ như vậy. Nhưng Hà Hương nghĩ đó là cơ duyên để mình quay lại với điện ảnh, để xem điện ảnh khác truyền hình như thế nào. Từ chương trình cuối cùng năm 2006 là Phụ nữ thế kỷ 21 đến năm 2018, mình không tham gia diễn xuất nữa. Quãng thời gian ấy quá dài. Vì vậy, với một vai nhỏ, mình xem đó là cơ hội để tập tành trở lại nghề.

Năm 2020, khi Mỹ nhân thần sách ra rạp thì đúng vào mùa Covid, nên gần như không ai biết mình đã đóng phim. Đến năm 2025, với bộ phim Thế hệ kỳ tích của đạo diễn Hoàng Nam Chiếu ra rạp, Hà Hương mới thực sự được trải nghiệm việc đi ra mắt phim, họp báo ra mắt phim, tiếp xúc với truyền thông, mạng xã hội để gửi gắm bộ phim đến công chúng.

Sự trở lại của diễn viên Hà Hương: Từ "Nguyệt thảo mai" đến Mai trong Mùi phở - Ảnh 4.

Cô Phương Tứ trong Thế hệ kỳ tích đánh dấu màn tacsi xuất của Hà Hương với điện ảnh

Điều thú vị hơn nữa là Mùi Phở mới là phim quay trước, quay cuối năm 2024 nhưng không kịp ra mắt dịp Xuân 2025. Vì thế, Mùi Phở quay trước nhưng chiếu sau; còn Thế hệ kỳ tích quay sau lại chiếu trước. Thế là Hà Hương có duyên hai năm liền: 2025 một phim và 2026 một phim.

- Sau rất nhiều năm, cảm giác của chị khi trở lại với nghệ thuật, bắt đầu lại với một đoàn phim điện ảnh như thế nào?

Thực sự lúc đó, cho đến tận bây giờ Hà Hương vẫn nhớ như in cảm xúc của mình. Nó giống như một đứa trẻ được mẹ cho quà vậy. Bao nhiêu năng lượng mình tích trữ suốt gần 20 năm rời xa màn ảnh dường như trào ra hết.

Mình cảm giác như một đứa trẻ con quá đỗi phấn khích với mọi thứ. Cái gì cũng tò mò: từ ê-kíp làm việc, máy quay, cho đến toàn bộ quy trình sản xuất. Tất cả đều mới mẻ. Và với màn ảnh rộng, Hà Hương vẫn là một diễn viên trẻ, rất trẻ về tuổi nghề. Vì thế mình cực kỳ hào hứng.

Sự trở lại của diễn viên Hà Hương: Từ "Nguyệt thảo mai" đến Mai trong Mùi phở - Ảnh 5.

Và "Mùi phở" được chiếu vào đúng dịp tết

Đi đến đâu mình cũng có cảm giác muốn học hỏi: "Sao bạn này giỏi thế nhỉ?", "Sao bạn kia diễn hay thế nhỉ?", "Sao đạo diễn siêu thế nhỉ?". Trong đầu lúc nào cũng tràn ngập sự ngưỡng mộ và mong muốn được làm việc cùng những người giỏi. Bởi mình tin rằng khi ở trong một môi trường như vậy, mình sẽ năng động hơn, làm việc tốt hơn và có cơ hội học hỏi nhiều hơn.

Năng lượng ấy chảy tràn mỗi ngày. Dù có những hôm làm việc từ sáng đến đêm, từ đêm đến sáng, chỉ ngủ vài tiếng, mình vẫn thấy phấn khích, hào hứng và hứng khởi vô cùng. Lúc nào đi làm cũng trong trạng thái năng lượng tràn trề.

- Cô Mai trong "Mùi Phở" đã có những ngày làm việc thăng hoa đến thế tại trường quay, và vào đúng mồng 1 tết Bính Ngọ, bộ phim đến với khán giả. Chị có thể chia sẻ thêm về vai diễn này?

Bật mí một chút nhé. Trong phim, mình vào vai con gái của một gia đình bán phở lâu đời ở phố cổ Hà Nội. Nhân vật có nét nhanh nhẹn, khá nhạy cảm với thương trường.

- Có "đanh đá" hay "thảo mai" chút nào không ạ?

(Cười) Không, mình đang dùng những từ nhẹ nhàng để nói về nhân vật thôi! Thực ra, đó vẫn là một cô gái bình thường, sinh ra và lớn lên ở phố cổ, trong một gia đình kinh doanh. Khi tiếp xúc với môi trường buôn bán, con người ta sẽ năng động hơn, nhanh nhẹn hơn, nhạy bén với thị trường hơn.

Sự trở lại của diễn viên Hà Hương: Từ "Nguyệt thảo mai" đến Mai trong Mùi phở - Ảnh 6.

Hà Hương và các thành viên Mùi phở trong buổi ra mắt

Nhưng dù sao, Mai vẫn là một cô gái được yêu thương, chiều chuộng, không phải va vấp quá nhiều. Gia đình có điều kiện, nên cô ấy mang nét riêng của con gái phố cổ: hơi "xéo sắc" một chút, hơi "nũng nịu" một chút, khá kỹ tính từ cách ăn mặc cho đến chuẩn bị mọi thứ. Những điều đó dường như đã ngấm vào máu. Điều khiến Hà Hương vô cùng thích thú là trong Mùi Phở, mình được làm con gái của nghệ sĩ Xuân Hinh - một cái tên chỉ cần nhắc đến là ai cũng biết. Mỗi dịp Tết đến, thế hệ ông bà, bố mẹ Hà Hương… đều săn đón những đĩa hài Xuân Hinh. Đó là một phần ký ức Tết của rất nhiều gia đình.

- Dường như với chị, mỗi vai diễn là một cơ hội được sống trọn vẹn với nghề, với đam mê, bất kể vai lớn hay nhỏ?

Rõ ràng nghề diễn viên là một nghề hạnh phúc. Bởi mình được trải nghiệm vô số cung bậc cảm xúc mà có thể trong cuộc đời thật mình không có.

Mình diễn cuộc đời của rất nhiều người khác, trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có thể trở thành mẹ của những đứa con khác, có thể là một người phụ nữ mang bầu, hạnh phúc hoặc bất hạnh. Những điều đó, cuộc đời Hà Hương có thể không có, nhưng cuộc đời của cô Phương Tứ hay cô Mai lại có.

Sự trở lại của diễn viên Hà Hương: Từ "Nguyệt thảo mai" đến Mai trong Mùi phở - Ảnh 7.

Mỗi vai diễn cho Hà Hương sống thêm một cuộc đời

Khi quay lại vai Nguyệt, mình như được sống lại tuổi hai mươi hừng hực, mới ra trường, va vấp, rồi đứng dậy, rồi tìm cách trụ lại. Bao nhiêu người có cơ hội trải nghiệm nhiều cuộc đời như thế, ngoài diễn viên?

Vì vậy Hà Hương luôn thấy mình may mắn. Biết ơn khán giả còn nhớ đến mình. Biết ơn các đạo diễn, các chương trình đã lựa chọn mình. Biết ơn cả những cơ hội và những vấp ngã, vì chúng cho mình thêm trải nghiệm. Và biết ơn vì khán giả vẫn ở đó, chờ mình.

- Mỗi vai diễn trên màn ảnh là một tính cách nhân vật. Còn với sự tò mò của khán giả, người ta lại muốn biết: chị trong bao nhiêu năm qua đã làm gì, đã có những trải nghiệm như thế nào để có một sự trở lại ấn tượng như vậy?

Hà Hương nghĩ rằng có lẽ đó là cơ duyên để mình có thật nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Đến khi được diễn cuộc đời của một người khác, mình không cần phải "diễn" theo nghĩa gồng mình lên, mà chỉ cần lột tả những cảm xúc, suy nghĩ, hoàn cảnh đã từng đi qua trong đời mình.

Mình tích lũy kinh nghiệm, trải nghiệm sống để khi bước vào một vai diễn khác, tất cả được thể hiện một cách rõ nét nhất. Và Hà Hương nghĩ rằng cô Phương, cô Mai hay Nguyệt trong Phía trước là bầu trời… thực ra chỉ là những giai đoạn khác nhau của người phụ nữ trong cuộc sống."

Mình tích lũy kinh nghiệm, trải nghiệm sống để khi bước vào một vai diễn khác, tất cả được thể hiện một cách rõ nét nhất. Và Hà Hương nghĩ rằng cô Phương, cô Mai hay Nguyệt trong Phía trước là bầu trời… thực ra chỉ là những giai đoạn khác nhau của người phụ nữ trong cuộc sống.Nguyệt là cô gái trẻ trung, năng động, nhanh nhẹn của tuổi thanh xuân. Còn cô Phương (Thế hệ kỳ tích) hay cô Mai (Mùi phở) chính là Nguyệt khi đã trưởng thành - với va vấp, hôn nhân, gia đình, chồng con. Đó đều là những cảnh đời rất bình thường của người phụ nữ.

Sự trở lại của diễn viên Hà Hương: Từ "Nguyệt thảo mai" đến Mai trong Mùi phở - Ảnh 9.

- Nếu khán giả yêu mến và theo dõi hành trình nghệ thuật của chị, có thể thấy sự xuất hiện của chị tuy không nhiều nhưng luôn để lại ấn tượng. Ví dụ như giai đoạn tham gia Phụ nữ thế kỷ 21, chị hiện lên là một nghệ sĩ nhạy cảm, thông minh và sắc sảo. Với vai Nguyệt thảo mai và nhiều dấu ấn khác, chị hoàn toàn có cơ hội tiếp tục con đường nghệ thuật đều đặn hơn, với nhiều dự án hơn. Nhưng chị lại chọn một con đường lặng lẽ hơn, chọn cuộc sống và những dự án riêng thay vì đầu tư mạnh mẽ cho nghệ thuật. Vì sao chị có lựa chọn đó?

Thực sự Hà Hương nghĩ mọi thứ đều có sự sắp đặt của số phận, của cơ duyên. Mỗi giai đoạn, mình có những bài học và những trải nghiệm khác nhau. Điều gì đến thì mình đón nhận và sống hết mình với nó, bởi vì những giai đoạn ấy sẽ không bao giờ quay lại.

Giống như khi tốt nghiệp đại học, mình bước sang một chặng đường mới là đi làm. Với Hà Hương, ở tuổi 27, khi bạn bè 24 - 25 tuổi đã lập gia đình, mình vẫn chưa lấy chồng nên thời điểm đó mọi người cũng khá sốt ruột. Nhưng thực ra Hà Hương không sốt ruột, vì mình đã có bạn trai và bây giờ là anh xã. Đến nay, hai vợ chồng cũng đã gần 20 năm bên nhau.

Mỗi lựa chọn đều mang đến những bài học riêng. Làm vợ, làm mẹ là một niềm hạnh phúc. Và khi ấy, Hà Hương tạm gác lại đam mê nghệ thuật từ diễn viên truyền hình, điện ảnh đến game show… để thực hiện thiên chức của mình. Đó là một hạnh phúc khác.

Trong giai đoạn ấy, không phải mình cân đo quá nhiều, mà là trái tim mình dẫn lối. Và đến bây giờ, khi gia đình đã ổn định, các con đã lớn, thì có thể nói là "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Hà Hương chỉ mong rằng nếu các đạo diễn và mọi người thấy mình phù hợp với vai diễn nào, hãy cho Hà Hương cơ hội được trở lại với màn ảnh nhiều hơn.

Bởi đam mê của một người diễn viên có thể được nén lại ở đâu đó trong tim, chứ chưa bao giờ tắt. Khi quay phim, mình nhớ vô cùng những ống kính, ánh đèn sân khấu, những bữa cơm hộp của đoàn đơn sơ, giản dị, ăn rất vội nhưng đầy niềm vui và hứng khởi.

Mỗi lần được đi quay, mình lại cảm giác như đang ở tuổi mười tám, đôi mươi. Năng lượng cứ chảy tràn ra. Có lẽ vì mình quá hạnh phúc khi được trở lại với nghề. Đam mê chỉ tạm nhường chỗ cho một thiên chức khác, chứ chưa bao giờ mất đi".

Mỗi lần được đi quay, mình lại cảm giác như đang ở tuổi mười tám, đôi mươi. Năng lượng cứ chảy tràn ra. Có lẽ vì mình quá hạnh phúc khi được trở lại với nghề. Đam mê chỉ tạm nhường chỗ cho một thiên chức khác, chứ chưa bao giờ mất đi. Vì thế, Hà Hương xem đây là một cơ hội để mình quay trở lại với điện ảnh. Và rất mong khán giả đón nhận những vai diễn của Hà Hương, góp ý cho Hà Hương biết điều gì nên, điều gì chưa nên để mình trưởng thành hơn. Bởi với màn ảnh rộng, như Hà Hương vẫn nói, mình vẫn là một diễn viên rất, rất trẻ.

- Là có những lúc chị tạm gác đam mê này để dành cho một đam mê khác, để trái tim dẫn lối đến những điều khác trong cuộc sống. Phải chăng chính việc có thêm nhiều trải nghiệm từ thiên chức làm vợ, làm mẹ, đến công việc kinh doanh hay hướng dẫn nghệ thuật, múa và dẫn dắt cảm xúclại là cách để bồi đắp con người nghệ sĩ. Để khi cơ hội đến, mình sẵn sàng cho mọi hóa thân?

Thực ra, tất cả những trải nghiệm trong cuộc đời này đều vô cùng đáng quý và đáng trân trọng. Đúng như bạn nói, đó chính là cơ hội để mình bồi đắp, làm dày thêm trải nghiệm và kinh nghiệm sống. Đến khi có dịp được thể hiện, được lột tả một nhân vật nào đó, mọi thứ trở nên rõ ràng và tự nhiên hơn. Bất cứ cơ duyên nào đến, Hà Hương cũng nghĩ rằng: "À, có lẽ đã đến lúc như vậy rồi." Kể cả những khó khăn, những va vấp trong cuộc sống hay trong nghề, cũng là cơ hội để mình chậm lại, nhìn lại bản thân, nhìn lại con đường mình đang đi và tích lũy thêm kinh nghiệm.

Điều Hà Hương trân trọng nhất là khi mình quay trở lại, khán giả vẫn chưa từng bỏ rơi mình từ người lớn tuổi đến người trẻ, thậm chí cả các bạn nhỏ. Trong trái tim mình ngập tràn sự biết ơn. Và mình thấy mình là một người phụ nữ vô cùng may mắn và hạnh phúc.

- Chị nói về sự may mắn, về lòng biết ơn. Nhưng khi nhìn lại toàn bộ hành trình đã đi qua, với những lựa chọn trong từng giai đoạn, có điều gì chị từng cảm thấy hơi tiếc một chút không?

Nếu nói về hối tiếc thì có lẽ mình sẽ tiếc nhiều lắm. Giống như khi bạn ăn một bát phở xong, bạn lại thấy cốc cà phê bên cạnh có vẻ ngon. Rồi khi uống cà phê, bạn lại nghĩ: "Biết thế lúc nãy mình đừng ăn bát phở to với nhiều topping như vậy."

Nếu cứ nghĩ như thế, lúc nào mình cũng có điều để tiếc. Hà Hương nghĩ rằng cuộc đời giống như một hành trình học tập: học xong mầm non thì lên tiểu học, rồi trung học, đại học và đi làm. Mỗi chặng đường có một bài học riêng.

Hối tiếc cũng là một điều khá thú vị. Bởi nếu mọi thứ đã quá viên mãn, trọn vẹn, thì có lẽ mình chẳng còn điều gì để lưu luyến. Một chút tiếc nuối đôi khi làm mình hoài niệm hơn, nhắc mình cố gắng hơn và rút kinh nghiệm để lần sau sắp xếp mọi thứ hợp lý hơn".

Hối tiếc cũng là một điều khá thú vị. Bởi nếu mọi thứ đã quá viên mãn, trọn vẹn, thì có lẽ mình chẳng còn điều gì để lưu luyến. Một chút tiếc nuối đôi khi làm mình hoài niệm hơn, nhắc mình cố gắng hơn và rút kinh nghiệm để lần sau sắp xếp mọi thứ hợp lý hơn.Trong cuộc đời mỗi người sẽ có những lúc cảm thấy tiếc, nhưng điều đó không thể quay trở lại. Vì vậy, mình cứ tiếp tục hành trình của mình, để những tiếc nuối ấy trở thành một kỷ niệm nhỏ, một hoài niệm nhỏ và quan trọng hơn, là một kinh nghiệm cho chặng đường tiếp theo.

- Với kinh nghiệm của một "phụ nữ thế kỷ 21", chị thấy kim chỉ nam quan trọng nhất trong cuộc sống của mình là gì?

Thực ra, ai cũng mong muốn cho mình một cuộc sống bình yên và sự bình yên ấy nằm trong trái tim mỗi người.

Bình yên bao gồm cả niềm vui, nỗi buồn, cả sự hối tiếc, cả những háo hức và kỳ vọng phía trước. Hà Hương nghĩ rằng mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình, và điều quan trọng là hãy hạnh phúc với lựa chọn đó, dù kết quả có như thế nào.

Cho đến bây giờ, Hà Hương vẫn nói với các con rằng: các con có quyền lựa chọn. Và khi đã lựa chọn rồi, kết quả ra sao thì đó vẫn là lựa chọn của mình. Vậy hãy hài lòng với nó. Nếu chưa hài lòng, có nghĩa là mình còn điều gì đó hối tiếc. Khi ấy, mình cần dừng lại một chút để nhìn lại: đã đúng chưa, đã phù hợp chưa.

Sự trở lại của diễn viên Hà Hương: Từ "Nguyệt thảo mai" đến Mai trong Mùi phở - Ảnh 14.

Bởi mọi thứ còn phụ thuộc vào cơ hội, vào thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Nếu mọi điều đến cùng một lúc, đó là một kết quả hoàn hảo. Nhưng nếu chưa như ý, thì dù sao cốc nước vẫn luôn đầy một nửa. Hà Hương luôn nói với các con như vậy: hãy nhìn vào phần đầy, và tìm bài học ở đó.

- Ngoài chữ "duyên", bên cạnh cơ duyên còn là sự chuẩn bị của bản thân và những kế hoạch riêng. Sau sự trở lại với hai vai diễn trong năm 2025 và 2026, chị có dự định nào cho hành trình nghệ thuật tiếp theo không?

Ở độ tuổi này, Hà Hương nhận ra rằng mỗi khi mình lập kế hoạch cho tương lai thì thường sẽ có những bước ngoặt bất ngờ xảy ra.

Trước đây, khi đang là một diễn viên của nhà hát, tham gia chương trình nào cũng nằm trong danh sách đầu tiên, thì mình lại rẽ sang đóng phim. Khi Phía trước là bầu trời được nhắc lại, mình nghĩ có thể sẽ quay lại truyền hình nhiều hơn, thì lại chuyển hướng sang điện ảnh. Khi đang làm vợ, làm mẹ, mình lại quay trở lại diễn xuất. Khi đang làm diễn viên, mình lại kinh doanh. Có lúc lại đi học đại học, rồi làm công chức bình thường.

Cuộc đời mình là những bước ngoặt rất khác nhau. Và qua đó mình nhận ra: nếu có một cơ hội hay một điều gì đến với cuộc sống, hãy đón nhận nó. Hãy tìm cách để mình vui vẻ, thoải mái nhất trong hoàn cảnh đó. Tự do trong khuôn khổ cho phép của chính mình.

Sự trở lại của diễn viên Hà Hương: Từ "Nguyệt thảo mai" đến Mai trong Mùi phở - Ảnh 15.

- Bên cạnh đó, chị cũng đồng hành cùng nhiều phụ nữ qua những hoạt động nghệ thuật, chia sẻ cảm xúc và câu chuyện sống. Chị nghĩ mình có thể mang đến điều gì cho họ?

Khi làm diễn viên, mình được trải nghiệm nhiều cảnh đời. Từ đó, mình có sự đồng cảm hơn và hiểu rằng cuộc sống không phải cứ lên kế hoạch là sẽ diễn ra đúng như vậy.

Mình chia sẻ với các chị em rằng: hãy nhẹ nhàng hơn với chính mình. Đừng tự tạo áp lực rằng mọi thứ phải hoàn hảo. Chúng ta có thể có những lúc yếu đuối, những lúc chông chênh. Điều quan trọng là mình biết chấp nhận, biết yêu thương bản thân và tìm thấy giá trị của mình trong từng vai trò: làm vợ, làm mẹ, làm người phụ nữ độc lập hay làm nghệ sĩ.

Khi mình nhẹ lòng, cuộc sống cũng nhẹ đi. Và khi trái tim mình bình yên, mình sẽ có đủ năng lượng để yêu thương và lan tỏa điều tích cực đến những người xung quanh".

Khi mình nhẹ lòng, cuộc sống cũng nhẹ đi. Và khi trái tim mình bình yên, mình sẽ có đủ năng lượng để yêu thương và lan tỏa điều tích cực đến những người xung quanh. Đó là những điều mà mình được lắng nghe, được nghe những câu chuyện của người khác và đồng cảm với họ. Sự đồng cảm ấy mang lại cho mình hai điều. Thứ nhất, mình cảm nhận được nỗi đau của người ta. Thứ hai, mình có thể trao đi một cái ôm ấm áp và nói rằng: "Bạn cứ nói đi, tôi ở đây rồi."

Với Hà Hương, đó giống như một sứ mệnh. Mỗi người sẽ thực hiện sứ mệnh của mình thông qua những công việc khác nhau. Khi gặp những hoàn cảnh như vậy, mình có thể làm hai điều: một là lắng nghe, hai là ở bên cạnh họ bằng sự chân thành.

Sự trở lại của diễn viên Hà Hương: Từ "Nguyệt thảo mai" đến Mai trong Mùi phở - Ảnh 17.

Bởi khi một người muốn nói ra điều gì đó, họ cần có người nghe. Và khi họ đã quyết định nói với mình, nghĩa là họ tin tưởng mình. Như thế đã là một niềm hạnh phúc rồi.

Mình chỉ cần ngồi xuống, lắng nghe, dành cho họ một cái ôm, một cái gật đầu đồng cảm. Thế thôi, nhưng đủ để họ nhẹ lòng hơn. Và mình cũng có thêm một trải nghiệm sống.

Vì vậy Hà Hương nghĩ rằng, bất cứ điều gì đến với cuộc sống cũng đều là may mắn và hạnh phúc. Nên lúc nào mình cũng giữ tâm trạng vui vẻ, nhẹ nhàng.

Khi còn trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm, mình cũng từng khó chịu, bực mình, từng trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc lên xuống. Nhưng sau này mình nhận ra, cuộc sống giống như một món ăn. Không thể chỉ có một loại gia vị.

Một món luộc còn cần nước chấm để đậm đà hơn. Một món xào thì phải có rất nhiều gia vị. Cuộc sống cũng vậy, có cay, có ngọt, có mặn, có đắng. Thậm chí có cả sự nhạt nhẽo để mình hiểu thế nào là thiếu vị.

Sự trở lại của diễn viên Hà Hương: Từ "Nguyệt thảo mai" đến Mai trong Mùi phở - Ảnh 18.

Khi đã nếm đủ những "gia vị" đó, trong lòng mình sẽ đầy ắp sự biết ơn. Và Hà Hương thực sự luôn cảm thấy vui vẻ, biết ơn tất cả những gì đến với mình – dù to hay nhỏ, nặng hay nhẹ, thành công hay thất bại, buồn đau hay hạnh phúc.

Chỉ riêng việc được sinh ra làm người đã là một điều may mắn. Được sống nhiều cuộc đời qua những vai diễn đã là một điều hạnh phúc. Và sau gần 20 - 25 năm, khán giả vẫn đón nhận, vẫn chia sẻ cùng mình đó là một hạnh phúc vô cùng lớn lao.

Vì thế, cuộc đời này, điều Hà Hương giữ lại nhiều nhất chính là lòng biết ơn.

- Tôi tin rằng đồng hành với những người phụ nữ tích cực luôn mang lại nguồn cảm hứng tích cực. Và hy vọng rằng sau cuộc trò chuyện này, khán giả sẽ hiểu hơn về diễn viên Hà Hương - và tiếp tục chờ đợi những vai diễn mới của chị trong thời gian tới. Xin cảm ơn chị vì một buổi trò chuyện đầy cảm xúc và năng lượng đẹp như hôm nay.


Yên Khương
Nhân vật cung cấp

Xem thêm

'Mùi Phở': Bộ phim để những người con mời bố mẹ cùng ra rạp

'Mùi Phở': Bộ phim để những người con mời bố mẹ cùng ra rạp

09/02/2026 21:22

Ngày 9/2, buổi ra mắt phim Mùi Phở tại Hà Nội diễn ra trong không khí ấm áp. Đây không đơn thuần là một tác phẩm giải trí dịp Tết, bộ phim còn là thành quả của 10 năm trau dồi và 4 năm đầu tư của ê-kíp với mong muốn tạo ra một nhịp cầu kết nối các thế hệ trong gia đình Việt.