Siêu kinh điển còn 2 ngày: Ramos thách thức văn hóa "Galacticos"

11/12/2008 09:58 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Không ai đoán trước được tương lai, nhưng đưa ra những dự đoán về tương lại là công việc mà ai ai cũng thích thú. Nhìn từ quãng đường 17 năm làm HLV đã qua của Ramos, có thể ít nhiều hình dung ra những gì ông sẽ làm ở Bernabeu, còn kết quả thế nào, thì chỉ có thời gian mới trả lời được.

"Trại lính"

Điều gây được ấn tượng mạnh nhất ở Ramos chính là một sự say mê đặc biệt với công việc. Bảo là ông mắc hội chứng "nghiện việc" (work-aholic) cũng chẳng sai. Một ngày làm việc của Ramos thường rất dài, bắt đầu bằng việc dành hàng tiếng đồng hồ để lên kế hoạch trước khi đến sân tập, và chỉ thực sự kết thúc rất muộn khi ông đã chìm vào giấc ngủ. Dù là ở những "đội bóng làng" như Elche, Alcoyano hay ở những đội bóng giàu tham vọng như Sevilla, Tottenham, Ramos đều luôn làm việc với một thái độ cực kỳ nghiêm túc và quan tâm tới cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Sự chuyên cần cũng là một yếu tố được Ramos hết sức chú trọng. Những cầu thủ Real đã quen với khái niệm "tập tự nguyện" dưới thời Schuster hãy chú ý: Từ nay về sau, họ sẽ phải tập 2 buổi mỗi ngày, và sẽ chỉ nghỉ tập vào những ngày diễn ra trận đấu!
 
 Ramos thách thức văn hóa "Galacticos"

Ramos có một quan điểm rõ ràng, là một cầu thủ muốn hay thì trước tiên phải khỏe, và không có cầu thủ yếu, chỉ có những cầu thủ không biết cách... "làm khỏe". Do đó, "bản hợp đồng" đầu tiên của Ramos bao giờ cũng là Antonio Escribano, một chuyên gia nội tiết học. Escribano nổi tiếng với một thứ nước uống đặc biệt, hỗn hợp rau xanh và hoa quả xay nhuyễn, phục hồi sức mạnh cơ bắp cực nhanh. Rất nhiều đội bóng ở Liga, trong đó có Getafe, Bilbao, Deportivo, Numancia, Mallorca, và cả đội tuyển bóng rổ TBN đang sử dụng thức uống ấy như là cách nhanh và rẻ nhất để tăng thể lực cho VĐV của họ. Escribano còn nổi tiếng nhờ thành tích giảm hàng trăm kg trọng lượng thừa cho các cầu thủ Sevilla và Tottenham chỉ trong một thời gian ngắn, thông qua việc kiểm soát chặt chẽ thực đơn của từng người, khi làm trợ lý cho Ramos ở 2 CLB ấy.

Như thế, sẽ chắc chắn có hai thứ bị kiểm soát chặt chẽ ở Real Madrid dưới thời của Juande Ramos. Thứ nhất là chuyện ăn uống. Các cầu thủ sẽ không được phép ăn uống bừa bãi theo sở thích như trước nữa, mà phải nghiêm chỉnh tuân thủ thực đơn do Escribano soạn ra. Bên cạnh ăn uống là giờ giấc. Một ông thầy coi trọng tính kỷ luật như Ramos không bao giờ chấp nhận những tên học trò không đến đúng giờ. Đó là chưa kể đến khả năng, nếu Ramos áp dụng lại công thức đã sử dụng ở Sevilla và Tottenham, các cầu thủ sẽ phải chuyển ra ở trong khách sạn vào những ngày diễn ra trận đấu. Các cầu thủ Real, đặc biệt là những người từng sống qua kỷ nguyên "Galacticos" mà mỗi cầu thủ là một ông Vua như Raul, Guti, Casillas hay Michel Salgado, chắc chắn là sẽ khó có thể tìm thấy sự thoải mái tự nhiên trong những khuôn phép ấy.

Xoay vòng

Một lưu ý nữa cho dàn sao ở Bernabeu: Không tồn tại khái niệm "không thể động đến" trong vốn từ vựng của Ramos. Ở Tottenham hay ở Sevilla, xoay tua là công việc Ramos ưa thích nhất, và để phục vụ nó, ông luôn yêu cầu phải có ít nhất 2 cầu thủ không quá chênh lệch về trình độ trong đội hình. Kiểu như có Alves rồi vẫn phải mua thêm Hinkel, có Kanoute và Fabiano vẫn cần Kerzhakov, Chevanton, có Lennon vẫn phải mua thêm Bentley, Dos Santos... Không có gì đáng chê trách trong thói quen ấy của Ramos, bởi "xoay tua" là cách tốt nhất để vừa đảm bảo không có ai bị "ngâm" trên băng ghế dự bị quá lâu, vừa là một biểu hiện trung thành với triết lý "có thể lực là có tất cả" của ông. Vấn đề là ở một tập hợp của rất nhiều những người "không thể đụng đến" như Real Madrid, đó lại là một khái niệm hơi xa lạ.

Chấp nhận đến Bernabeu, Ramos chắc chắn đã lường trước được một thực tế rằng đối thủ của ông không chỉ có các đội bóng ở Liga và Champions League, nhất là khi vừa cách đây hơn 1 tháng ông còn là nạn nhân của một cú đâm vào mạng sườn từ phía sau (sau khi bị sa thải, Ramos đã cay đắng thốt lên "các cầu thủ đã phản bội tôi"). Nhưng Bernabeu cũng có những luật lệ riêng của nó mà một người ngoại đạo như Ramos nhiều khi không thể nào lường hết được. Sinh ra ở La Mancha, quê hương của nhân vật huyền thoại Don Quixote trong tác phẩm cùng tên của Miguel de Cervantes, hi vọng rằng "hiệp sỹ" Ramos có đủ sự dũng cảm, và tỉnh táo, trong cuộc chiến không cân sức với những chiếc "cối xay gió".
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm