Sir Alex giờ chỉ biết trông cậy trò cũ để vớt vát giấc mơ vô địch

07/05/2012 09:14 GMT+7 Google News

(TT&VH Online)- HLV của Man United, Alex Ferguson đang phải nhờ cậy cậu học trò cũ Mark Hughes để ngăn chặn Man City trong cuộc đua vô địch Premier League.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Man City đã tiến thêm một bước tới ngôi vô địch Premier League lần đầu tiên kể từ năm 1968 nhờ cú đúp của Yaya Toure trong chiến thắng 2-0 trước đối thủ Newcastle chỉ ít giờ sau khi M.U đánh bại Swansea với tỷ số tương tự trong trận đấu tại sân nhà Old Trafford.

Hiện tại cả hai đội bóng thành Manchester đều có cùng số điểm 86 nhưng Man City đang chiếm giữ ngôi đầu do hơn về chỉ số phụ. Với kết quả này, đội vô địch sẽ được xác định ở vòng đấu cuối khi Man City tiếp đón QPR còn M.U làm khách trước Sunderland. Chính bởi vậy Alex Ferguson đã kêu gọi học trò cũ là HLV QPR Mark Hughes hãy “giang tay cứu giúp” để M.U có thể đạt được thành công trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương.



M.U đang thất thế trong cuộc đua danh hiệu với Man City- Ảnh Getty

QPR chỉ cần một điểm và họ sẽ nỗ lực chiến đấu để trụ hạng. Tương lai của họ hoàn toàn phụ thuộc vào trận đấu cuối cùng và tôi chỉ ước rằng Sparky (Mark Hughes) sẽ làm được điều đó. Mark biết cậu ấy cần làm gì. Cậu ấy từng bị Man City sa thải một cách vô cớ và đây chính là cơ hội phục hận”, Sir Alex bộc bạch.

Nếu Man City giành thắng lợi chung cuộc, thì đây là lần đầu tiên kể từ năm 1965 có một đội bóng đăng quang nhờ hơn về chỉ số phụ. Sir Alex cũng đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng này. “Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra. Những điều lạ lùng luôn đến trong bóng đá. Man City hiện đang là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch nhưng chúng tôi từng 3 lần giành danh hiệu ở những thời điểm cuối cùng nên chúng tôi không ngại tiếp tục đương đầu với những thách thức”, thuyền trưởng M.U cho hay.

Bên cạnh đó, Sir Alex cũng kêu gọi sự ủng hộ từ phía các CĐV và hy vọng hai cầu thủ Rio Ferdinand và Chris Smalling sẽ mau chóng bình phục chấn thương để có thể góp mặt trong trận cầu quyết định vận mệnh đội bóng.

K.Đ


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm