Trong làng giải trí Hàn Quốc, hiếm có ngôi sao nào duy trì được sức hút bền bỉ suốt ba thập kỷ như So Ji Sub. Với biệt danh "So Gan Ji" – biểu tượng của phong cách lịch lãm và cool ngầu, nam diễn viên 47 tuổi vừa đánh dấu cột mốc 30 năm sự nghiệp bằng thành công rực rỡ của bộ phim hành động noir Mercy for None (Không dung thứ) trên Netflix, một lần nữa khẳng định vị thế "vua cool" của mình.
Hành trình từ một người mẫu trẻ đến ngôi sao toàn cầu của So Ji Sub không chỉ là câu chuyện về tài năng mà còn về sự kiên trì và đam mê với nghề diễn.
Trong làng giải trí Hàn Quốc, hiếm có ngôi sao nào duy trì được sức hút bền bỉ suốt ba thập kỷ như So Ji Sub
Mercy for None – Cú hit toàn cầu của So Ji Sub
Mercy for None - chuyển thể từ webtoon nổi tiếng Plaza Wars (2020-2021) - đưa So Ji Sub trở lại với thể loại hành động noir (phim tội phạm) sau 13 năm kể từ A Company Man (2012). Trong phim, anh vào vai Gi Jun, một sát thủ dày dạn trở lại thế giới ngầm sau 11 năm để trả thù và tìm sự thật đằng sau cái chết của em trai Ki Seok (Lee Jun Hyuk). Với lối diễn xuất kiệm lời, tập trung vào ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể, So Ji Sub mang đến một Gi Jun đầy dữ dội nhưng cũng khắc khổ, đúng với phong cách đặc trưng của mình.
Ngay từ khi dự án được công bố, người hâm mộ webtoon đã xem So Ji Sub là lựa chọn hoàn hảo cho vai Gi Jun nhờ ngoại hình cao ráo, sắc sảo và khí chất lạnh lùng. Bộ phim không chỉ trung thành với tinh thần nguyên tác mà còn tạo dấu ấn riêng với những pha hành động cận chiến tàn bạo.
So Ji Sun trong phim "Mercy for None"
Đáng nói, chỉ trong tuần thứ hai ra mắt (tính đến 18/6/2025), Mercy for None đạt 7,6 triệu giờ xem, dẫn đầu bảng xếp hạng serie không tiếng Anh toàn cầu của Netflix và lọt Top 10 tại 75 quốc gia, từ Hàn Quốc, Đức, Pháp đến Malaysia.
Dù được so sánh với John Wick, So Ji Sub khiêm tốn nhấn mạnh sự khác biệt: "Mercy for None tập trung vào các trận đánh tay đôi khốc liệt, không sử dụng nhiều súng như John Wick. Hành động của phim mang đậm chất thô ráp và năng lượng nguyên bản của noir Hàn Quốc".
Một cảnh đáng nhớ trong tập 4, khi Gi Jun đối đầu với võ sĩ MMA Kim Tae In, đã đẩy So Ji Sub đến giới hạn thể chất. Anh hài hước chia sẻ: "Khi bị đánh, tôi cảm giác như bị một vũ khí đập vào người".
Với vai diễn trong "Mercy for None", So Ji Sub được ví là "John Wick Hàn Quốc"
Để hóa thân thành Gi Jun, So Ji Sub giảm gần 20kg, từ 95kg xuống còn khoảng giữa 70kg, nhằm thể hiện sự khắc khổ và tuyệt vọng của nhân vật. Anh còn thiết kế các pha hành động phù hợp với hạn chế thể chất của Gi Jun – người từng tự cắt gân Achilles để rời bỏ thế giới ngầm. "Gi Jun không thể di chuyển nhanh, nên các đối thủ phải lao vào anh ấy. Mọi thứ được dàn dựng để anh ấy luôn tiến về phía trước, dù có thể tạm dừng" - anh giải thích.
Hành trình 30 năm – Từ người mẫu đến ngôi sao toàn cầu
So Ji Sub bắt đầu sự nghiệp vào năm 1995 với vai trò người mẫu cho một thương hiệu thời trang. Anh nhanh chóng chuyển hướng sang diễn xuất, xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như Model (Người mẫu - 1997) và We Are Dating Now (Chúng ta đang hẹn hò ngay bây giờ - 2002).
Cảnh trong K-Drama 'I'm Sorry, I Love You" - tác phẩm đã đưa tên tuổi So Ji Sub lên tầm quốc tế
Tuy nhiên, vai diễn đột phá trong I'm Sorry, I Love You (Xin lỗi, anh yêu em - 2004) đã đưa tên tuổi anh lên tầm quốc tế. Bộ phim không chỉ ghi dấu ấn với khán giả bởi câu chuyện tình bi kịch mà còn thể hiện khả năng diễn xuất nội tâm sâu sắc của So Ji Sub.
Kể từ đó, anh tiếp tục chinh phục khán giả qua các tác phẩm như Cain and Abel (Cain và Abel - 2009), Master's Sun (mặt trờ của chàng Joo - 2013), Oh My Venus (Nữ thần của tôi - 2015) và gần đây là Doctor Lawyer (Bác sĩ luật sư - 2022).
Trong suốt sự nghiệp, So Ji Sub thường được biết đến với những vai diễn nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng đầy chiều sâu. Anh thừa nhận phong cách diễn xuất của mình không có những biến chuyển cảm xúc lớn mà tập trung vào chi tiết tinh tế. "Diễn xuất mang lại niềm vui, nhưng cũng đầy thách thức. Tôi tập trung vào những chi tiết nhỏ, nhưng đôi khi cảm thấy như đang lặp lại chính mình. Tôi muốn thể hiện một khía cạnh mới mẻ, nhưng điều đó không dễ dàng" - anh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn tại Seoul hôm 12/6.
So Ji Sub gia nhập làng giải trí xứ kim chi từ vai trò người mẫu cho một thương hiệu thời trang
Dù đối mặt với áp lực đổi mới, So Ji Sub vẫn tìm thấy sức hút trong nghề diễn. "Tôi thường tự hỏi: 'Tại sao tôi diễn xuất?' Tôi không phải người giỏi giao tiếp hay thoải mái khi gặp gỡ người lạ. Nhưng có một sức hút đặc biệt trong diễn xuất. Tôi chưa tìm ra câu trả lời, nhưng tôi vẫn tiếp tục, dù biết nó khó khăn" - anh tâm sự.
Để hóa thân vào vai diễn trong "Mercy for None", So Ji Sub đã giảm 20kg trọng lượng cơ thể
Triết lý sống và đam mê với nghề
So Ji Sub không chỉ là một diễn viên mà còn là một người suy tư về cuộc sống và sự nghiệp. Anh từng chia sẻ: "Tôi chưa thực sự hiểu hết bản thân, nhưng tôi nghĩ có một sức hút đặc biệt trong việc tiếp tục bước đi, từng bước một". Câu nói này phản ánh tinh thần kiên định của anh, luôn tiến về phía trước dù đối mặt với những thử thách về thể chất và tinh thần.
So Ji Sub trong phim "Mercy forr None"
Ở tuổi 47, anh thừa nhận: "Khớp của tôi hơi có vấn đề, nhưng tôi vẫn ổn". Sự bền bỉ này giúp anh duy trì phong độ trong những cảnh hành động đòi hỏi thể lực cao của Mercy for None.
Anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống thật với bản thân. "Tôi không muốn các nhân vật của mình trở thành những anh hùng hào nhoáng. Họ phải chân thực, không hoàn hảo" - anh giải thích khi nói về vai Gi Jun. Triết lý này không chỉ áp dụng trong diễn xuất mà còn trong cách anh nhìn nhận cuộc sống. "Có lẽ vẫn còn một sức hút mà tôi chưa khám phá hết. Tôi chỉ muốn tiếp tục làm tốt công việc của mình" - anh nói, thể hiện sự khiêm tốn và đam mê không ngừng nghỉ.
Sức hút không phai mờ
Ngoài diễn xuất, So Ji Sub còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh nghệ thuật. Từ năm 2014, anh hỗ trợ công ty phân phối phim độc lập Challan, mang các tác phẩm như Hereditary và The Zone of Interest đến khán giả Hàn Quốc. "Tôi chỉ muốn góp một phần nhỏ" - anh khiêm tốn chia sẻ. Hành động này cho thấy anh không chỉ là một ngôi sao trên màn ảnh mà còn là một người yêu nghệ thuật, sẵn sàng hỗ trợ những dự án có giá trị văn hóa.
Sức hút của So Ji Sub không chỉ nằm ở vẻ ngoài lịch lãm hay tài năng diễn xuất, mà còn ở sự chân thành
Với Mercy for None, So Ji Sub không chỉ làm hài lòng người hâm mộ mà còn chinh phục khán giả toàn cầu, chứng minh rằng "So Gan Ji" không chỉ là một biệt danh mà là một phong cách sống – luôn tiến về phía trước, bất chấp thử thách. Dù đứng trước thành công vang dội của bộ phim, anh vẫn khiêm tốn: "Khi mọi người nói phim xếp hạng hai toàn cầu, tôi chưa thực sự hiểu điều đó có nghĩa gì. Nó vẫn chưa ngấm vào tôi".
So Ji Sub kết luận: "Có lẽ tôi chưa tìm ra hết sức hút của bản thân, nhưng tôi vẫn tiếp tục diễn xuất, dù biết nó khó khăn. Đó chính là lý do tôi ở đây".
Với Mercy for None, So Ji Sub không chỉ làm hài lòng người hâm mộ mà còn chinh phục khán giả toàn cầu
Với khán giả, sức hút của So Ji Sub không chỉ nằm ở vẻ ngoài lịch lãm hay tài năng diễn xuất, mà còn ở sự chân thành và nỗ lực không ngừng nghỉ, khiến anh mãi là "So Gan Ji" trong lòng người hâm mộ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất