(TT&VH Online) – Tạo ra vô số cơ hội cùng một thế trận vượt trội, nhưng khả năng dứt điểm tồi đã khiến Singapore phải trả giá bằng trận hòa 1-1 trước Philippines. Lão tướng Duric mở tỷ số cho Singapore ở phút 65, nhưng vào đúng phút bù giờ của trận đấu, Greatwich đã ghi bàn thắng quý giá giật lại một điểm cho Philppines.
Trước một Philippines quá yếu, Singapore không mấy khó khăn để áp đảo đối thủ trong hiệp một trận mở màn vòng bảng bảng B AFF Suzuki Cup 2010. Tuy vậy, dù đã tạo ra gần chục cơ hội ghi bàn mười mươi nhưng đội bóng đảo quốc Sư tử lại đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc, qua đó để Philippines cầm chân với tỷ số 0-0 sau hiệp đấu đầu tiên.

Singapore (áo đỏ) bị Philippines cầm chân - Ảnh: Getty
Trước giải, HLV McMenemy đã đánh giá đội bóng của ông Philippines là đội cửa dưới ở bảng B và với những gì đã diễn ra trong hiệp 1, HLV người Anh không hề khiêm tốn khi phát biểu như vậy. Dù có một số cầu thủ nhập tịch trong đội hình, nhưng Philippines vẫn chơi lóng ngóng và thường xuyên để mất bóng, đặc biệt là ở những pha xử lý cuối cùng. Singapore chơi chưa đúng sức nhưng họ vẫn tạo ra một thế trận vượt trội so với đối thủ. Ngay ở phút thứ 9, từ một cú sút xa không mấy nguy hiểm của một cầu thủ Singapore, thủ môn Etheridge bắt bóng lập bập tạo điều kiện để Noh Alam Shah lao vào sút bồi nhưng không thành công.
Cầu thủ mang áo số 8 của Singapore chính là nhân vật đáng chú ý nhất trong hiệp 1 trận đấu này khi anh liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn mà đồng đội tạo ra. Liên tiếp trong các phút 17 và 19, Alam Shah có hai cơ hội đối mặt với thủ môn Etheridge, nhưng đều bỏ lỡ rất đáng tiếc. Chưa hết, một phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Alam Shah lại khiến các CĐV Singapore ôm đầu tiếc nuối với pha sút bóng ra ngoài sau đường căng ngang của Bin Jantan. Trước đó, ở các phút 31 và 41, Bin Sulaiman cũng có hai cơ hội để mở tỷ số cho Singapore nhưng cũng bỏ lỡ. Một hiệp đấu hết sức vô duyên của các chân sút Singapore.
Trái ngược với hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ Philippines nhập cuộc khá tốt trong hiệp 2. Tuy nhiên, ở những pha xử lý cuối cùng, các cầu thủ Philippines lại không thật sự tỏ ra quyết đoán. Điều này hoàn toàn trái ngược ở phần sân đối diện bởi mỗi khi tổ chức tấn công, Singapore đều gây nên sóng gió về phía khung thành thủ môn Etheridge. Tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn, cuối cùng Singapore cũng có được bàn mở tỷ số của lão tướng Duric ở phút 65. Trong hiệp 1, Alam Shah đã có tới 5 cơ hội rõ rệt để ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ, thì đối với Duric, ngay ở cơ hội đấu tiên, tiền đạo 40 tuổi này đã đánh đầu tung lưới Philippines từ quả tạt của Alam Shah bên cánh phải.
Phút 85, Duric có cơ hội rất tốt để nhân đôi cách biệt cho Singapore nhưng tiền đạo này lại không thắng được thủ môn Etheridge ở tình huống dứt điểm cận thành. Tưởng như Singapore sẽ có một chiến thắng sít sao trước Philppines thì vào đúng những phút bù giờ của trận đấu, Greatwich đã gỡ hòa cho đội bóng của HLV McMenemy bằng một pha đệm lòng đơn giản từ pha căng ngang của đồng đội, ấn định tỷ số hòa 1-1. Bõ lỡ quá nhiều cơ hội, đặc biệt là ở hiệp đấu đầu tiên, Singapore đã phải trả giá khi chỉ giành được 1 điểm trước đối thủ được coi là yếu nhất bảng Philippines.
+ Bàn thắng: Duric 65' - Greatwich 90'
+ Đội hình thi đấu:
Singapore: Hassan Sunny, Fazrul (Ridhuan 46'), Mustafic, Bennett, Shahril, Shahdan, Jumaat, Baihakki, Noh Rahman, Noh Alam Shah (Amri 69'), Duric.
Philippines: Etheridge, Philip Younghusband, Borromeo, Calligdong (Gener 84'), Jason Nicolas, Greatwich, Robert James, Araneta (Bermejo 79'), Jonsson, Anton, James Younghusband.
Trước một Philippines quá yếu, Singapore không mấy khó khăn để áp đảo đối thủ trong hiệp một trận mở màn vòng bảng bảng B AFF Suzuki Cup 2010. Tuy vậy, dù đã tạo ra gần chục cơ hội ghi bàn mười mươi nhưng đội bóng đảo quốc Sư tử lại đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc, qua đó để Philippines cầm chân với tỷ số 0-0 sau hiệp đấu đầu tiên.

Singapore (áo đỏ) bị Philippines cầm chân - Ảnh: Getty
Cầu thủ mang áo số 8 của Singapore chính là nhân vật đáng chú ý nhất trong hiệp 1 trận đấu này khi anh liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn mà đồng đội tạo ra. Liên tiếp trong các phút 17 và 19, Alam Shah có hai cơ hội đối mặt với thủ môn Etheridge, nhưng đều bỏ lỡ rất đáng tiếc. Chưa hết, một phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Alam Shah lại khiến các CĐV Singapore ôm đầu tiếc nuối với pha sút bóng ra ngoài sau đường căng ngang của Bin Jantan. Trước đó, ở các phút 31 và 41, Bin Sulaiman cũng có hai cơ hội để mở tỷ số cho Singapore nhưng cũng bỏ lỡ. Một hiệp đấu hết sức vô duyên của các chân sút Singapore.
Trái ngược với hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ Philippines nhập cuộc khá tốt trong hiệp 2. Tuy nhiên, ở những pha xử lý cuối cùng, các cầu thủ Philippines lại không thật sự tỏ ra quyết đoán. Điều này hoàn toàn trái ngược ở phần sân đối diện bởi mỗi khi tổ chức tấn công, Singapore đều gây nên sóng gió về phía khung thành thủ môn Etheridge. Tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn, cuối cùng Singapore cũng có được bàn mở tỷ số của lão tướng Duric ở phút 65. Trong hiệp 1, Alam Shah đã có tới 5 cơ hội rõ rệt để ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ, thì đối với Duric, ngay ở cơ hội đấu tiên, tiền đạo 40 tuổi này đã đánh đầu tung lưới Philippines từ quả tạt của Alam Shah bên cánh phải.
Phút 85, Duric có cơ hội rất tốt để nhân đôi cách biệt cho Singapore nhưng tiền đạo này lại không thắng được thủ môn Etheridge ở tình huống dứt điểm cận thành. Tưởng như Singapore sẽ có một chiến thắng sít sao trước Philppines thì vào đúng những phút bù giờ của trận đấu, Greatwich đã gỡ hòa cho đội bóng của HLV McMenemy bằng một pha đệm lòng đơn giản từ pha căng ngang của đồng đội, ấn định tỷ số hòa 1-1. Bõ lỡ quá nhiều cơ hội, đặc biệt là ở hiệp đấu đầu tiên, Singapore đã phải trả giá khi chỉ giành được 1 điểm trước đối thủ được coi là yếu nhất bảng Philippines.
+ Bàn thắng: Duric 65' - Greatwich 90'
+ Đội hình thi đấu:
Singapore: Hassan Sunny, Fazrul (Ridhuan 46'), Mustafic, Bennett, Shahril, Shahdan, Jumaat, Baihakki, Noh Rahman, Noh Alam Shah (Amri 69'), Duric.
Philippines: Etheridge, Philip Younghusband, Borromeo, Calligdong (Gener 84'), Jason Nicolas, Greatwich, Robert James, Araneta (Bermejo 79'), Jonsson, Anton, James Younghusband.
Vũ Mạnh